Chelsea quyết bám Rooney: Mourinho chơi xấu Moyes?

24/07/2013 07:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United đang ở trong tình thế nguy hiểm. Giữ Rooney lại thì rất khó vì giờ Rooney ghét Moyes ra mặt, nhưng nếu bán đi thì chỉ có mỗi kình địch Chelsea muốn mua.

Trong lúc Manchester United còn chưa mua được thêm một cầu thủ mới nổi bật nào thì họ đang nơm nớp lo ngại sẽ mất Wayne Rooney. Và mối lo ngại của họ sẽ càng lớn hơn khi vào lúc này, đối thủ cạnh tranh Chelsea đang bám theo Rooney sát sao nhất.

Ngoài mối quan hệ đang có chiều hướng xấu đi giữa Rooney và tân HLV David Moyes cùng sự bất bình của Rooney vì bị Sir Alex Ferguson đẩy lên ghế dự bị cuối mùa giải vừa qua, Manchester United còn gặp nguy hiểm ở chỗ hợp đồng của Rooney sẽ chấm dứt vào mùa hè 2015. Điều đó có nghĩa là M.U sẽ chỉ còn lựa chọn bán Rooney trong mùa hè 2014 hoặc chấp nhận mất trắng khi Rooney ra đi theo luật Bosman. Nếu M.U rơi vào tình thế đó, họ sẽ dễ bị ép giá và phải bán Rooney với giá rẻ hơn giá trị thực của anh.

Thông thường, khi hợp đồng còn thời hạn 2 năm là lúc các CLB rục rịch giữ gìn ngôi sao của mình bằng các đề nghị gia hạn. Nếu Rooney chấp nhận ký vào hợp đồng mới, M.U xem như đã giải tỏa được sức ép. Nhưng nếu không, họ sẽ phải tính tới phương án bán Rooney đi ngay mùa hè 2013 này để cho được giá và dùng tiền cho những kế hoạch thay thế.



Mourinho quyết mang Rooney về Stamford Bridge

Cái khó của Quỷ Đỏ lúc này là các CLB lớn đã lần lượt phủ nhận sự quan tâm tới Wayne Rooney. Paris Saint-Germain đã chắc chắn nói không vì Edinson Cavani vừa gia nhập, còn Arsenal thì bận chú tâm vào hoặc Luis Suarez hoặc Gonzalo Higuain. Chỉ còn lại Chelsea…

Trong mùa giải 2012-13, Chelsea ghi bàn chủ yếu dựa vào hàng tiền vệ. Tại Premier League, trong 75 bàn thắng thì có tới 47 bàn (chiếm tới 63%) được ghi bởi các cầu thủ tiền vệ, và dẫn đầu danh sách ghi bàn là Frank Lampard với 15 lần lập công. Hàng tiền đạo đã trở thành mối lo lớn trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa của Jose Mourinho, và sau khi Edinson Cavani cùng Radamel Falcao tìm được bến đỗ mới, Chelsea giờ dồn sức vào Rooney, tiền đạo xuất sắc nhất hiện có trên thị trường.

Nếu phải bán Rooney cho Chelsea thì đó sẽ là một khởi đầu không sáng sủa chút nào cho triều đại của David Moyes. Bán đi ngôi sao giá trị nhất của CLB cho đối thủ cạnh tranh là một nước cờ “tiếp tay cho giặc” và M.U có thể phải chịu hậu quả vì nó. Chelsea chỉ cần gạt được một kình địch đi là đã có đủ niềm tin cho chức vô địch mùa tới.

Tuy nhiên tình thế của nhà ĐKVĐ lúc này rất dở, Rooney bất mãn với David Moyes và có lẽ sẽ chẳng chịu ký gia hạn. Và nếu điều đó xảy ra, mùa hè 2014 biết đâu lại khiến M.U phải trả giá giống như Arsenal bán Van Persie cách đây một năm, khi Van Persie cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Thanh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm