Thất bại 0-2 trên sân Atletico Madrid tại Champions League nối dài chuỗi trận không thắng của MU lên con số 5 trên mọi đấu trường dù mùa giải mới diễn ra, điều này khiến chiếc ghế HLV của Michael Carrick đang thực sự lung lay.
Nhưng vấn đề của đội bóng áo đỏ không chỉ nằm ở chiếc ghế HLV. Những phát biểu thẳng thắn của Lisandro Martinez sau trận đã mở ra một cuộc tranh luận lớn hơn: Liệu MU có thực sự được chuẩn bị đủ tốt để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất hay chưa?
MU thắng được Atletico mới lạ
Trận thua Atletico cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa một đội bóng có cấu trúc ổn định và một tập thể vẫn đang loay hoay tìm hướng đi. Atletico không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên ở phút đầu tiên, đội bóng của Diego Simeone đã có bàn mở tỷ số.
Đó là kiểu bàn thua phản ánh đúng những gì MU đang gặp phải: Thiếu sự tập trung ở thời điểm quan trọng và không đủ khả năng kiểm soát những khoảnh khắc quyết định. Dù có thời điểm tạo ra cơ hội, đặc biệt là tình huống Bruno Fernandes sút trúng xà ngang, đội bóng nước Anh vẫn thiếu sự sắc bén để chuyển hóa thế trận thành bàn thắng.
Điểm đáng lo nhất là những vấn đề này không phải mới xuất hiện. Trước chuyến làm khách tại Madrid, Carrick phải thừa nhận MU đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đội bóng chỉ giành được 6 điểm sau 6 vòng Premier League. Những con số ấy càng trở nên đáng báo động khi đặt trong bối cảnh MU vừa trở lại Champions League sau 2 mùa vắng bóng. Sau chiến thắng 4-0 ở trận mở màn, kỳ vọng được nâng lên, nhưng chuyến đi tới Madrid nhanh chóng kéo đội bóng trở lại thực tế khắc nghiệt.
Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là chiều sâu đội hình. MU đã chi khoảng 155 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng Martinez cho rằng đội bóng vẫn chưa bổ sung đủ những vị trí cần thiết để cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu.
"Chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ thượng tầng, cần thêm cầu thủ để cạnh tranh, bởi nhiều đội bóng khác cũng đã tăng cường lực lượng", Martinez nói sau trận thua Atletico. Trung vệ người Argentina thậm chí nhấn mạnh rằng vấn đề không thể chỉ được giải quyết bằng việc thay đổi HLV liên tục. Đó là một nhận xét chạm đúng vào nỗi đau lớn nhất của MU trong hơn 1 thập kỷ qua. Kể từ sau thời Sir Alex Ferguson, CLB đã trải qua nhiều triều đại HLV nhưng vẫn chưa tìm được sự ổn định về chiến lược.

Liệu MU có thực sự được chuẩn bị đủ tốt để cạnh tranh ở Champions League?
Mỗi lần thất bại, câu chuyện quen thuộc lại xuất hiện: Thay HLV, mua cầu thủ mới, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Khủng hoảng niềm tin từ trên xuống dưới
Phát biểu của Lisandro Martinez sau trận thua Atletico đã tạo ra nhiều tranh luận. Anh thừa nhận màn trình diễn của MU là "rất tệ" và cho rằng thất bại này phản ánh tình trạng hiện tại của CLB. Quan trọng hơn, trung vệ Argentina đặt câu hỏi về cách đội bóng được xây dựng.
"Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Tôi phải thành thật. Các cầu thủ cũng phải làm tốt hơn, nhưng để tạo ra một đội hình mạnh, CLB cần chuẩn bị tốt hơn", Martinez phát biểu.
Những lời nói ấy cho thấy sự thất vọng trong nội bộ đội bóng. Martinez không phủ nhận trách nhiệm của cầu thủ hay HLV, nhưng anh nhấn mạnh rằng một CLB muốn cạnh tranh ở Champions League cần nhiều hơn thế. Đây cũng là điều từng được một số cầu thủ MU đề cập trước đó: Đội hình hiện tại chưa đủ dày để chinh chiến trên nhiều mặt trận.
Nhìn từ góc độ của Carrick, đây là thời điểm khó khăn nhất kể từ khi ông dẫn dắt MU. Nhà cầm quân người Anh từng giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League mùa trước và trở lại Champions League, nhưng thành tích hiện tại đang đặt ông trước sức ép lớn. Carrick cho rằng sau những thất bại, điều quan trọng nhất là sự đoàn kết và khả năng phản ứng. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ cần tinh thần. MU cần những giải pháp cụ thể hơn: Một hệ thống vận hành ổn định, một đội hình cân bằng và những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn. Nói 1 cách dân dã và hình ảnh - MU chưa đủ tầm "ngồi chiếu trên".
Không lâu sau khi Lisandro Martinez công khai chỉ trích chính sách vận hành của CLB, đến lượt Amad Diallo gây chú ý với một thông điệp đầy giận dữ trên mạng xã hội.
Sau trận đấu tại Madrid, Amad đăng tải trên Snapchat dòng trạng thái: "Thật đáng xấu hổ, tôi không còn lời nào để nói", kèm hình ảnh bản thân trên sân. Hiện chưa rõ tiền vệ người Bờ Biển Ngà muốn nhắm đến màn trình diễn của MU, những phát biểu gây tranh cãi của Martinez hay một vấn đề nội bộ khác. Amad vào sân từ ghế dự bị và thi đấu 25 phút cuối trận.
