M.U- Chelsea: Một mùa giải đầy cảm xúc

08/05/2011 10:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chúng ta đã được chứng kiến một trong những mùa giải Premier League tuyệt vời nhất trong chín tháng vừa qua và bây giờ cuộc đua nước rút cũng hứa hẹn sẽ kịch tính nhất trong nhiều năm trở lại đây đang bước vào những chặng cuối cùng, với sự kiện bước ngoặt: M.U-Chelsea ở Old Trafford.

Trên thực tế, chiếc cúp bạc mùa giải này được nhiều người gọi là “danh hiệu mà không ai muốn” khi M.U, Chelsea và Arsenal đều vẫn còn hy vọng đăng quang, khi chỉ còn lại 3 vòng đấu nữa. Lần lượt Chelsea, Arsenal rồi giờ có thể là M.U, đã tự mình để tuột những lợi thế quan trọng trong cuộc đua và trong khi họ làm các CĐV nhà thất vọng, đã giúp cho cuộc chiến giành ngôi vô địch hứa hẹn hấp dẫn đến phút chót.

Đầu tiên là Chelsea. Đội bóng áo xanh đã thể hiện hình ảnh một kẻ bất khả chiến bại ấn tượng đến mức khiến nhiều người chờ đợi một mùa bóng hấp dẫn nhưng lại kém kiên nhẫn nhanh chóng lắc đầu ngán ngẩm, để rồi chỉ trong hai tháng chuyển giao năm mới, họ lặn không sủi tăm và dần dần rớt lại phía sau.

Sự hồi sinh của Chelsea khiến Premier League kịch tính hơn hẳn các giải đấu khác- Ảnh Getty

Rồi đến lượt Arsenal, với những trận đấu như kỳ lạ như khi họ hòa Newcastle 4-4, thua Tottenham 2-3 hay hòa Liverpool 1-1. Những điểm số đánh mất đầy cay đắng khiến hy vọng của thầy trò HLV Arsene Wenger giờ đây còn mỏng manh hơn khả năng chiến lược gia người Pháp sẽ chấp nhận từ bỏ chính sách đầu tư vào cầu thủ trẻ bị chỉ trích rất nhiều.

Cuối cùng, M.U cũng đột ngột sa sút vào cuối mùa giải, trong bối cảnh theo đuổi quá nhiều danh hiệu ở các mặt trận khác nhau. Tất cả như được định sẵn để cùng cùng hướng về Old Trafford tối nay cho 90 phút phán xét cuối cùng. Đó có thể là Nhà hát của những giấc mơ, nhưng cũng có thể là Nhà hát của những cơn ác mộng, tùy thuộc vào việc đội bóng áo xanh sẽ làm được gì ở Manchester.

Công bằng mà nói, Chelsea được đánh giá cao hơn ở Old Trafford. Họ đang đạt phong độ tốt hơn trong khi M.U đã đánh mất nhiều điểm số quan trọng. Thất bại trước Arsenal không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi thế mà đội bóng áo đỏ tạo ra được so với những kẻ bám đuổi, đó còn là một đòn đau về mặt tinh thần. Đó không chỉ là 3 điểm, đó còn là việc đánh mất sự chủ động và những xáo trộn bắt buộc trong kế hoạch của HLV Alex Ferguson khi mà ông vẫn còn chiếc cúp Champions League quý giá không kém phải theo đuổi.

Nhưng chiến lược gia người Scotland cũng có những lợi thế của ông. Sir Alex sẽ hài lòng với một trận hòa, và mỗi khi ông lâm vào tình thế phải kiếm được một điểm, thông thường Ferguson luôn biết cách làm tốt công việc của mình, ngay cả khi đó không phải là phong cách tự nhiên của M.U ở Old Trafford. Ngược lại, Chelsea buộc phải thắng. Họ phải chấp nhận rủi ro. Có lẽ Carlo Ancelotti thà trở về từ Manchester trong tư thế người thua trận còn hơn là mắc kẹt trong một trận hòa chẳng thể giúp ích gì nhiều cho đội bóng của ông kèm theo lời trách móc “lẽ ra chúng ta có thể thắng” và cảm giác nuối tiếc đầy đau khổ.

Ancelotti không phải là một người ưa mạo hiểm. Trái lại, ông khá bảo thủ và cầu toàn. Nhưng hôm nay, ông sẽ phải chấp nhận rủi ro, để tìm mọi cách có được 3 điểm ở Old Trafford. Đó có thể là một bất ngờ trong đội hình xuất phát, mà Ancelotti rất nên xem xét. Đó có thể là việc chơi với 4 tiền đạo trong những phút cuối cùng, hay một kế hoạch đẩy cao nhịp độ và tìm kiếm bàn thắng sớm.

Một cách ngắn gọn, tất cả những câu hỏi của mùa giải này sẽ được trả lời trong 90 phút ở Old Trafford, tối nay.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm