Chung kết Cúp Guinness; Real - Chelsea (08h00, 8/8): Vì Mou, mất hết tính chất giao hữu!

07/08/2013 13:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thói quen khó bỏ của Jose Mourinho trước những trận đấu quan trọng là buông ra những phát biểu gây sốc.

Lần này cũng vậy, trận chung kết giải đấu giao hữu với đội bóng cũ Real trở nên đáng chú ý hơn nhờ phát ngôn của "Người đặc biệt".

Khi Mou bắt đầu gây chiến

Trong thời gian ở Mỹ để cùng Chelsea tham dự giải Guinness International Champions Cup, Mourinho đã có bài phát biểu trên kênh ESPN. "Ở tuổi 30 tôi đã huấn luyện Ronaldo, không phải Ronaldo hiện nay mà là Ronaldo đích thực người Brazil", Mou nói với ngụ ý châm chọc học trò cũ, người đã ghi hơn 50 bàn mỗi mùa trong 3 mùa giải của Mou ở Real.

Đáp lại những lời lẽ nặng tính khiêu khích ấy là câu trả lời bình thản của CR7. Ronaldo bảo anh sẽ không nhổ bọt vào đĩa đựng thức ăn và sẽ luôn trân trọng các HLV của mình.


Những tuyên bố mới đây của Mou khiến bầu không khí trận giao hữu cực kỳ căng thẳng.

Cũng trên ESPN, Mourinho còn bóng gió chỉ trích đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez. "Đó mới là một đội bóng đặc biệt, không phải Chelsea. Real không phải một CLB bóng đá, không phải là thể thao, đó là một thể chế chính trị". Mou cũng dõng dạc tuyên bố rằng hai niềm đam mê lớn nhất của mình là Chelsea và Inter.

Chỉ trích đội bóng cũ khi vừa mới rời đi đã là xấu, kể công và vơ công trạng về mình lại càng xấu hơn. Mourinho khoe rằng chính ông là người khởi xướng ý tưởng chiêu mộ Gareth Bale cho Real và đã đề đạt nguyện vọng ấy với Chủ tịch Florentino Perez.

Ngay trước ngày gặp lại Real tại chung kết Guinness International Champions Cup, Mou còn "lố" hơn khi khoe rằng ông chính là người đưa Club Blanco đến với giải đấu này. "Sở dĩ Real chơi ở giải này là nhờ có tôi tổ chức. Dù biết sẽ không đi du đấu cùng Real và rất có thể chúng tôi sẽ đụng nhau ở chung kết nhưng tôi là người chuyên nghiệp nên vẫn sắp xếp để họ tham dự giải".

Chỉ hơn hai tháng sau khi rời đi, Mourinho đã có những phát biểu cho thấy ông ghét Real Madrid. Trước đó, ngay trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Chelsea, Mourinho đã nói rằng "ở Real có những gã không thể đụng đến". Nó trái ngược với cách ứng xử của Chủ tịch Florentino Perez, người luôn nói tốt về Mou, thậm chí còn chỉ trích giới truyền thông cố gây áp lực lên HLV người Bồ.

Sự hằn học kiểu trẻ con đôi khi biến Mourinho thành trò cười. Chẳng hạn việc kể công đưa Real đi Mỹ bị xem là lố bịch bởi Real đã 11 lần du đấu Mỹ trước khi Mou đặt chân tới Bernabeu.

Lần đầu tiên Real đi du đấu Mỹ đã cách đây 86 năm, tức là khi bố của Mou còn chưa... ra đời. Đó là năm 1927, Los Blancos trong chuyến du đấu 3 tháng qua Mexico, Cuba, Peru, Argentina, Uruguay đã ghé thăm New York để thi đấu với đội Galicia SC trước 5.000 khán giả. Các chuyến đi Mỹ tiếp theo diễn ra vào các năm 1959, 1961, 1965, 1967, 1968, 1990, 2002, 2005, 2006. Chỉ một năm trước khi Mourinho nhận lời làm việc, Real của Pellegrini cũng đã tới thủ đô Washington và đánh bại D.C. United 3-0.

Thay đổi với Ancelotti

Khi không còn hạnh phúc bên nhau thì chia tay là giải pháp tốt nhất để giải thoát cho cả hai phía. "Cuộc hôn nhân" giữa Real và Mourinho cũng tương tự như thế dù Mou vẫn giữ thái độ hằn học. Có thể là việc 3 lần vào tới bán kết Champions League không phải thành tích quá tệ nhưng như Chủ tịch Perez nói, bán kết chưa tương xứng với tầm vóc của Real. Với Real, không vô địch có nghĩa là thất bại.

Sự ra đi của Mou là tiền đề cho cuộc cách mạng trẻ hóa dưới thời Ancelotti. Real đã có những sự bổ sung chất lượng, giúp đội hình của họ trở nên cực mạnh, cân đối và rất có chiều sâu. Nếu có thêm Gareth Bale, lực lượng của Real hoàn toàn có thể chia thành 2 đội hình chất lượng theo sơ đồ 4-3-2-1 ưa thích của HLV Ancelotti.

Ở mỗi vị trí Real đều có ít nhất 2 lựa chọn đáng tin cậy. Họ có Casillas và Diego Lopez trong khung gỗ. Diego Lopez đã thể hiện rất tốt ở nửa cuối mùa giải trước, trong khi Casillas trở lại trong trận đấu với Everton (lần đầu tiên sau 192 ngày) và vẫn xuất sắc như thường lệ. Ở vị trí hậu vệ phải, Carvajal đã trưởng thành vượt bậc để chiếm suất đá chính trong khi Arbeloa cũng không hề tệ, chưa kể Nacho hoàn toàn có thể chơi tốt bên cánh này. Cánh đối diện còn mạnh hơn với Marcelo, Coentrao (nếu không bị bán) và ngôi sao trẻ Cheryshev. Real cũng có 4 lựa chọn cho cặp trung vệ: Ramos, Varane, Pepe và Nacho.

Hàng tiền vệ của Real còn dày và mạnh mẽ hơn (có lẽ chỉ Bayern mới có hàng tiền vệ cân xứng). Nếu kịp hoàn tất vụ Bale, Club Blanco sẽ có Alonso - Isco - Bale cho đội hình chính và Illarramendi - Khedira - Di Maria cho đội dự bị. Oezil và Ronaldo là những tiền đạo cánh chính thức, trong khi Kaka và Modric là những phương án dự phòng không tệ. Đó là còn chưa kể tới hai ngôi sao trẻ Jese Rodriguez, Casemiro. Benzema đang có dấu hiệu hồi xuân và vẫn sẽ đá chính, dự bị cho anh là "gà son" Morata.

Real đã đổi thay rất nhiều chỉ sau một mùa Hè. Lực lượng của họ trẻ hơn và những nhân tố TBN giữ vai trò quan trọng trong đội hình. Nếu như Real của Mourinho từng đá bán kết Champions League với Dortmund với chỉ 3 cầu thủ nội trong đội hình thì Real của Ancelotti sẽ thường xuyên ra sân với một nửa đội hình là người TBN. Lịch sử chỉ ra rằng cầu thủ TBN luôn để lại dấu ấn đậm nét trong cả 9 chức vô địch châu Âu của "kền kền trắng" (đặc biệt có thế hệ "Ye-ye" vô địch Cúp C1 năm 1966 với toàn bộ đội hình là người TBN).

Sau quá nhiều những thất bại, Flo Perez đã quyết định quay về với truyền thống và đặt niềm tin vào Ancelotti, được xem là một phiên bản của Del Bosque. Trận đấu với Chelsea của Mourinho sẽ là bài test thực sự cho thế và lực của Real mới. Một chiến thắng sẽ giúp "Kền kền trắng" chạy đà hoàn hảo cho mùa giải 2013-14 với mục tiêu "Decima" (vô địch Champions League lần thứ 10).

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas - Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo - Alonso, Khedira - Di Maria, Ozil, Ronaldo - Benzema.

Chelsea (4-2-3-1): Cech - Cole, Ivanovic, Luiz, Azpilicueta - Van Ginkel, Mikel - De Bruyne, Oscar, Hazard - Lukaku.

Dự đoán: Real thắng 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm