Marca bình luận: Các nghệ sỹ như CR7 là “một chủng loại cần được bảo vệ”

02/09/2010 10:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Trong một bài xã  luận, khi đề cập đến việc các  đối thủ tìm cách triệt hại Cristiano Ronaldo tại La Liga, tờ “Marca” (Kỷ lục) của Tây Ban Nha cho rằng một nghệ sỹ bóng đá như CR7 cần phải được các trọng tài bảo vệ kịp thời. 

Tờ báo viết: “Vòng đấu đầu tiên của La Liga vừa kết thúc và đã có một cầu thủ danh giá bị chấn thương: Cristiano Ronaldo. Cầu thủ này của Real Madrid không bị quá tải, không bị căng cơ, không đau đầu gối và không nhận đòn ở bộ ngực vạm vỡ của anh. Như một trò ảo thuật, CR7 bị chấn thương ở cổ chân phải, điểm yếu duy nhất trong cơ thể của anh do bị nhiều lần đánh trúng một cách có hệ thống. 












Một nghệ sỹ bóng đá như CR7 cần phải được các trọng tài bảo vệ - Ảnh Getty
 “Khi Mourinho yêu cầu sự bảo vệ cho Cristiano ở lễ trao giải tại Santiago Bernabeu, nơi trước đó các cầu thủ của Penarol cố tình làm cho CR7 cáu phát điên lên, thì ông phải có lý do để làm điều đó. Mourinho và bản thân Cristiano biết chắc đối thủ sẽ nhằm vào cổ chân CR7 mà “táng”, chính xác như dùng kính viễn vọng. Tất cả mọi cú đánh đều nhằm vào đó. Các hậu vệ đối phương đã nhận chỉ thị rõ ràng và họ biết đâu là điểm họ có thể làm cho Cristiano bị tổn thương nhiều nhất. 

“Nếu bên cạnh sự  ác ý của các đối phương lại là sự đồng lõa của các trọng tài thì điều này sẽ trở lên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như các ông vua áo đen không đưa CR7 và các nghệ sỹ khác của La Liga vào danh sách “một chủng loại được bảo vệ” thì chúng ta đang đứng trước nguy cơ chẳng còn được xem các buổi trình diễn bóng đá nữa. Các cầu thủ xuất sắc sẽ ở bệnh viện nhiều hơn là trên sân cỏ và những siêu sao ở bên ngoài biên giới của chúng ta sẽ chẳng dám đến La Liga nữa. 

“Đây không phải là chuyện mị dân mà là bảo vệ một sản phẩm sang trọng là bóng đá Tây Ban Nha và các cầu thủ đã làm cho môn túc cầu này trở thành vĩ đại. Nếu mỗi vòng đấu chúng ta đều phải chứng kiến những cảnh đáng tiếc như khi các hậu vệ đối phương cố tình táng vào cổ chân Cristiano Ronaldo, hay Leo Messi, với sự cho phép của các trọng tài, thì đó sẽ là một thất bại. 

“Nếu như chúng ta đau lòng trước cú đá “kungfu” của De jong vào ngực Xabi Alonso và sự bị động không thể hiểu nổi của trọng tài (tại World Cup vừa qua) thì chúng ta cũng phải đau lòng trước những gì đang xảy ra với CR7”. 

Khang Chi (Theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm