Man Utd - Chelsea 2-1: "Quỷ đỏ" chạm một tay vào chức vô địch

08/05/2011 21:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chelsea bằng chiến thắng thuyết phục 2-1 trên sân nhà, Man Utd đã chạm một tay vào chức vô địch Premier League mùa này bởi khoảng cách giữa họ với "The Blues" đã là 6 điểm trong khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu nữa.

Sau khi được nghỉ dưỡng sức trong chiến thắng 4-1 trước Schalke hồi giữa tuần ở trận bán kết lượt về Champions League, hàng loạt trụ cột của Man Utd đã trở lại đội hình xuất phát trong trận "chung kết" của Premier League mùa này với Chelsea. So với trận đấu với Schalke, Sir Alex Ferguson chỉ giữ lại đúng 3 người ở đội hình xuất quân cho cuộc đối đầu này, đó là Van der Sar, O'Shea, và Valencia.

Dù đã chơi rất hay trước đội bóng Đức, nhưng Anderson lẫn Gibson vẫn phải nhường chỗ cho bộ đôi dày dạn kinh nghiệm Carrick và Giggs ở giữa sân. Park Ji Sung, cầu thủ thường xuyên tỏa sáng ở những trận đấu lớn cũng được ưu ái ra sân ngay từ đầu, thay thế cho Nani. Trên hàng tiền đạo, bộ đôi Rooney-Hernandez vẫn là sự lựa chọn số một của Sir Alex ở thời điểm này. Nhưng điểm mạnh nhất của Man Utd phải nằm ở hàng thủ khi bộ đôi trung vệ Ferdinand-Vidic hoàn toàn lành lặn để sát cánh cùng nhau.

M.U (phải) coi như đã vô địch Premier League mùa này - Ảnh Getty

Bên phía đội khách, HLV Carlo Ancelotti đã quyết định loại Torres khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho Kalou ,cầu thủ chơi ấn tượng trong thời gian gần đây. Trong sơ đồ 4-3-3 của Chelsea, Drogba đá cao nhất trên hàng công dưới sự hỗ trợ của Malouda và Kalou ở hai cánh. Rõ ràng trước một trận cầu mang tính chất "sinh tử" với Man Utd, HLV Ancelotti không thể mạo hiểm với "canh bạc" mang tên Torres.

Ngay phút đầu tiên của trận đấu, các CĐV áo Đỏ đã được ăn mừng sau khi Hernandez thoát xuống phá bẫy việt vị rồi đánh bại Cech bằng một pha dứt điểm đơn giản từ đường chọc khe của Park. Trong bàn thua này, hàng thủ Chelsea đã mắc lỗi nặng, đặc biệt là cặp trung vệ Terry-Luiz khi họ bẫy việt vị không thành công đối với Hernandez. Sau đó, Luiz đã có pha chuồi bóng hỏng để Hernandez có cơ hội đối mặt với Cech. Một sự khởi đầu tệ hại của Chelsea trong tình thế buộc phải thắng để chiếm lấy ngôi đầu.

Có bàn dẫn trước từ rất sớm, các cầu thủ Man Utd thi đấu cực kỳ hưng phấn và họ liên tục dồn ép đội khách trong 10 phút đầu tiên của trận đấu. Tốc độ và kỹ thuật của Park và Valencia ở hai cánh cộng với khả năng di chuyển thông minh của bộ đôi Rooney-Hernandez khiến hàng thủ Chelsea gặp rất nhiều khó khăn. Phút 8, Rooney suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Man Utd bằng một cú sút xa đẹp mắt nhưng Cech đã xuất sắc tung người cản phá.

Phút 11, Hernandez thể hiện khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình khi  âm thầm băng xuống dứt điểm từ đường chuyền thông minh của Park, tiếc là tiền đạo người Mexico lại sút hụt bóng. Đội chủ nhà đang thi đấu hoàn toàn áp đảo so với Chelsea. Chỉ 4 phút sau, bộ ba Valencia-Park-Rooney lại khiến hàng thủ Chelsea điên đảo bằng những pha phối hợp nhanh như điện trước khi tiền đạo mang áo số 10 của Man Utd sút bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phải tới phút 19 của trận đấu, Chelsea mới tạo được pha bóng nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành thủ môn Van der Sar nhờ sự xuất sắc của Malouda. Tiền vệ người Pháp đã có pha đi bóng rất quyết tâm bên cánh trái trước khi tạt bóng vừa tầm để Drogba băng vào đánh đầu. Pha dứt điểm trong tư thế với của tiền đạo người Bờ Biển Ngà không gây khó khăn cho Van der Sar nhưng nó cũng giúp Kalou có một cú sút nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Chơi áp đảo, đến phút 23, Man Utd cũng cụ thể hóa được ưu thế của mình bằng bàn nhân đôi cách biệt. Park và Giggs phối hợp đá phạt góc bên cánh trái trước khi lão tướng người xứ Wales tạt bóng chính xác để Vidic vượt qua sự truy cản của Ivanovic rồi đánh đầu tung lưới Cech, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Trước đó, Park đã buộc Cech phải tung người hết cỡ cứu thua cho đội khách bằng một cú sút xa rất hiểm hóc. Ngay sau dó 2 phút, Chelsea có cơ hội không thể tốt hơn để rút ngắn tỷ số nhưng Van der Sar đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu ở cự ly gần của Kalou.

Trận đấu sau đó đã liên tiếp bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Đầu tiên, Rooney phạm lỗi với Luiz và bị phạt thẻ vàng, sau đó chính tiền đạo người Anh lại trở thành nạn nhân của một pha chơi xấu từ Ivanovic. Hậu vệ người Serbia không bị trọng tài Howard Webb phạt thẻ vàng bởi đầu trận anh đã bị phạt cảnh cáo, nhưng Essien thì lại không may mắn như vậy. Tiền vệ người Ghana trở thành cầu thủ thứ hai của Chelsea phải nhận thẻ vàng tính tới thời điểm này sau pha phạm lỗi với Park.

Cầu thủ chơi hay nhất bên phía Man Utd trong hiệp 1 không phải Hernandez hay Vidic, tác giả của hai bàn thắng cho đội chủ nhà, mà phải là Park. Cả hai bàn thắng của Man Utd trong hiệp 1 đều có dấu giày của tiền vệ người Hàn Quốc. Không những vậy, những pha xử lý bóng tốc độ và khôn khéo của Park đã khiến hàng thủ Chelsea thực sự chao đảo trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Rõ ràng, để Park đá chính trong trận cầu quan trọng với Chelsea  thay vì Nani là một quyết định sáng suốt của Sir Alex.

Chấn thương sau pha vào bóng của Rooney cộng với màn trình diễn kém cỏi trong 45 phút đầu tiên của Luiz buộc Ancelotti phải rút trung vệ người Brazil ra khỏi sân trong hiệp 2 để nhường chỗ cho "đàn anh" Alex. Ở tuyến giữa, Mikel cũng bị thay ra sân bởi Ramires. Thay đổi liền 2 cầu thủ ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, rõ ràng HLV người Italia muốn các học trò thể hiện một bộ mặt khác ở hiệp 2.

Phút 53, lẽ ra Man Utd phải được hưởng một quả phạt 11m sau khi Lampard dùng tay cản bóng trong vòng cấm sau pha tạt bóng của Valencia bên cánh phải. Một tình huống chơi bóng bằng tay rõ ràng của Lampard nhưng cả trọng tài chính Webb lẫn trọng tài biên đều không phát hiện ra. Ngay sau đó, có vẻ như Chelsea cũng bị từ chối một quả phạt đền sau khi Vidic đá vào chân Kalou trong vòng cấm, khiến tiền đạo người Bờ Biển Ngà ngã bổ nhào trong vòng cấm của Man Utd.

Hàng công với chiếc "đinh ba" Malouda-Drogba-Kalou chơi nhạt nhòa trước một hàng thủ được tổ chức chắc chắn của Man Utd khiến Ancelotti phải tung ra sân tiền đạo trị giá 50 triệu bảng Torres ở phút 62 nhằm tạo đột biến. Kể từ thời điểm này, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ đá trung phong cắm thay cho Drogba trong khi ngôi sao người Bờ Biển Ngà phải đá dạt phải.

Phút 64, thêm một lần nữa trọng tài Webb bỏ qua tình huống phạm lỗi khá rõ ràng của Terry đối với Valencia trong vòng cấm của Chelsea, khiến đội chủ nhà không được hưởng phạt đền.

Miệt mài tấn công, cuối cùng Chelsea cũng tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 69. Từ quả tạt bóng của Ramires bên cánh phải, Ivanovic đánh đầu chiến thuật để Lampard dứt điểm nối khiến Van der Sar chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Các cầu thủ Man Utd cho rằng tiền vệ của Chelsea đã việt vị khi ghi bàn nhưng pha quay chậm cho thấy Lampard đã đứng ngang hàng với hàng thủ chủ nhà trước khi ghi bàn.

Ngay sau đó, Man Utd có câu trả lời bằng pha đi bóng kỹ thuật của Hernandez bên cánh phải trước khi tiền đạo người Mexico căng ngang thuận lợi cho Rooney dứt điểm vào lưới trống. Tuy vậy, trung vệ Alex đã kịp lùi về phá bóng cứu bàn thua mười mươi cho Chelsea.

Càng về cuối trận, Chelsea càng phải dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ và đây cũng là thời cơ thuận lợi để Man Utd áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Và thực tế đội chủ nhà đã chơi rất tốt nhờ chiến thuật này. Chỉ trong vòng 2 phút từ 82 đến 83, một mình Rooney có tới 3 cơ hội liên tiếp để nới rộng cách biệt cho Man Utd nhưng đều bỏ lỡ.

Phút 87, đến lượt Hernandez bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn khi đánh đầu vọt xà ngang trong tư thế không bị ai kèm từ pha tạt bóng chính xác đến từng milimet của Valencia bên cánh phải. Chỉ hai phút sau, tiền đạo người Mexico lại tỏ ra vô duyên khi sút bóng hụt từ đường chuyền đẹp của Giggs.

Tuy vậy, chiến thắng 2-1 là quá đủ để Man Utd chuẩn bị hướng tới chức vô địch Anh thứ 19 trong lịch sử. Chỉ có điều kỳ diệu mới có thể giúp Chelsea lật đổ Man Utd bởi họ phải thắng cả hai lượt đấu cuối và hy vọng "Quỷ đỏ" thua cả Blackpool lẫn Blackburn, một kịch bản rất khó xảy ra.

Bàn thắng: Hernandez 1'; Vidic 23' - Lampard 69'

Đội hình thi đấu:

+ Man Utd: - Van der Sar - Fabio (Smalling 88'), Ferdinand, Vidic, O'Shea (Evans 46') - Carrick, Giggs, Valencia, Park - Rooney, Hernandez.

+ Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, David Luiz (Alex 46'), Cole - Essien, Lampard, Mikel (Ramires 46') - Malouda, Drogba, Kalou (Torres 62').

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm