Mourinho & 3 mục tiêu bắt buộc trong mùa Hè không yên tĩnh

29/03/2017 13:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho ở Old Trafford đang dần khép lại. Nhìn mọi góc cạnh, có thể coi là ông đã thành công. Nhưng rõ ràng đấy chỉ là thành công bước đầu trong mùa giải chuyển đổi đầu tiên của triều đại mới ở Old Trafford.

Hè 2016 Mourinho đến và lập tức làn gió đổi thay thổi mạnh vào Old Trafford. Các ông chủ ở “Nhà hát của những giấc mơ” không tiếc tiền đầu tư mua sắm những cầu thủ HLV Bồ Đào Nha đề xuất. Muốn Pogba có Pogba. Muốn Ibra có Ibra. Rồi Eric Bailly. Rồi Mkhitaryan. Tất cả những người Mourinho muốn đều được đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ.

Và ông cũng đáp lại các ông chủ. Một chức vô địch Community Shield. Một chiếc cúp Liên đoàn. Và rất có thể là thêm chiếc cúp vô địch Europa League và vé dự Champions League mùa sau nữa. Bản tổng kết không tệ trong mùa giải chuyển đổi đầu tiên. Đồng tiền đã lên tiếng khi nó tìm được đúng nhà đầu tư thông thái.

Mourinho nhận định: Tiền quả không mua được danh hiệu Premier League

Mourinho nhận định: Tiền quả không mua được danh hiệu Premier League

Man United vẫn còn nhiều việc phải làm để có hy vọng chen chân vào Top 4 mùa này, và nếu mùa giải thứ 3 trong 4 mùa vừa qua, họ lại không giành quyền dự Champions League, thì Mourinho sẽ phải tìm ra lý do giải thích.

Nhưng Jose Mourinho quá hiểu đấy chỉ là bước đệm của thời kỳ “quá độ” trên đường trở lại đỉnh cao. Mùa này, các “sếp” ở Old Trafford có thể mỉm cười hài lòng với những chiếc vô địch và thành tích nho nhỏ như vậy. Nhưng mùa sau chắc chắn là không.

Đơn giản, đây là Man United. Một Man United từng chiến thắng vô số, từng thống trị Premier League suốt bao mùa và luôn nằm trong nhóm đầu Châu Âu thời Alex Ferguson. Niềm kiêu hãnh của quá khứ chưa hề được khôi phục và nếu Mourinho quả là “đặc biệt” thì ông phải khôi phục bằng được hình ảnh “ông lớn” cho Quỷ đỏ.


Boro 1-3 Man United

Từ Stretford End, các ông chủ của United đã sẵn sàng mở hầu bao lần nữa cho mùa Hè không yên tĩnh thứ 2 liên tiếp của triều đại Mourinho. Tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là tiền có “đẻ” ra chiếc cúp nào không, những cúp gì và bao nhiêu cúp mùa sau? Mourinho thừa hiểu sứ mệnh của ông mùa tới nặng nề gấp bội mùa này và muốn hoàn thành sứ mệnh khó khăn đó ông cần những tinh hoa mới trong đội ngũ.

Mùa tới, Man United không mua thêm trung vệ, không xong

Mùa tới, Man United không mua thêm trung vệ, không xong

Man United đang trải qua một cuộc chuyển giao khó khăn nữa cùng Jose Mourinho, và gần như mọi vị trí của họ sẽ được cân nhắc lại trong mùa Hè tới, mà trung vệ sẽ là một trong những điểm gần như chắc chắn đội bóng áo đỏ cần thay đổi.

Kế hoạch mua sắm đã được xác định rõ ràng: Một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một trung phong. Đắt đỏ cỡ mấy thì đắt nhưng bắt buộc phải là có đẳng cấp, phải ở tầm Châu Lục. Quá dễ để hiểu vì sao Mourinho muốn bổ sung những vị trí ấy. Hãy nhìn xem Man United đang có những ai ở những vị trí liên quan? Trung vệ thì Smalling và Phil Jones đều nhạy cảm với chấn thương và người đầu tiên không được Mourinho tin tưởng. Chỉ Eric Bailly và Marcos Rojo không bao giờ là đủ cho một chiến dịch dài hơn nhiều tham vọng. Đấy là lí do vì sao những Victor Lindelof, Van Dijk, Rafael Varane... và nhiều cái tên khác được nhắc đến.

Tiền vệ trung tâm thì Michael Carrick 36 tuổi đã quá già, không thay thế không được. Sau khi để vuột Bakayoko vào tay Chelsea, không lấy nổi Toni Kroos của Real Madrid thì tin mới nhất là Mourinho coi Eric Dier của Tottenham là mục tiêu mua sắm số 1 cho vị trí tiền vệ trung tâm. Cuộc thương lượng với Spurs hứa hẹn không dễ dàng nhưng HLV Bồ Đào Nha quyết mua bằng được Dier. Trung phong đẳng cấp là câu chuyện dài kỳ với rất nhiều cái tên được nhắc đến nhưng ca nào cũng đắt đỏ, khó khăn. 


Eric Dier (Tottenham) là mục tiêu mua sắm số 1 của Mourinho để thay Carrick
?

Cứ tưởng Man United đã chắc chắn “chốt” được Antoine Griezmann nhưng đến giờ vụ này hoàn toàn bỏ ngỏ. Tiền đạo người Pháp như “trêu ngươi” Quỷ đỏ khi anh tuyên bố cảm thấy hoàn toàn thoải mái ở Atletico Madrid. Những lựa chọn khác là Lukaku (Everton), Lewandowski (Bayern Munich), Belotti (Torino), Mbappe (Monaco), Harry Kane (Tottenham).


Nhưng cả 5 tiền đạo này có điểm chung là đều đắt và cũng đều khó mua vì đội bóng chủ quản không muốn bán. Lukaku thì Everton đòi ít nhất 70 triệu bảng và Mourinho có vẻ không quá “mặn mà”. Harry Kane thì Tottenham đòi ít nhất 80 triệu bảng và Kane cũng chưa sẵn sàng đi vì Spurs lúc này còn có vị trí tốt hơn là United. Lewandowski thì cực khó vì tình hình ở Bayern tốt về mọi mặt mà bản thân Lewandowski chỉ muốn đến Real nếu ra đi. Belotti thì Torino đã cài điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro, không hề rẻ. Mbappe thì Monaco vừa ra giá lên tới 130 triệu bảng, con số cao khủng khiếp với chân sút mới 18 tuổi.

Tóm lại, việc mua trung phong tầm cỡ Hè này để bổ sung cho một Ibrahimovic đã cao tuổi và chậm chạp là bắt buộc nhưng Man United không dễ tìm được lựa chọn ưng ý vì những tiền đạo tốt trên thị trường đều cực đắt và không phải ai cũng sẵn sàng ra đi.

Mùa Hè đầu tiên của Jose ở Old Trafford đã đi qua. Có giông tố, có phong ba nhưng sau cơn giông, trời hửng nắng. Bây giờ là mùa Hè thứ 2 sắp đến. Lại một cuộc cách tân, một cuộc cải tổ mới bắt buộc phải làm. Những vali chất đầy bảng Anh đã được các ông chủ của Old Trafford chuẩn bị sẵn để đặt lên bàn đàm phán. Tất cả chỉ còn chờ Mourinho “ấn nút” cho cuộc tổng tấn công quy mô mới vào TTCN. Và sau mua sắm là gánh nặng khổng lồ của kỳ vọng và áp lực.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm