Mourinho: 'Đúng, tôi có một chút lo lắng'. Johan Cruyff: 'Suy nghĩ của Mourinho rất nông cạn'

08/04/2014 08:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho lộ rõ vẻ căng thẳng trước trận lượt về gặp PSG. Từ Hà Lan, huyền thoại Johan Cruyff bảo Mou đang đánh mất kiểm soát phòng thay đồ Chelsea.

Với khuôn mặt dài thượt, Jose Mourinho trông không giống người đàn ông quyền lực của Champions League chút nào. Ông nói về đức tin với đội bóng của mình, tất nhiên, và khả năng đi tiếp của Chelsea sau màn phòng ngự thảm họa ở Paris, và ông từ chối các câu hỏi về tâm trạng. “Gắt gỏng? Tôi không gắt gỏng”, Mourinho nhấn mạnh, trước khi chạm ngón tay cái vào ngón trỏ và thú nhận với một nụ cười gượng gạo: “Chỉ một chút thôi”.

Trận thắng hôm thứ Bảy trước Stoke đã không xua nổi những đám mây đen vây theo Mourinho từ hai thất bại trước Crystal Palace và PSG. Ông đã tỏ ra nghi ngờ các cầu thủ của mình, chỉ trích những nỗ lực của họ ở Paris, nơi ông nói hàng thủ đã chơi “như đùa” và đổ lỗi cho việc thiếu người khiến ông phải dùng Andre Schuerrle ở vị trí tiền đạo trung tâm.

Cruyff cho rằng Mourinho mất kiểm soát phòng thay đồ Chelsea.

Cruyff cho rằng Mourinho mất kiểm soát phòng thay đồ Chelsea.

Từ Hà Lan, Johan Cruyff, kẻ thù cũ của Mourinho chỉ ra rắc rối của ông: “Đấy là một câu chuyện quen thuộc”, ông nói. “Khi mọi thứ ổn thì đó là công của ông ta, còn nếu mọi thứ không ổn thì cầu thủ gánh chịu”.

“Tôi đã thấy ông ta đánh mất kiểm soát phòng thay đồ Real Madrid và có thể điều tương tự đang xảy ra tại Chelsea. Vấn đề là Mourinho tập trung vào kết quả. Mọi thứ còn lại đều là thứ yếu. Đấy là một suy nghĩ nông cạn”.

Ở Champions League, ngoài kết quả thì đúng là Mou không nhớ gì nữa. Ông có lý do để lạc quan dù thua 1-3 ở lượt đi. Lịch sử giải đấu này chỉ chứng kiến 2 đội thua 1-3 ở lượt đi mà đi tiếp, và một trong số đó là Chelsea. Họ thua Napoli 1-3 ở lượt đi 2 năm trước nhưng thắng lại 4-1 ở lượt về. Một lần khác là tại bán kết cúp C2 năm 1998. Chelsea thua 0-1 trước Vicenza ở lượt đi trước khi thắng lượt về rồi vô địch. Đội bóng xuất sắc của Mourinho từng thua Barcelona 1-2 ở Barcelona năm 2005, trước khi thắng 4-2 ở lượt về. Dù vậy, Mourinho vẫn thận trọng: “Tôi đã dẫn dắt 120 trận ở Champions League và giờ tôi vẫn không thể biết là trận này sẽ đi theo hướng nào. Tôi không biết”.

“Ví dụ ở Paris, tôi dự tính PSG sẽ kiểm soát trận đấu, kiểm soát bóng và sẽ nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã tự gây nguy hiểm cho chính mình”.

“Một nửa số trận, chúng tôi đã ghi bàn trước, chúng tôi ghi bàn thứ hai rồi chúng tôi ghi bàn thứ ba. Chúng tôi ghi các bàn cho chúng tôi. Vì thế ở Paris, chúng tôi đã không làm tốt”.

PSG sẽ đến London với đội hình mạnh hơn nhiều Napoli, thậm chí khi họ không thể có Ibrahimovic vì chấn thương trận lượt đi. Thực tế là đội bóng Pháp gây nhiều khó khăn hơn cho Chelsea khi thay Ibra ra bởi Lucas Moura, và không có dấu hiệu lo lắng trước trận lượt về này.

Chelsea từng ngược dòng thành công trước Napoli.

Chelsea từng ngược dòng thành công trước Napoli.

“Thực tế với một CLB triệu phú chuyên đi mua các cầu thủ thì trong một trận, khi một cầu thủ quan trọng không chơi, đấy không phải vấn đề” , Mourinho nói. Khi được hỏi liệu ông đã có kế hoạch ngăn chặn Thiago Motta, Mou trả lời: “Không có kế hoạch phòng ngự gì hết. Motta có thể chơi tự do, không vấn đề. Chúng tôi cần tấn công. Chúng tôi không thể cứ lo lắng về Motta”.

PSG đã thắng 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường và mới thua 3 trận mùa này và mới không ghi bàn 1 lần trong 46 trận. Nếu là quá khứ, Chelsea sẽ cười vào mặt các thống kê. Nhưng những ngày này họ không có Didier Drogba, một biểu tượng tấn công, còn sức mạnh Frank Lampard đang nhạt dần và Mourinho dự kiến sẽ cho Eto’o thi đấu, dù anh mới trở lại sau chấn thương.

Về phần mình, HLV Blanc tuyên bố sẽ khởi đầu tích cực, sẽ không từ bỏ tấn công: “Chúng tôi có triết lý chơi bóng”, HLV PSG nói. “Chúng tôi tin chắc vào triết lý của mình. Tấn công là cách tốt nhất để vô địch. Đấy là cách tuyệt vời để tiến lên”.

H.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm