Mourinho đã sẵn sàng gặp lại Real

06/08/2013 07:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại cả hai đội bóng thành Milano với cùng tỷ số 2-0, Chelsea đã lọt vào chung kết International Champions Cup 2013. Và Mourinho đã sẵn sàng tái ngộ đội bóng mà ông vừa từ bỏ, Real Madrid, trong trận chung kết diễn ra vào sáng ngày 08/08 tới.

Trước trận bán kết với AC Milan, Chelsea đón nhận một tin không vui khi David Luiz chấn thương gân khoeo, trong khi lão tướng Frank Lampard cũng tiếp tục vắng mặt vì chưa bình phục chấn thương gót chân. Nhưng đó dường như không phải vấn đề lớn vì những người thay thế đều đảm nhiệm khá tốt. Tại sân Metlife, họ đã xuất phát với cặp trung vệ Ivanovic - Cahill, và sau đó là Terry – Cahill. Còn ở khu trung tuyến là những bộ đôi van Ginkel – Essien và Mikel – Ramires. Rõ ràng, sự dồi dào về nhân lực giúp Mourinho không mấy khó khăn trong việc sắp xếp vị trí.

Và thực tế, sự vắng mặt của Luiz và Lampard chẳng hề ảnh hưởng tới sức mạnh của Chelsea. Không thực sự áp đảo đối phương về thời lượng giữ bóng, nhưng đội bóng Anh chơi cực kỳ chắc chắn ở các tuyến và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn hẳn. Nên nhớ, lực lượng của Milan tại giải đấu này mạnh hơn nhiều so với thời điểm họ tham dự Audi Cup cách đây vài ngày, với sự trở lại của Abbiati, Montolivo, Balotelli,…

Đánh bại Milan, Chelsea của Mou gặp Real ở chung kết Cúp Guiness 2013.

Sau khi Hazard và Oscar lần lượt ghi bàn vào lưới Inter, đến lượt những gương mặt mới lập công. Kevin De Bruyne, sau một mùa giải thi đấu thành công tại Werder Bremen theo dạng cho mượn, quyết tâm chứng tỏ rằng mình đủ khả năng cạnh tranh một suất trên hàng tiền vệ đông đảo của Chelsea bằng bàn mở tỷ số ở phút 29. Cú đặt lòng chéo góc của tiền vệ người Bỉ là hết sức tỉnh táo và chính xác, song trước đó phải kể đến công lớn từ phía người đồng hương Eden Hazard. Anh đã thu hút toàn bộ hàng phòng ngự Milan, trước khi chuyền bóng cực kỳ thông minh cho đồng đội. Schuerrle, một tân binh từ Bundesliga, cũng ghi điểm với pha đá nối rất nhanh ở phút bù giờ sau đường tạt của Moses, ấn định chiến thắng 2-0.

Nếu tính Schuerrle và Moses là những tiền đạo thì ông đã tung đến 5 chân sút trước Milan. Nhưng điều đáng nói là cả ba người đá ở vị trí trung phong cắm đều im tiếng. Demba Ba đá từ đầu trận và gần như không để lại ấn tượng gì ngoài một tình huống mắc lỗi việt vị, khiến Chelsea không được công nhận một bàn thắng. Đầu hiệp hai, Torres vào thay cho Ba, nhưng anh cũng đá tệ chẳng kém. Và đến gần cuối trận, Lukaku lại được vào sân thay cho chính Torres, song thời gian còn lại quá ngắn để “Drogba mới” lập công. 

Chelsea vừa bị M.U từ chối lời đề nghị thứ hai với Wayne Rooney, nhưng có vẻ như họ vẫn chưa từ bỏ thương vụ này. Lý do: Mourinho vẫn chưa tìm được một tiền đạo thực sự ưng ý trên hàng tấn công. Với ông, Rooney sẽ là miếng ghép hoàn hảo nhất cho Chelsea vào thời điểm này.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm