Mourinho nên loại Terry hay Ivanovic?

03/10/2015 07:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những nguyên nhân khiến Chelsea chơi tệ tính đến thời điểm mùa giải này là sự sa sút của các trụ cột như Branislav Ivanovic hay John Terry. Vấn đề nằm ở chỗ Mourinho nên loại ai giữa hai cái tên nói trên.

Vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy Chelsea sẽ khởi sắc sau khởi đầu tệ hại, và nhiều cổ động viên đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu đặt dấu hỏi về những lựa chọn nhân sự của Mourinho.

Chelsea chưa tìm thấy dấu hiệu hồi sinh

Phải chăng sự sa sút của Chelsea là tổng hòa của nhiều yếu tố, hay chỉ đơn thuần đội bóng áo xanh đang không gặp may? Dù thế nào đi nữa, những lời hứa hẹn về tham vọng bảo vệ ngai vàng cũng như chinh phục đấu trường châu lục đang bị che mờ bởi phong độ tệ hại, hàng thủ mong manh cùng hàng loạt vấn đề hậu trường.

Nhưng dấu hiệu tiêu cực bắt đầu đến với Chelsea ngay từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải khi thầy trò Mourinho không giành chiến thắng ở bất cứ trận nào trong 90 phút chính thức, và kết thúc bằng thất bại trước Arsenal ở trận Siêu Cúp Anh. Hiện tại là vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm sau 7 trận, kém đội dẫn đầu Man United tới 8 điểm.

Tất nhiên Mourinho vẫn tỏ ra lạc quan khi mùa giải còn hơn 30 vòng đấu nữa. Nhưng nếu chiến lược gia 52 tuổi không nhanh chóng cải thiện những vấn đề của Chelsea, việc lọt vào Top 4 để giành vé dự Champions League sẽ là một thách thức lớn, huống chi là khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League mùa trước.

Trận đấu mở màn mùa giải của Chelsea với Swansea trở nên đáng chú ý bởi hai lý do: những tranh cãi của Mourinho với cựu bác sĩ Chelsea Eva Carneiro và quan trọng hơn, màn trình diễn tệ hại của Ivanovic ở cánh phải hàng thủ đội bóng áo xanh. Kể từ trận đấu ấy, hậu vệ người Serbia ngày càng bộc lộ sự chậm chạp dù vẫn giữ được vị trí của mình trong đội hình chính thức của Chelsea.

Đến lúc loại Ivanovic, gọi Terry trở lại

Trong khi đó, thủ quân John Terry, chiến binh còn sót lại từ nhiệm kỳ đầu của Mourinho, đang phải tiếp tục làm bạn với ghế dự bị kể từ sau trận thua 1-3 của Chelsea trước Everton trên sân Goodison Park.

Mourinho có thể tự hào về danh xưng “Người đặc biệt”, nhưng vị thế của Terry không hề kém cạnh với dòng chữ thân quen in trên tấm banner to đùng tại Stamford Bridge: “Thủ quân, nhà lãnh đạo, huyền thoại”. Dù đã 34 tuổi và không còn duy trì được sự nhanh nhẹn như trước, anh vẫn còn nguyên khả năng thúc đẩy toàn đội theo cách mà không cầu thủ Chelsea nào khác có thể làm được.

Trong trận thua 1-2 của Chelsea trên sân Dragao của Porto, Terry nhận được những lời động viện từ số ít cổ động viên Chelsea hành quân tới Bồ Đào Nha trong lúc khởi động: “Chúng tôi muốn thủ quân của mình trở lại”.

Liệu Mourinho có chịu lắng nghe? Ivanovic, người thay thế Terry đeo băng thủ quân, tiếp tục trải qua một trận đấu đáng quên nữa. Thật kỳ lạ khi Mourinho vẫn tiếp tục đặt niềm tin cho hậu vệ 31 tuổi này từ trận này qua trận khác. Chelsea bỗng trở nên mất định hướng khi không còn Terry. Bản thân Ivanovic cũng đã bộc lộ quá nhiều vấn đề mà chưa cần phải nói đến áp lực khi phải sắm vai thủ lĩnh trên sân.

Đội hình Chelsea dù không quá dày nhưng đủ những lựa chọn cho Mourinho ở vị trí hậu vệ cánh. Trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Champions League gặp Maccabi Tel Aviv, ông đã kéo Cesar Azpilicueta sang đá hậu vệ phải để nhường cánh trái cho Baba Rahman và Chelsea lập tức giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Trong khi đó, dù không phủ nhận tốc độ và sự cơ động của tài năng trẻ Kurt Zouma, anh vẫn cần sự dìu dắt và hỗ trợ của Terry, chứ không phải Gary Cahill, để trưởng thành.

Trước một đối thủ giàu tốc độ như Southampton, nếu Mourinho vẫn dùng Ivanovic và gạt Terry và Chelsea lại thu về một kết quả tệ hại, những lời chỉ trích nhắm vào ông sẽ ngày càng tăng lên.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm