05/03/2009 15:20 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Nếu Mourinho có thể ngồi trước micro và độc thoại liền 7 phút rưỡi, trong đó có những nội dung mang tính sỉ nhục những người khác, thì không chỉ là vì cá tính ông là vậy, mà vì Inter để yên cho những việc đó xảy ra.
Trả thù cho những năm tháng Moggi?

Mourinho có thể nói những gì ông thích. Nhưng...
Cái đích mà Mourinho hướng tới là gì? Chính là Juve, trận ngày 19/4 tới ở sân Olimpico. Nhưng gần hơn nữa, là M.U. Nếu Mourinho có thể lăng mạ tất cả các đồng nghiệp một cách công khai chỉ vì họ bày tỏ sự phẫn nộ với một pha ngã vờ và coi đó là một sự kích thích tinh thần cho cả đội trước trận đấu với M.U sau đây 1 tuần, và từ đó, Inter chiến thắng, cả nước Ý sẽ vỗ tay. Còn nếu không? Làm ơn im lặng, Mou. Serie A đã trải qua quá nhiều điều điên rồ trong những năm qua và đừng vì tiếng mình là “Người đặc biệt” để thỉnh thoảng lại hạ nhục nó một lần nữa. Các sân bóng vẫn chìm trong bạo lực và phân biệt chủng tộc. Chất lượng calcio xuống thấp mà thất bại ở Cúp châu Âu là bằng chứng. Trọng tài không tuần nào không khiến các tifosi phẫn nộ. Sau đây, sẽ còn gì nữa?
|
Mourinho đã nói trước trận gặp Samp “Tôi không thích những tên điếm trí thức, tôi chỉ thích sự chân thành theo kiểu trí thức. Trong những ngày qua, đã tồn tại một sự thao túng dư luận dữ dội, một sự định hướng được tạo ra nhằm thay đổi quan điểm dư luận cho một thế giới không phải là của tôi” (sau đó, ông đứng lên và rời khỏi phòng họp báo). “Trong 2 ngày qua, người ta không hề nói đến một Roma có bao nhiêu là cầu thủ giỏi nhưng rốt cục chẳng đoạt nổi danh hiệu nào mùa này. Họ không nói đến Milan kém hơn chúng tôi 12 điểm và cũng trắng tay. Họ cũng không nói đến việc Juve đã giành bao nhiêu điểm nhờ những sai lầm của trọng tài. Chúng tôi mới chỉ thắng mỗi một trận nhờ trọng tài, ở Siena”. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất