Casillas, đôi găng vững chắc nhất Liga 2012: Mourinho sai rồi!

04/01/2013 18:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi quyết định đẩy Iker Casillas lên ghế dự bị trong trận đấu với Malaga ngày 22/12/2012, Jose Mourinho giải thích rằng đó hoàn toàn là một quyết định chuyên môn bởi thủ môn dự bị Antonio Adan có phong độ tốt hơn. Nhưng đó không phải là một lý do thỏa đáng.

Mourinho đã sai khi “trảm” Casillas

Những con số thống kê không biết nói dối, bởi Real với Casillas trong khung gỗ là đội bóng có hàng thủ tốt nhất La Liga năm 2012. Trong năm vừa qua, đội bóng Hoàng gia đã chơi tất cả 39 trận ở giải VĐQG TBN và chỉ để lọt lưới 34 bàn, 17 bàn trong nửa cuối mùa giải 2011/12 và 17 bàn trong nửa đầu mùa này, số bàn thua bình quân mỗi trận chỉ là 0,87. Thành tích ấy có lẽ sẽ còn ấn tượng hơn nữa nếu không phải Adan mà là Casillas bắt chính trong trận đấu cuối cùng trước Giáng sinh, đó là ngày thủ môn non kinh nghiệm của Real đã 3 lần phải vào lưới nhặt bóng trên sân Malaga. Tính ra trong 38 trận bắt chính năm 2012, “thánh Iker” chỉ phải nhận 31 bàn thua, trung bình 0,82 bàn thua mỗi trận. Mourinho còn đòi hỏi gì hơn thế?

Đôi tay vững chắc của người đội trưởng 31 tuổi chính là một yếu tố then chốt mở ra chiến thắng cho Real trong mùa giải trước và anh vẫn duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn lượt đi mùa này. Barcelona trong năm 2012 để lọt lưới nhiều hơn Real tới 6 lần và Casillas cũng chính là người giữ sạch lưới nhiều nhất với 13 lần (7 trận mùa giải trước, 6 trận mùa giải này).

Dĩ nhiên ai cũng biết rằng việc Mourinho “trảm” Casillas không phải là một quyết định mang tính chất thể thao. Những mâu thuẫn hình thành từ trước đó, tích tụ qua thời gian dài và bùng phát khi thủ môn 31 tuổi công khai bật thầy trên sân tập đã dẫn tới lựa chọn bất ngờ ấy. Tuy nhiên, đó không phải là một quyết định khôn ngoan của “Mou”. Nó đã gây tác dụng ngược. Trong ngày Real hội quân sau kỳ nghỉ Giáng sinh và tập buổi đầu tiên trên sân tập Alfredo di Stefano, các "hinchas" đã hô vang tên Casillas để ủng hộ cầu thủ đã gắn bó với đội bóng từ lúc mới lên 7. Ngược lại, những gì “người đặc biệt” nhận được chỉ là những cái nhìn lạnh giá hơn cả cái lạnh của mùa đông.

Bernabeu vẫn là tổ ấm của “Kền kền”

Năm 2012 của Real chia thành hai nửa cảm xúc, vui ở quãng đầu và buồn ở chặng cuối. Nhưng nhìn tổng quan suốt 12 tháng, những giá trị truyền thống vẫn được tôn vinh. Casillas vẫn hoàn thành tốt vai trò của một thủ lĩnh tinh thần và Santiago Bernabeu vẫn là bệ phóng cho những giấc mơ của đội bóng. 30 trận đấu chính thức trên sân nhà năm 2012, Real ghi tới 94 bàn thắng, tỷ lệ bình quân vượt quá 3 bàn/trận.

Trong số 30 trận đấu sân nhà có 20 trận thuộc khuôn khổ Liga, Real chỉ duy nhất một trận không ghi bàn (hòa Valencia 0-0 ở vòng 32 mùa trước) và tổng cộng họ ghi 65 bàn (trung bình 3,25 bàn/trận). 10 trận còn lại trong khuôn khổ Champions League, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp TBN, “Los Blancos” đều nổ súng, với 20 bàn trong 6 trận tại Champions League, 7 bàn/3 trận Cúp Nhà Vua và 2 bàn vào lưới Barca ở trận tranh Siêu cúp lượt về.

Đã có 4 lần trong năm 2012 Real ghi 5 bàn tại Bernabeu, nạn nhân là Espanyol, Athletic Bilbao, Deportivo và APOEL. Sân bóng có sức chứa 85 nghìn chỗ ngồi ấy tiếp tục là điểm tựa cho đội bóng Madrid. Chủ tịch Florentino Perez đang lên kế hoạch nâng cấp, tăng sức chứa và biến Bernabeu thành một kỳ quan nghệ thuật. Real khi ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn trên sân nhà của mình.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

31 Trong 38 trận bắt chính cho Real năm 2012 ở Liga, Casillas chỉ phải nhận 31 bàn thua, trung bình 0,82 bàn/trận và có 13 trận không thủng lưới.

3,13 Số bàn thắng trung bình Real ghi được trên sân Bernabeu năm 2012 là 3,13 bàn/trận.

1 Real chỉ duy nhất một lần không ghi bàn trong 30 trận sân nhà năm 2012.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm