Mourinho đổ lỗi cho học trò và trọng tài

19/09/2011 10:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Không khó để một người ưa “bới lông tìm vết” như Jose Mourinho chỉ ra nguyên nhân thất bại của Real Madrid trong chuyến làm khách tới sân Ciudad de Valencia của Levante.

HLV Jose Mourinho - Ảnh Getty

Tạo ra một thế trận áp đảo trong hiệp 1 với nhiều cơ hội rõ rệt để ghi bàn nhưng các chân sút của Real Madrid đều bỏ lỡ và hậu quả là họ đã phải trả giá trong hiệp 2 bởi bàn thắng duy nhất mà Arouna Kone ghi cho Levante. Nhưng trước đó, Real đã "tự bắn vào chân mình" khi Sami Khedira nổi nóng không cần thiết với Ballesteros để rồi bị truất quyền thi đấu, khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người.

Ngoài chiếc thẻ đỏ vô duyên của Khedira, HLV Mourinho còn có một lý do khác để đổ lỗi cho thất bại này, đó là sai lầm của trọng tài. HLV người BĐN cho rằng trọng tài đã không cho Real được hưởng một quả phạt 11m trong hiệp 2 sau khi Vicente Fuente để bóng chạm tay sau quả tạt của Di Maria. Thậm chí, theo Mourinho, hành vi dùng tay phá bóng của  Fuente đáng phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

“Đó rõ ràng là một quả penalty, đồng thời một chiếc thẻ vàng thứ hai phải được dành cho Iborra. Nếu chúng tôi ghi bàn từ chấm 11m và chơi 10 chọi 10, kết quả của trận đấu sẽ khác. Nhưng tôi phải chúc mừng Levante vì những gì họ đã làm được trong trận đấu này. Họ biết cách để khiêu khích, ngã vờ và câu giờ. Đấy cũng là bóng đá nhưng các cầu thủ của tôi không thích những việc đó. Không ai có thể làm tốt hơn Levante ở khoản này tại Liga”, Mourinho phát biểu đầy mỉa mai sau trận đấu.

Về chiếc thẻ đỏ dành cho Khedira, Mourinho nói rằng tiền vệ người Đức phải chịu một phần trách nhiệm cho thất bại này, nhưng nhấn mạnh học trò của ông chỉ là nạn nhân của chiến thuật tiêu cực mà Levante áp dụng.

“Chúng tôi có những cầu thủ không quen với việc chơi bẩn trong bóng đá. Một trong những cầu thủ của tôi (Khedira – PV) đã phạm sai lầm bởi anh ấy đã rơi vào bẫy của đối phương. Khedira phải chịu một phần trách nhiệm nhưng trọng tài cũng đáng bị buộc tội”, HLV người Bồ Đào Nha nói trước khi bày tỏ sự tiếc nuối khi Real không thể ghi bàn trước khi Khedira bị đuổi. “Khi còn đủ người, Real Madrid đã chơi tốt khiến đối thủ không thể xâm nhập vào tuyến giữa. Real đã có những cơ hội tốt để ghi bàn, 2 trong số đó đến khi khung thành đối phương không còn thủ môn và 1 cơ hội khác chỉ cách mục tiêu có 4 mét, nhưng chúng tôi vẫn không thể ghi bàn”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm