Xabi Alonso vẫn “rùng mình” khi nhớ lại cú kung-fu của De Jong

13/07/2010 16:07 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Dù đã được nâng cao chức vô địch thế giới cùng ĐT Tây Ban Nha sau chiến thắng trước Hà Lan trong trận chung kết World Cup sặc mùi bạo lực, nhưng tiền vệ Xabi Alonso vẫn “rùng mình” khi nhớ lại cú đạp "như một võ sỹ" mà Nigel De Jong dành cho anh.


Cú kung- fu của De Jong - Ảnh Getty
Tình huống tiêu biểu nhất cho lối chơi “chặt chém” mà Hà Lan áp dụng trong trận chung kết xảy ra ở phút 26 khi De Jong tung chân đạp thẳng vào ngực của Alonso. Nhưng đáng ngạc nhiên là trọng tài Howard Webb đã không truất quyền thi đấu đối với tiền vệ người Hà Lan và đây là chủ đề mà người hâm mộ Tây Ban Nha bàn tán nhiều nhất sau trận chung kết. Thậm chí, phát biểu sau trận chung kết, De Jong cũng phải thừa nhận rằng anh đã may mắn khi vẫn còn hiện diện trên sân sau pha bóng đáng phê phán đó.


“Đến giờ tôi vẫn còn đau và có thể coi đó là một trong những cú tắc bóng tồi tệ nhất mà tôi từng phải nhận trong sự nghiệp”, Alonso phát biểu trên tờ Mirror của Anh.

“Trận chung kết với Hà Lan là một trận đấu vô cùng chặt chẽ với sự tôn trọng mà cả hai bên dành cho nhau. Nhưng họ đã chơi quá rắn và cố tình triệt hạ chúng tôi. Pha tắc bóng của De Jong thật sự là rất mạnh, đó là một trong những cú tắc khiến tôi đau đớn nhất trong sự nghiệp và thật khó để tiếp tục thi đấu khi bạn phải nhận một pha bóng như vậy. Có lẽ tôi đã gẫy một cái sương xườn sau cú đạp đó”, Alonso nhớ lại.

Alonso cũng khẳng định rằng ĐT Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử khi hoàn tất cú đúp danh hiệu cao quý Euro 2008 và World Cup 2010 chỉ trong vòng 2 năm. “Thật khó để miêu tả cảm giác này bằng lời. Vô địch World Cup sau khi chiến thắng ở Euro là một điều kỳ diệu. Chúng tôi đã làm nên lịch sử. Bây giờ chúng tôi phải ăn mừng vì kỳ tích này chứ chưa phải lúc nghĩ về tương lai. Điều quan trọng là Tây Ban Nha vẫn giữ được những phẩm chất cơ bản của đội bóng, đó là phong cách chơi, tinh thần chiến đấu, và nếu chúng tôi tiếp tục đi theo cách này, những danh hiệu lớn vẫn đang chờ chúng tôi ở phía trước”, tiền vệ của Real Madrid nhấn mạnh.

Cùng chia sẽ quan điểm với Alonso, thủ thành Pepe Reina đã cho hay: “Không có từ nào có thể miêu tả về cảm giác này. Chúng tôi đã vô địch giải đấu lớn nhất thế giới và chúng tôi thật sự tự hào về những gì mình đã làm được. Tôi nghĩ mọi người Tây Ban Nha cũng đều cảm thấy như vậy. Chiến thắng này dành cho tất cả người hâm mộ, cũng như toàn bộ đất nước. Tôi không quan tâm lắm tới chất lượng của trận chung kết, tất cả những gì mà tôi nghĩ đến là chức vô địch và chúng tôi đã có nó. Vô địch Euro rồi World Cup là tất cả những gì mà bạn có thể yêu cầu đối với một đội bóng và chúng tôi đã làm được”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm