Mourinho: 'Chúng tôi muốn thắng Galatasaray... 10-0'

24/02/2014 13:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi phải đợi đến 93 phút mới phá vỡ được thế bế tắc ở trận tiếp đón Everton trên sân nhà, HLV Jose Mourinho đùa rằng ông muốn Chelsea đánh bại đối thủ Galatasaray tại vòng 1/8 Champions League đến... 10-0.

Đó dĩ nhiên là một tỷ số không tưởng dù rằng Galatasaray không được đánh giá cao bằng Chelsea. Thời gian gần đây, Chelsea bắt đầu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Việc họ chỉ ghi được 2 bàn trong ba trận gần nhất là một minh chứng. Trong 7 trận đấu gần nhất, chỉ có đúng một lần họ ghi được nhiều hơn 1 bàn (3-0 trước Newcastle). “Tất nhiên, chúng tôi có vài hạn chế”, ông thừa nhận. Chiến lược gia người Bồ còn thừa nhận rằng  tỷ số hòa 0-0 có lẽ là hợp lý hơn. Bởi thế, lời tuyên bố rằng “chúng tôi muốn đến đó và thắng 10-0” chỉ là một câu đùa.

Cuộc đọ sức với Galatasary sẽ chứng kiến màn tái ngộ giữa Mourinho và cậu học trò cưng một thời của ông, Didier Drogba. Cuộc gặp ấy còn khiến giới báo chí Anh tốn khá nhiều giấy mực bởi mới đây, có thông tin rằng ông chủ Abramovich rất muốn đưa tiền đạo người Bờ Biển Ngà về Stamford Bridge. Với Demba Ba đang sa sút, còn Samuel Eto’o, Fernando Torres trận nổ trận xịt, Mourinho có lý do để lo lắng về hàng công Chelsea.

Drogba sắp 36 tuổi và không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa nhưng Mourinho không nghĩ vậy. “Cậu ấy vẫn chơi tốt và là một mối đe dọa thực sự. Sẽ là một cảm giác đặc biệt khi phải đối mặt với Didier vì chúng tôi biết cậu ấy rất rõ. Trước và sau trận đấu, chúng tôi sẽ dành sự tôn trọng lớn cho Didier vì chúng tôi là bạn bè, vì cậu ấy là một huyền thoại của Chelsea. Nhưng trong sân thì không".

Thật ra, trên cương vị HLV, Mourinho đã từng chạm trán Drogba hai lần, một cùng Inter Milan và một cùng Real Madrid. Đặc biệt, Real đã từng thua tại Istanbul ở mùa giải năm ngoái. Và nhiều người tin rằng những phát biểu vừa rồi của Mourinho chẳng qua chỉ là một dạng tâm lý chiến.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm