Motta bị đánh trong đường hầm, Chủ tịch PSG đòi treo giò 'kẻ thủ ác' Brandao trọn đời

17/08/2014 07:09 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng 2-0 ở vòng 2 Ligue 1, PSG vẫn không thể hài lòng. Ngoài chấn thương của Ibrahimovic, họ còn tức giận với việc Thiago Motta bị “thanh trừng” trong đường hầm.

Khi đang đi về phòng thay đồ sân Parc des Prince sau trận thắng Bastia, Motta đột nhiên đụng phải tiền đạo Brandao của Bastia đã đợi đó từ trước. Brandao không nói nhiều, húc đầu vào mặt Motta khiến anh bị chảy máu mũi (và có tin đã bị vỡ mũi). Motta chạy theo Brandao, lúc này đã chạy về phòng thay đồ để tính sổ với 'kẻ thủ ác'. Nhưng các đồng đội đã ngăn anh lại.


“Đây là vấn đề rất rất nghiêm trọng”, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG nói sau sự cố. “Sự việc để lại hình ảnh rất xấu cho bóng đá. Tôi hy vọng cầu thủ của Bastia sẽ bị phạt thật nặng. Nó sẽ là quyết định để làm gương. Hành động đó không thể có trong bóng đá. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ các cầu thủ, và khi Thiago Motta bị tấn công như thế, chúng ta phải hành động. Tôi rất tức giận”.

Ông Nasser Al-Khelaifi thậm chí đi xa hơn, khi nói trên kênh truyền hình BeIN rằng Brandao cần phải bị treo giò suốt đời.


Brandao, một cựu cầu thủ của Marseille, đã không được PSG ưa từ trước. Anh bị CĐV PSG la ó trong mọi pha chạm bóng trong trận đấu hôm qua. Mùa giải trước, anh đã bị treo giò 4 trận vì đánh cùi chỏ vào Yohan Cabaye, một cầu thủ PSG khác. HLV Laurent Blanc thậm chí cáo buộc chính Brandao cũng làm Van de Wiel chấn thương đầu gối trận hôm qua.

Về phần mình, HLV Claude Makelele của Bastia thẳng thắn: “Nếu đúng là cầu thủ của tôi gây sự trước thì anh ta không xứng đáng là cầu thủ chuyên nghiệp, và đáng bị trừng phạt”.

Cũng trong trận hôm qua, PSG đón tin không vui khi Ibrahimovic, tiền đạo quan trọng nhất của đội, phải ra sân giữa chừng vì chấn thương vùng bụng.

(theo L'Equipe)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm