Một Real vô danh

09/01/2023 07:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid có thể đánh bại cả thế giới, nhưng bóng đá luôn tồn tại những đội bóng như Villarreal, kiểu đối thủ rất đáng ghét với Dải thiên hà.

Ở Ceramica đêm trước, người ta nhìn thấy một đội bóng ủ dột cả ở khía cạnh cá nhân lẫn tập thể, một đội bóng mắc rất nhiều sai lầm trong phòng ngự và thiếu hiệu quả trong tấn công, một đội bóng khiến người ta cảm thấy nhớ những cơn đói khát chiến thắng và sự bùng nổ đến tận cùng thời gian.

Real và cái bóng của quá khứ

Phần lớn những người yêu mến Real Madrid đều nghĩ đến điều này sau thất bại 1-2 của nhà vô địch trước Tàu ngầm vàng: Dải thiên hà chỉ giữ sạch lưới được 3 trong số 16 trận đấu tại La Liga. Trung bình mỗi trận họ để thủng lưới một lần.

Carlo Ancelotti có thể không cần phải biện minh với thế giới về tính hiệu quả trong phòng ngự của đội bóng áo trắng. Nhưng nếu có được lời giải thích hợp lý cho chuyện này, các Madridista có lẽ sẽ cảm thấy được an ủi hoặc bình tâm hơn, dù cho cuối cùng thì nó cũng chẳng quan trọng nếu như đội bóng này giành được tất cả mọi thứ vào cuối tháng 5.

"Hàng phòng ngự của Real Madrid mềm như nước", kí giả de la Vira bình luận trên AS, một đồng nghiệp khác của ông gọi tập thể này giống như những kẻ không có danh tính. Nhiều người không thích sự cực đoan đấy, nhưng sự thật là đội bóng Hoàng gia không thể hiện như những gì đã có trước đây ở khía cạnh phòng thủ.

Chiến thắng trước Valladolid và Cacereno mới là lần đầu tiên họ giữ sạch lưới hai trận liên tiếp ở mùa giải này, nhưng trước Villarreal, tất cả như một ảo ảnh, và những người có mặt trên sân hôm đó là Alaba, Militao, Mendy và Rudiger đều không đáng tin cậy.

"Chúng tôi đã không phòng thủ tốt như mong đợi. Real Madrid đã để lộ nhiều khoảng trống giữa các tuyến và sau đó chúng đã tạo ra vấn đề cho chúng tôi. Sau đó, thế trận đã thay đổi, chúng tôi đã phạm sai lầm trong việc phát triển bóng ở hai biên và trở lại trận đấu thật khó khăn", HLV người Italy nói sau trận đấu.

Chúng ta sẽ liệt kê những thống kê có thể làm trầm trọng thêm vấn đề: Real Madrid đã để thủng lưới 22 bàn sau 24 trận họ đã chơi mùa này, giữ sạch lưới 7 trận với tỉ lệ là 29,2%. Những con số đặc biệt đáng lo ngại.

Một Real vô danh - Ảnh 1.

Real Madrid xứng đáng thua trên sân Villarreal

Tại La Liga, Dải thiên hà để thủng lưới một bàn mỗi trận sau 16 vòng đấu, giữ sạch lưới 3 trận với tỉ lệ 18,75%, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 2008-09. Mùa giải đó, đội bóng này đã để thủng lưới 26 bàn sau 16 trận đầu tiên. Kể từ đó, chỉ có hai lần họ để thủng lưới nhiều hơn vào thời điểm này tại La Liga vào các năm 2013-14 và 2018-19.

Trong cả hai mùa giải đấy, đội bóng áo trắng đều để thủng lưới 19 bàn sau 16 trận đầu tiên, nhưng không giống như mùa này, những mùa giải đó, Real Madrid đã giữ sạch lưới trong 4 trận và ở mùa giải còn lại là 7 trận.

Điều đó đưa tới một kết quả chung: Họ không vô địch La Liga trong các năm đấy. Nó có thể không phải là sự ngẫu nhiên, và Carlo Ancelotti tình cờ là người dẫn dắt Real Madrid ở mùa 2013-2014.

Nếu những sự trùng lặp này không liên quan đến hiện tại và Real Madrid vẫn bảo vệ được danh hiệu của mình vào cuối mùa thì có một khả năng duy nhất: Barcelona quá kém cỏi, và ở điều kiện này, thật mỉa mai, dường như Dải thiên hà đang có lợi thế.

Nỗi lo của hiện tại

Karim Benzema: Không có nhiều thay đổi, vẫn là số 1 trên hàng công của Real Madrid. Nhưng sự tỏa sáng của anh giống như tấm gạc băng lại vết thương đang rỉ máu mà các đồng đội tạo ra ở phía sau lưng. Việc đội bóng này ghi bàn trong cả 24 trận đã chơi tính đến thời điểm này mang tới sự lượng thứ: Ít nhất, họ cũng phải tốt ở một khía cạnh nào đấy.

Hoặc có tới 12 cầu thủ của Dải thiên hà ghi bàn ở thời điểm hiện tại, ít hơn 2 người so với Barcelona. Người ghi được nhiều bàn nhất là Vinicius với 10 lần sút tung lưới đối thủ, nhưng từ sau World Cup 2022, tiền đạo người Brazil trông giống như trở lại với thời của Zinedine Zidane: Ít bàn thắng, thiếu hiệu quả.

Và có những phần tối mà bạn không bao giờ muốn phải nhìn thấy: Đội bóng của Ancelotti đã ghi ít nhất 2 bàn trong 12 trên 16 trận ở La Liga và giành chiến thắng trong toàn bộ các trận đấu đấy. Ở 4 trận còn lại mà họ chỉ được 1 bàn thì nhận hai thất bại, có một trận hòa và thắng một trận trước Getafe.

Nếu những điều này đã trở thành thói quen, đó sẽ là lý do để Ancelotti phải lo lắng. 

 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm