27/05/2012 06:32 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH Online) - Mặc dù trời mưa, nhưng từ 5h chiều khán đài A đã gần hết chỗ. Còn dưới sân, khán giả đã đứng kín 2/3 khu vực quy định của BTC. Điều đó cho thấy sức nóng của MTV Exit Live in Hà Nội trên sân vận động Mỹ Đình tối qua (26/5).
Khi chương trình sắp sửa bắt đầu, thì mưa ngớt, trời tạnh ráo, mát mẻ. Lượng khán giả ùn ùn kéo đến mỗi lúc một đông, chật kín sân bãi gây ra cảnh lộn xộn, khiến chương trình phải lui lại 1 tiếng mới có thể khai màn.
Ban nhạc rock Simple Plan
Đan xen những màn biểu diễn nghệ thuật, MTV Exit không quên làm nhiệm vụ quan trọng nhất của mình, đó là đưa đến những thông điệp về nạn buôn người qua bài phát biểu của quan khách và bộ phim tài liệu Làm nô lệ (Enslaved) do ca sĩ Mỹ Tâm làm đại sứ dẫn chuyện. Khá chăm chú lắng nghe những thông điệp của MTV Exit nhưng có lẽ đây cũng chính là khoảng thời gian khiến những khán giả trẻ "sốt ruột" hơn cả vì điều mong chờ nhất của họ vẫn là những màn trình diễn của các ngôi sao.
Với sự dẫn dắt của cặp đôi MC Trấn Thành và Đoan Trang, chương trình mở màn với ca khúc Hãy nắm lấy tay tôi được viết riêng cho MTV Exit. Sau phần trình diễn của rapper Karik, nữ ca sĩ Kate Miller – Heidke hát đến 6 bài nhưng chỉ khi nghe cô cover ca khúc Toxic của Britney Spears với phong cách riêng rất ấn tượng khán giả mới tỏ ra hưởng ứng. Ngoài ra, màn trình diễn của 4 cô gái nhóm Brown Eyed Girls cũng rất "hút mắt" với vũ đạo bốc lửa, trang phục sexy.
Chỉ đến khi ban nhạc Bức tường xuất hiện, sân vận động Mỹ Đình mới thực sự nóng lên. Cùng với Bức tường, đại sứ MTV Exit 2012 Mỹ Tâm đã khuấy động sân khấu với Đánh thức bình minh, Sai, Tình yêu chưa nói, Nhớ, Cho một tình yêu. "Át chủ bài" của chương trình- ban nhạc rock Simple Plan xuất hiện cuối cùng đã giữ được sức nóng cho chương trình đến phút cuối với Shut up, Can't keep my hand off you, I gotta feeling. Và cho đến Jump, Old school, Your love is a lie và đặc biệt là màn song ca với Mỹ Tâm thì đến khán giả trên khán đài cũng không còn ngồi yên được nữa. Tất cả đều đứng dậy và nhảy, hát theo, rồi gọi tên Simple Plan.
Sử dụng sức mạnh của âm nhạc và giải trí thông qua các chương trình hòa nhạc MTV Exit đã tiếp cận hàng chục triệu người trên thế giới để giáo dục thanh thiếu niên về nạn buôn người. Từ năm 2004 đến nay, đã có 28 chương trình hòa nhạc MTV Exit Live được thực hiện và phát sóng trên 30 kênh truyền hình tại châu Á – Thái Bình Dương dành cho vấn nạn xã hội này.
Tại Việt Nam lần này, MTV Exit đã khá thành công với sự ủng hộ của toàn bộ khán giả tại sân vận động Mỹ Đình trong hơn 3 tiếng biểu diễn với 30 ca khúc. Khán giả cũng không chỉ được một "bữa no âm nhạc" mà còn nhận được những thông điệp vô cùng quan trọng về nạn buôn người và cách tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất