M.U- Blackpool: Vẫn lo

21/05/2011 19:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Đêm Chủ nhật này, hai suất rớt hạng còn lại ở Premier League sẽ được xác định giữa 5 cái tên Blackburn, Wolves, Birmingham, Blackpool và Wigan. Trong khi Wolves và Blackburn sẽ chạm trán nhau thì cả 3 đội còn lại đều phải thi đấu trên sân đối phương mà trong đó, đối thủ của Blackpool là đáng sợ nhất.   

Thật vậy, chẳng ai muốn đối mặt với M.U trong những thời điểm quan trọng, đặc biệt là khi trận đấu được tổ chức tại sân Old Trafford, nơi “Quỷ đỏ” chưa hề biết thua trong mùa này với 17 trận thắng và 1 hòa. Vậy thì liệu giấc mơ trụ hạng của Blackpool có trở thành sự thật trong điều kiện như thế?


Số phận của Blackpool đang nằm trong tay M.U- Ảnh Getty

Nếu M.U còn mục tiêu để phấn đấu thì Blackpool sẽ chẳng có một chút cơ may nào. Tuy nhiên, khi “Quỷ đỏ” đã chính thức đăng quang ở Premier League và phía trước là trận chung kết Champions League với Barcelona thì hầu như ai cũng cho rằng cơ hội của Blackpool lại không hề nhỏ. 

Lập luận được đưa ra là Sir Ferguson sẽ chỉ sử dụng đội hình dự bị để cho các trụ cột có thêm một tuần nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu với Barcelona. Chắc chắn là vậy, bởi chẳng ai dại gì tung đội hình chính thức ra sân trong một trận đấu không còn ý nghĩa với mình nhưng lại mang tính sống còn với đối thủ. Từ đó dẫn đến chuyện các cầu thủ dự bị của M.U có thể sẽ lơi chân để tránh những chấn thương không đáng có trước khi bước vào đợt nghỉ hè. Không ai có thể phản bác những điều này.

Tuy nhiên, nếu đặt ngược lại vấn đề thì vẫn có lý lẽ thuyết phục. Trong trường hợp các cầu thủ dự bị của M.U vẫn quyết tâm thi đấu thì thử hỏi Blackpool muốn đối mặt với đội hình này hay là một đội hình gồm các cầu thủ chính thức mà chỉ lo giữ chân? Ai cũng có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời khi biết rằng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị của M.U đã đè bẹp Schalke đến 4-1 trong một trận đấu mà họ không nhất thiết phải thắng.   

Tất nhiên, trình độ giữa đội hình chính thức và dự bị của M.U vẫn có sự chênh lệch nhất định, nhưng thử hỏi những Smalling, Evans, O’Shea, Anderson, Gibson, Berbatov, Nani… có thua gì các cầu thủ chính thức của Blackpool, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn. Vậy thì Blackpool hoàn toàn có đủ lý do để lo lắng cho sự tồn tại của họ ở Premier League.    

H.T.Đ.T    



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm