Từ cuộc sa thải Scolari: Abramovich vẫn là ông chủ

11/02/2009 12:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đó là quyết định của Roman Abramovich. Thời gian gần đây người ta không mấy khi thấy ông chủ người Nga xuất hiện trong những trận đấu của Chelsea, nhưng từ giữa tuần trước, Abramovich đã có mặt ở London và vào tối thứ Bảy, ông phải trải qua 90 phút đầy bực dọc với việc chứng kiến khoản đầu tư 600 triệu bảng bị Hull City cầm hòa không bàn thắng.
 
Abramovich đã có thể đợi tới cuối mùa giải và để Scolari làm nốt công việc thất bại của ông trong 4 tháng còn lại, ông cũng đã có thể cân nhắc việc nói lời chia tay vĩnh viễn với bóng đá Anh, nhưng thay vì vậy, tỷ phú người Nga đã có mặt ở sân tập Cobham ngày hôm qua và đích thân ra lệnh sa thải Scolari.
 
Khi tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, ngày mà Scolari bị sa thải có thể được nhớ tới như một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử Chelsea, vì nó cho thấy Abramovich vẫn còn quan tâm và gắn kết với đội bóng. Việc từ chối trả các khoản phí chuyển nhượng, vắng mặt trong những trận đấu ở London và các tin đồn về việc Abramovich rao bán đội bóng vì thua lỗ do khủng hoảng tài chính khiến nhiều người tin chắc rằng tình yêu của ông với CLB đã phai nhạt, nhưng chỉ bằng một động tác trong ngày hôm qua, Abramovich đã gạt bỏ mọi nghi kỵ.
 
Abramovich đã trực tiếp quyết định sa thải Scolari?

Điều gì đã dẫn tới một kết thúc bi kịch như vậy cho Big Phil? Ông được chỉ định trong một buổi tối mùa hè ấm áp ở Geneva khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện vào lúc BĐN lọt vào tứ kết EURO 2008 một cách đầy ấn tượng. Abramovich đã có mặt trên sân để xem chiến thắng của BĐN trước CH Czech, còn Scolari đã tế nhị kịp rời cuộc họp báo sau trận đấu sớm hơn một chút, ngay trước khi Chelsea công bố họ đã tìm được người thay thế Avram Grant.

Lý lịch của Scolari thật hoàn hảo: kinh nghiệm, từng chiến thắng, đủ sức đưa ra những quyết định khó khăn, bản lĩnh và chịu nổi sức ép. So với Grant thì Scolari thật lý tưởng. Ông mang tới Stamford Bridge lòng tin và sức sống mới. Nhưng tới Chủ nhật tuần này, Chelsea đã cách đội đầu bảng M.U, vốn vẫn còn một trận chưa đá, 7 điểm. Mùa giải của họ vẫn chỉ dựa trên những gương mặt quen thuộc, đặc biệt là Frank Lampard, nhưng một mình Lampard là không đủ. Kỷ lục 86 trận bất bại trên sân nhà trải dài từ Claudio Ranieri, Mourinho và Grant đã là dĩ vãng. Đội hình già cỗi, thiếu chiều sâu, mà điển hình nhất là danh sách dự bị hôm thứ Bảy có tên hai chú nhóc. So với sự trẻ trung của M.U và Liverpool, “không có chỗ cho người già”.

Scolari còn cố chấp với việc đặt niềm tin ở Florent Malouda sau khi tất cả mọi người đều đã khẳng định rằng tiền vệ người Pháp là người thừa và vô dụng ở Stamford Bridge. Thay vào đó, ông đẩy đi hậu vệ cánh Wayne Bridge, người thậm chí có thể làm tốt hơn Malouda ở vị trí tiền vệ trái. Thêm nữa, không ai hiểu là giữa Didier Drogba và Nicolas Anelka, ai là lựa chọn số một của Scolari, kết quả là hàng công thì thiếu hiệu quả, còn cả hai tiền đạo của Chelsea đều không thể thấy hài lòng.

Những cầu thủ như Salomon Kalou, Malouda, Alex, John Obi Mikel hay Franco Di Santo còn xa mới đạt tới trình độ của Chelsea từng đăng quang trong hai năm 2005 và 2006. Joe Cole và Michael Essien vắng mặt dài ngày vì chấn thương. Màn trình diễn của Drogba, trong trận thua 0-3 ở Old Trafford chẳng hạn, giống với một kẻ đang muốn phản kháng hơn là một tiền đạo muốn khẳng định mình để được đá chính.

Ricardo Carvalho chấn thương và Petr Cech không còn ở đỉnh cao. Michael Ballack có vẻ như muốn hưởng lương hơn là chơi bóng. Chưa kể Deco càng chơi. Chỉ Lampard, John Terry và Ashley Cole là những người còn giữ lửa cho Stamford Bridge, nhưng như thế rõ ràng là chưa đủ.

Với khoản bồi thường hợp đồng 5 triệu bảng, thật ra thì Scolari không phải quá lo lắng về tương lai, thêm nữa, dù có chuyện gì xảy ra, thì người ta vẫn phải nhắc chức vô địch World Cup với ĐT Brazil khi nhắc đến ông. Scolari đã cố gắng đối phó với Drogba, cố gắng sốc dậy tinh thần đội bóng hoặc thậm chí chỉ trích các cầu thủ của mình chỉ chơi với “35-40% phong độ” trong những trận đấu. Điều duy nhất ông chưa thử làm là mua một đội bóng mới hoàn toàn, dù rằng phong cách mới mà Abramovich áp dụng ở Chelsea không cho phép làm như thế. Và, như mọi người đã thấy hôm qua, Roman vẫn là ông chủ đích thực của Stamford Bridge.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm