Van Persie đã sẵn sàng "chiến" Ronaldo

13/02/2013 07:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Robin van Persie là một ngôi sao chín muộn. Phải đến khi sắp bước sang tuổi 30, tài năng và những tố chất thiên bẩm của anh mới được đánh thức hoàn toàn. Còn Cristiano Ronaldo, dù kém 2 tuổi, nhưng đã từng ở trên đỉnh thế giới. Dù vậy, trong cuộc so tài sắp tới, thật khó để dự đoán, ai sẽ là người thắng cuộc.

19 tuổi, van Persie được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Hà Lan, nhưng phải đến 3 năm sau, anh mới được lên tuyển. Trong khi ở tuổi 19, Ronaldo đã bùng nổ tại EURO 2004. 23 tuổi, van Persie ngậm ngùi trên ghế dự bị suốt 90 phút trận chung kết Champions League 2005-06 (thua Barca 1-2). Ở độ tuổi ấy, Ronaldo là người hùng trong chức vô địch châu Âu của Quỷ đỏ, và giành QBV thế giới. Còn van Persie thì chưa bao giờ lọt vào nổi danh sách rút gọn của FIFA.

Gạch nối M.U

Gạch nối chung của họ chính là M.U. Ronaldo rời Old Trafford để chinh phục những thử thách mới cùng Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ XX. Van Persie đến Old Trafford để tìm kiếm danh hiệu, sau nhiều năm mòn mỏi tại Arsenal. Với M.U, Ronaldo bước lên đỉnh cao, nhưng tại Real, anh mới thực sự là chân sút toàn diện nhất. Với Arsenal, van Persie đã trưởng thành, song ở M.U, anh mới vươn tầm để trở thành một siêu sao. Ở tuổi 30, van Persie mới thực sự chín chắn về cả tính cách, và hoàn thiện các kỹ năng. Tại M.U, van Persie cũng không cô đơn như tại Arsenal, khi xung quanh anh là một tập thể chất lượng và giàu tham vọng, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia giàu thành tích nhất thế giới.  



Robin van Persie là tài năng đến muộn - Ảnh Getty

Van Persie chọn M.U không chỉ vì muốn giành Premier League. Mục tiêu của anh là vươn ra châu Âu với giấc mơ Champions League. Đó là giải đấu mà anh thừa biết Arsenal sẽ không tài nào tiến sâu nữa kể từ thời kỳ hậu Henry. Tư duy "con buôn" của Wenger đã biến Pháo thủ thành một đội bóng thiếu tham vọng, và luôn ru ngủ các fan bằng việc kết thúc mùa giải trong tốp 4. Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Arsenal, van Persie chơi cực hay với 37 bàn sau 48 trận. Còn bây giờ, với 22 bàn sau 28 trận, anh vẫn là ngôi sao giàu ảnh hưởng nhất ở M.U, và ở Premier League.

Nên nhớ, mùa trước, M.U mất chức vô địch vì kém Man City hiệu số bàn thắng bại. Bây giờ, họ đang hơn kình địch láng giềng 9 điểm, và sở hữu hàng công ấn tượng nhất. Rõ ràng, M.U cần van Persie để nỗi đau mùa trước không lặp lại, còn van Persie cần M.U để hiện thực hóa những giấc mơ của mình.

Van Persie cũng là một galactico

Van Persie không phải một biểu tượng như Rooney, và có lẽ anh cũng chẳng bao giờ đuổi kịp người đồng đội về số danh hiệu trong sự nghiệp. Nhưng chắc chắn, anh vẫn là cầu thủ để lại nhiều xúc cảm nhất qua những bàn thắng ở mùa giải này. Hầu hết đều có ý nghĩa quan trọng, và rất đẹp. Van Persie không phải mẫu cầu thủ sức mạnh như Ronaldo, hay nhiệt tình như Rooney, nhưng anh có thể khiến cả khán đài phải đứng dậy bằng những pha xử lý mượt mà của một galactico, và tài năng thiên bẩm như một tài năng trẻ từ lò La Masia.

Và nếu như các fan bóng đá TBN đã quá ngán ngẩm với các trận siêu kinh điển giữa Barca và Real, họ có thể xem cuộc đối đầu ở Bernabeu vào ngày Lễ tình nhân này như một sự thay thế. Tất nhiên, đó là một so sánh hơi khập khiễng, nhưng viễn cảnh van Persie so tài với Ronaldo, Vidic theo kèm Benzema, Rooney đối mặt Pepe, hay Alonso chạm trán Carrick cũng rất đáng để chờ đợi.

7 năm trước, Arsenal của van Persie từng loại Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League, trên hành trình đi tới trận chung kết, nhưng van Persie không thể góp mặt ở cả hai lượt trận vì chấn thương khá nặng giai đoạn đầu năm 2006. Và thực tế, hồi ấy, anh vẫn phải núp dưới cái bóng của những đàn anh nổi tiếng Dennis Berkamp và Thierry Henry. Lần này, khi đã 30 tuổi, van Persie đã được coi là con át chủ bài của trận đại chiến.

Cơ hội để M. U chiến thắng là không hề nhỏ khi mà Real Madrid đang trong cơn khủng hoảng thực sự, từ nội bộ cho đến sân cỏ. Và khi Real vắng người gác đền số một Iker Casillas, liệu Diego Lopez (hay Adan) có thể ngăn nổi van Persie?

Con số

3 Trong 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, van Persie mới giành được vỏn vẹn 3 danh hiệu. Đó là chiếc cúp UEFA 2001-02 cùng Feyenoord, FA Cup 2004-05 và Community Shield 2004 cùng Arsenal.

28 Sau 28 trận ở mùa giải này, van Persie đã ghi được 22 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo thành bàn. Tính trung bình, mỗi trận anh đều góp dấu giày trong 1 bàn thắng.

31 Với 31 bàn thắng, van Persie đang xếp thứ 8 trong danh sách các chân sút hàng đầu của ĐT Hà Lan. So với các cầu thủ còn thi đấu, anh xếp thứ hai, chỉ sau Huntelaar (34). Kỷ lục gia hiện tại vẫn là Patrick Kluivert với 40 bàn thắng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm