Casillas và nỗi niềm đầu năm mới: Tôi sẽ chiến đấu tới cùng

02/01/2013 10:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao 31 tuổi đã bị loại khỏi đội hình thi đấu trong trận thua 2-3 trước Malaga để nhường chỗ cho đàn em Antonio Adan. 



Casillas trong buổi tập đầu tiên của năm mới - Ảnh Marca

Sự việc này đã gây nên sóng gió lớn trong phòng thay đồ của Real Madrid cũng như tạo cú sốc đối với dư luận. Nhưng một cách chuyên nghiệp nhất, Iker Casillas vẫn đứng ra bảo vệ quyết định của HLV Jose Mourinho.

Trong buổi họp báo đầu năm thời điểm tham dự tập luyện cùng đội bóng sau kỳ nghỉ Đông, Casillas cũng tuyên bố rằng anh sẽ làm tất cả những gì có thể để được đặt trả lại vị trí số 1 nơi khung gỗ như xưa.

“Tôi đang cố gắng trên sân tập để tìm lại vị trí của mình trong đội hình Real. Đó là mục tiêu mà tôi đang hướng tới và HLV vẫn luôn là người đưa ra quyết định liệu tôi có được ra sân vào trận cầu tới hay không. Mourinho luôn có được sự ủng hộ hoàn toàn lẫn niềm tin từ chúng tôi”, Casillas tâm sự.

“Tôi vẫn rất ổn. Tôi không phải là một cái máy, tôi phải tập luyện mỗi ngày và có nhiều lần tôi không cảm thấy tốt. Nhưng giờ đã ổn hơn rồi. Trước mỗi trận cầu, các cầu thủ phải chuẩn bị để có được phong độ tốt nhất. Bạn cần phải chiến đấu và nỗ lực không ngừng để được các HLV tin tưởng. Khi họ thấy bạn đủ năng lực, họ sẽ gọi bạn”, thủ thành người Tây Ban Nha làm rõ hơn vai trò của HLV trong bộ máy của Real cũng như ngầm giải thích lý do anh bị loại ở trận gặp Malaga để xóa tan những đồn thổi về mối quan hệ không tốt đẹp giữa anh với HLV Silvino Louro.

Real hiện đang đứng thứ 3 ở Liga và vẫn đang bị đội dẫn đầu Barcelona bỏ xa tận 16 điểm. Đầu năm mới, Casillas đã kêu gọi các đồng đội của mình hãy vững tinh thần và rèn luyện sức mạnh để tiếp tục cuộc chiến bảo vệ ngôi vương.

“Từ ngữ dùng để miêu tả tình trạng của chúng tôi hiện tại không phải là căng thẳng. Khi mọi chuyện diễn tiến không được tốt đẹp, điều đó có nghĩa chúng tôi đang thiếu đi nhuệ khí. Các cầu thủ muốn đạt được nhiều hơn thế và không thể buồn rầu. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì được tham vọng. Ngày mà tôi không còn khát khao, tôi sẽ không ngồi ở đây nữa. Tôi biết hoàn cảnh của Real hiện tại là rất khó nhưng không có gì là không thể”, vẫn lời Casillas.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm