Mourinho đã "bật đèn xanh" vụ Aguero

04/06/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Viễn cảnh Sergio Aguero chuyển sang khoác áo Real Madrid ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khi tiền đạo trẻ người Argentina công khai ý muốn tiếp tục chơi bóng ở Tây Ban Nha, HLV của Real Madrid, Jose Mourinho, cũng đã có động thái bật đèn xanh để những người chịu trách nhiệm chuyển nhượng ở Bernabeu tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Aguero.

Aguero sắp trở thành cầu thủ của Real? - Ảnh AP

Phía Atletico Madrid có vẻ đã thực sự chấp nhận thất bại trong nỗ lực khiến Aguero hồi tâm chuyển ý. Lúc này, họ đang dồn sức cho một nhiệm vụ thực tế hơn: Ngăn Aguero chuyển sang khoác áo những đội bóng kình địch ở Liga, đặc biệt là Real Madrid. Ngay từ sau khi Aguero công khai ý định ra đi, Chủ tịch Cerezo đã luôn miệng "nhắc khéo" người đồng nhiệm Perez của Real Madrid rằng nếu Real mà mua Aguero thì đó sẽ là một cú đánh mạnh vào mối quan hệ giữa hai đội bóng. Tổng giám đốc Gil Marin thì nói như đinh đóng cột "Aguero sẽ không bao giờ sang Real Madrid". Còn tân Giám đốc kỹ thuật Caminero, người đã hứa sẽ làm mọi cách để thuyết phục Aguero thay đổi ý định trong lễ ra mắt, thậm chí còn tìm tới tận Camp Nou để "mời mọc" Barca mua tiền đạo người Argentina.

Có vẻ như việc để cho một cầu thủ của mình chuyển sang khoác áo đại kình địch Real Madrid là một tội lỗi không thể tha thứ trong mắt các quan chức Atletico Madrid. Nhưng liệu Aguero có thực sự nghĩ như họ? Câu trả lời có lẽ là "không". Các nguồn tin thân cận với Aguero cho hay tiền đạo người Argentina "khao khát" được chuyển sang Real Madrid, anh chỉ không nói ra điều đó vì sợ làm phức tạp thêm tình hình. Ngay cả Fernando Torres, một thần tượng cũ của Vicente Calderon, cũng nhắn nhủ các "Atleti" rằng chuyện Aguero muốn đến Real Madrid là "hoàn toàn bình thường". "Tất cả các cầu thủ ở Liga, dù là của Villarreal, Sevilla hay Atletico Madrid, đều muốn được khoác áo Real Madrid hay Barca", Torres, người khi còn khoác áo Atletico từng thề không bao giờ sang Real Madrid, cho biết. "Điều này gây đau đớn, nhưng là thực tế phải chấp nhận".

Bản thân Aguero cũng đang để lộ những tín hiệu cho thấy anh muốn tới Real Madrid. Mới đây, khi được hỏi về những phát biểu của Gil Marin (rằng "Aguero sẽ không sang Real Madrid"), "El Kun" đã nói với một thái độ hết sức căng thẳng rằng "Miguel Gil Marin không phải là người quyết định tôi sẽ đi đâu. Chính tôi mới là người quyết định chuyện đó". Aguero cũng nói anh luôn ưu tiên cho lựa chọn tiếp tục chơi bóng ở Tây Ban Nha, nơi anh và gia đình đã có 5 năm gắn bó. Từ những phát biểu này, cộng với việc Barca tỏ ra không mặn mà với Aguero do đang theo đuổi Rossi, có thể thực hiện mọt phép loại trừ và kết quả cuối cùng sẽ chỉ là một cái tên: Real Madrid. Tới Real Madrid, Aguero không những được "tiếp tục ở lại Tây Ban Nha", mà anh cùng gia đình thậm chí còn chẳng phải chuyển nhà.

Điều này cũng có nghĩa là quả bóng bây giờ đang ở trong chân chính người Real Madrid. Jose Mourinho có muốn có Aguero không và Chủ tịch Florentino Perez có sẵn sàng thực hiện một thương vụ có thể khiến Real Madrid và Atletico Madrid vốn đã không ưa gì nhau nay càng thêm phần thù địch hay không. Từ phía Mourinho, câu trả lời là "có". Trong bài trả lời phỏng vấn với đài Cadena SER hôm qua, HLV người Bồ Đào Nha đã dành cho Aguero những lời có cánh. "Aguero là một cầu thủ tuyệt diệu. Tôi không sợ nói ra điều đó", Mou bảo. Nhưng Mou cũng bảo, ông sẽ không nhận xét thêm về tiền đạo người Argentina chừng nào anh còn là người của Atletico. "Madrid không tiếp xúc với cầu thủ khi vẫn chưa đạt được thỏa thuận với đội bóng chủ quản. Vậy nên lúc này Madrid không đứng sau bất kỳ phát biểu nào... Đó là nguyên tắc".

Vậy còn Perez? Sắp xếp một vài buổi nói chuyện với các quan chức của Atletico Madrid. Hay sang thẳng Vicente Calderon, đập đủ 45 triệu euro phí giải phóng hợp đồng lên bàn làm việc của Cerezo và khoác cho Aguero một chiếc áo toàn Trắng?

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm