Mourinho gặp rắc rối vì chê trọng tài 'quá béo'

16/01/2015 22:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chelsea Jose Mourinho đã không bác bỏ các cáo buộc nói ông chê bai trọng tài Phil Dowd “quá béo” trong thất bại 3-5 của Chelsea dưới tay Tottenham mới đây.

Mourinho đã dè bỉu cá nhân trọng tài Dowd, 51 tuổi, sau thất bại của Chelsea vào ngày đầu năm mới. HLV người Bồ Đào Nha nổi giận sau khi hàng loạt các quyết định của Dowd trên sân bất lợi cho Chelsea, bao gồm việc từ chối một quả phạt đền cho đội khách vì lỗi chạm tay trong vòng cấm địa vào lúc The Blues đang dẫn trước.

Báo Anh The Mirror nói Mourinho đã chê trọng tài: “Ông béo quá, ông nên về hưu thôi. Ông làm chúng tôi thua trận này”. Họ đã dàn hòa với nhau sau trận đấu, nhưng Mourinho lại nói Dowd “quá chậm chạp” trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Khi được hỏi về sự cố này hôm thứ Sáu, Mourinho nói: “Tôi đã vào phòng thay đồ của trọng tài trước và sau trận đấu. Trước đó tôi vào với cả hai đội trưởng và HLV đối thủ. Những gì chúng tôi nói với nhau thì chúng tôi biết với nhau. Sau trận đấu đôi khi bạn gặp nhau và nói mấy lời xã giao, chúc may mắn ở trận tới, nghỉ ngơi tốt nhé, đại khái thế. Những khi khác, chúng tôi trao đổi về những gì đã diễn ra trong trận đấu. Phil đã phạm sai lầm lớn và ông ấy không hài lòng về sai lầm đó”.


Jose Mourinho đã không bác bỏ các cáo buộc nói ông chê bai trọng tài Phil Dowd “quá béo”

Mourinho cũng phản đối cáo buộc của LĐBĐ Anh FA nói ông có hành vi không đúng mực sau trận hòa 1-1 của Chelsea với Southampton ngày 28/12 vừa qua. Ông nổi giận khi trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng với Cesc Fabregas vì lỗi ăn vạ dù tiền vệ này có vẻ đã bị kéo ngã. “Đang có một chiến dịch chống lại Chelsea. Tôi không biết tại sao lại có một chiến dịch như thế và không quan tâm. Mọi người đều thấy đó là một quả phạt đền”, ông nói.

Phát biểu về những cáo buộc hôm thứ Sáu, Mourinho nói thêm: “Tôi không quan tâm tới cáo buộc của FA về hành vi không đúng mực, tôi chỉ tập trung vào công việc của mình. Chúng tôi không chống lại các trọng tài, công việc của họ chẳng dễ dàng gì. Tôi sẽ vui vẻ thừa nhận sai lầm của mình, nên khi tôi nói chuyện với Kevin Friend và nhận ra tôi đã sai, chứ không phải ông ấy, tôi đã xin lỗi. Nhưng thực tế là mọi quyết định đang chống lại chúng tôi và kết quả các trận đấu bị ảnh hưởng. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi nghi ngờ sự trung thực của họ”.

T.T
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm