Chelsea: Hài lòng chưa, Abramovich?

16/04/2009 12:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Có mặt trên khán đài Stamford Bridge chứng kiến những màn rượt đuổi nghẹt thở giữa Chelsea và Liverpool, ông chủ Roman Abramovich tỏ ra khá thư thái. Khi Chelsea chiến thắng theo một cách điên rồ nhất có thể, Guus Hiddink nổi giận. Nhưng với Abramovich, chẳng có lý do gì ngăn cản ông nở “nụ cười Liên Xô” quen thuộc. Có gì phải căng thẳng nhỉ, Chelsea vừa chiến thắng, lại vừa biết tấn công để ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Đá thế mới là đá chứ!

Những tư duy chơi bóng hay tính toán chiến thuật có bao nhiêu phần trăm ý nghĩa đối với Abramovich? Kể từ sau khi mua lại Chelsea tới nay, Abramovich đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng cách mà ông tiếp cận với môn thể thao Vua vẫn cứ mang đến những sự khó hiểu nhất định. Abramovich chẳng bao giờ chịu mở miệng với báo chí. Và cách mà ông tới sân vẫn khiến người ta có cảm giác đó là một cuộc dự khán có tính giải trí, chứ không phải những chuyến vi hành sặc mùi thuốc súng, kiểu như các ông chủ Tây Ban Nha vẫn làm trên khoang VIP tại Liga. Chính điều đó đã tạo ra một Chelsea thay đổi theo thời gian. Chưa hẳn là theo ý thích của Abramovich, nhưng có lẽ là theo những gì mà ông dần nhận ra trong thế giới bóng đá.
 
Hiddink đang làm Abramovich hài lòng

Từ Mourinho tới Hiddink, Chelsea đã trải qua biết bao thăng trầm, bao biến đổi theo từng phong cách của người cầm quân. Nhưng đến giờ phút này, Chủ tịch của Chelsea đã có thể rất hài lòng. Vấn đề danh hiệu sau mỗi mùa bóng là quan trọng. Nhưng cách mà đội bóng thể hiện trong cả mùa cũng sẽ rất đáng kể, cho dù chỉ để phù hợp với những lần viếng thăm cùng người đẹp của Abramovich. Và hình ảnh đó được truyền đi trên toàn thế giới, dĩ nhiên.

Kể từ khi Hiddink về London, tâm trạng của Abramovich đã chuyển từ hài lòng sang thích thú. Dưới thời Mourinho, Chelsea chiến thắng bằng những khuôn mặt xấu xí, bằng lối đá phòng thủ rình rập, và tư duy “giết” bóng đá. Nhưng bây giờ, với Hiddink, The Blues đã đẹp hơn rất nhiều, mà vẫn duy trì được sức mạnh trên khắp các mặt trận. Ở London hôm thứ Ba vừa rồi, tỷ phú người Nga đã được chứng kiến một trận đấu đỉnh cao về cống hiến của bóng đá châu lục. Và tất nhiên, còn gì tuyệt hơn khi ông trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán mỗi khi xuất hiện. Đáng hài lòng quá đi chứ, Abramovich!

Viễn cảnh nào cho “Chelsea mở”?

Bất cứ CĐV nào cũng muốn đội bóng của mình thắng vài ba quả trong một trận. Với những ông chủ như Silvio Berlusconi hay Roman Abramovich thì chuyện đó lại càng tuyệt, dù mỗi người có một gu khác nhau. Nhưng với các HLV, sức ép về chuyện “thắng đẹp” đã trở thành những cơn ác mộng chẳng hề xa lạ trong làng bóng đá châu Âu. Tại Chelsea, cứ cho là Hiddink không phải chịu sức ép từ thượng tầng như Ancelotti ở Milan. Nhưng ít nhất, chiến lược gia người Hà Lan cũng phải chịu sức ép từ chính những lựa chọn của mình.

Đó là những lựa chọn mang tới cho Chelsea những giải pháp tấn công bùng nổ, những cầu thủ luôn có xu hướng xông lên phía trước, và cực nhiều phương án giải quyết trận đấu. Chỉ trong có 3 trận vừa qua, Chelsea đã 11 lần sút tung lưới đối phương, bằng rất nhiều cách, và rất nhiều nhân tố từ mọi tuyến. Những con số đó nói lên hình bóng của một kẻ huỷ diệt. Nhưng kèm theo điều đó là gì? Trong 2 trận liên tiếp trên sân nhà cả ở Premiership và Champions League, Chelsea đã để thủng lưới 7 bàn. Đó là một thành tích cho thấy họ hoặc không biết phòng ngự, hoặc không... thèm phòng ngự.

Điều đó đang mang tới thành công trước Bolton và Liverpool, nhưng còn trước Barca, có thể đó sẽ là thảm họa. Đội bóng xứ Catalan đang là đối thủ có khả năng ghi bàn khủng khiếp nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại, Chelsea có muốn “đùa” không?

Hiddink chắc chắn sẽ phải xem xét lại mọi thứ, nếu như ông không muốn tiếp tục bị đau tim bởi những trận đấu như vừa qua. Trên sân Liverpool, Chelsea đã có tới 3 bàn thắng. Nhưng trước một đối thủ cỡ... Barca, sẽ không ai tin họ có thể ghi nhiều bàn hơn bộ ba Henry - Eto’o - Messi. Trong trường hợp Hiddink lại muốn đôi công.

Rủi ro, rất nhiều rủi ro - đó là những gì có thể nói về viễn cảnh của một Chelsea mãn nhãn. Chưa kể đến cái “dớp” dành cho những người ưa thích chơi đẹp: Sự dang dở.

Dù không cam kết ở lại Chelsea, Hiddink cũng sẽ không muốn có kết cục như thế.

Và không biết chừng, Abramovich sẽ lại phải thay đổi.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm