V.HP – HA.GL 1-1: Ai ghi bàn cho ông Dũng?

14/03/2011 11:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi Đức Thắng thực hiện cú sút phạt kỹ thuật gỡ hòa cho V.HP ở phút 49, từ cabin huấn luyện, ông Vương Tiến Dũng bật dậy ra đứng sát đường biên dọc để thúc giục học trò tấn công…

Khoảnh khắc lóe sáng của Đức Thắng chẳng khác nào sự giải thoát với V.HP, bởi những phút trước đó, họ hoàn toàn bế tắc trong hiệp một. Tấn công rời rạc, hàng thủ liên tục bị cặp tiền đạo Evaldo– Wanda của HA.GL vốn rất khỏe và kỹ thuật hành hạ. Suốt hiệp đấu đầu tiên, V.HP cầm bóng nhiều hơn nhưng không ai ở hàng tiền vệ của họ đủ khả năng tung ra những đường chuyền chết chóc, không ai ở hàng công đủ sức làm nên sự khác biệt và không ai ở hàng thủ ngăn chặn được Evaldo dễ dàng thoát qua cả thủ môn Quang Huy để ghi bàn cho đội khách ở phút 43.

Được chơi hơn người tới 41 phút nhưng V.HP vẫn không thắng nổi HA.GL. Ảnh: VSI


Bàn thắng của Đức Thắng là sự giải thoát về tâm lý, mở ra cơ hội chiến thắng cho V.HP bởi cũng từ đó, HA.GL chỉ còn 10 người do thủ môn Thanh Tú bị thẻ đỏ vì bắt bóng ngoài vòng cấm.

V.HP vẫn thường “bắt nạt” HA.GL ở Lạch Tray, vì thế ngay cả khi tiền đạo Osas phải rời sân vì chấn thương, rất ít người nghi ngờ về một chiến thắng cho chủ nhà, bởi 41 phút còn lại, họ được đá hơn đối thủ một người. Thiếu người, HA.GL hầu như chỉ lo chống đỡ vì V.HP đã dốc toàn lực tấn công. Đức Dương, Đức Thắng được đẩy lên chơi cặp tiền đạo, tân binh Xuân Thành lần đầu được vào sân, Minh Châu, Aniekan liên tục có mặt ở khu cấm địa đối phương. Có cảm giác, ông Dũng đã giở hết bài. Nhưng suốt 41 phút chơi hơn người ấy, đội bóng của ông Dũng không một lần tìm được đường vào khung thành đối phương. Ép sân hoàn toàn nhưng những gì mà học trò ông Dũng làm được chỉ là 2 cú dứt điểm trúng đích của Đức Thắng và Đức Dương, nhưng cả 2 lần, thủ môn dự bị Tuấn Mạnh của đội khách đều cản phá thành công. Vất vả mới có trận hòa, V.HP chịu tổn thất lớn khi chấn thương của Osas là rất nghiêm trọng. Osas bị gẫy xương mác và phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Trong 2 tháng ấy, ai sẽ khi bàn cho V.HP khi mà trong tay HLV Vương Tiến Dũng không còn một tiền đạo đúng nghĩa nào?

Cũng ngay sau chấn thương của Osas, V.HP đã phải họp khẩn, tức tốc tìm một tiền đạo ngoại mới hòng bổ sung cho hàng tấn công vốn rất mỏng manh và kém cỏi (mới có 6 bàn sau 6 trận) từ giai đoạn 2.

Khang Niên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm