Những điểm nhấn của vòng 6 V-League 2011

14/03/2011 12:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 1. SHB.ĐN mang tới sân Vinh một thứ vũ khí bí mật là lối chơi chặt chém nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước chủ nhà SLNA sau nhiều mùa bóng bị đá cho “tan tành mây khói”, nhưng rút cục đội bóng sông Hàn vẫn phải trắng tay ra về. Đá rát với SLNA ở sân Vinh để thủ thắng, tưởng như “sáng kiến” nhưng hoá ra là “tối kiến”!

2. ĐKVĐ HN.T&T “cầm máu” sau 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 4-1 đậm đà trước đối thủ ưa thích ĐT.LA. Tuy nhiên, dù thắng lớn song lối chơi của HN.T&T vẫn không có sự chuyển biến tích cực, đấy còn chưa kể tới việc nội bộ đội bóng Thủ đô dường như đang có sóng ngầm.

3. Phải tới vòng 6, B.BD mới lần đầu tiên được tận hưởng niềm vui chiến thắng trên sân nhà, và kết quả này khiến cho chiếc ghế của HLV R.Formosinho bớt phần lung lay. Thế nhưng, chưa  mừng xong B.BD lại đã phải lo, vì vòng 7 Leandro sẽ trở lại sau khi mãn án treo giò và người ta chưa biết B.BD sẽ dành vị trí nào cho ngôi sao đắt giá này, nhất là khi 2 trận đấu vừa qua B.BD đã chơi rất tốt mà không cần có Leandro.

4. TĐCS.ĐT kiên quyết nói không với ngôi đầu, cho dù đối thủ HN.ACB được đánh giá là ứng viên số một cho một vé xuống hạng, nhưng TĐCS.ĐT vẫn làm được một việc cực khó là để thua đội bóng của bầu Kiên, và nhờ thế không phải vươn lên soán ngôi số một của SHB.ĐN. 2 năm qua TĐCS.ĐT đã rất nhiều lần ngoảnh mặt khi cơ hội được trao tận tay, và xem ra lịch sử vẫn không thay đổi.

5. Nguyễn Quang Hải, “Vua phá lưới nội V-League 2010” và là Cầu thủ nội đắt giá nhất hiện nay, đã đánh dấu chấm hết cơn khô hạn bàn thắng của mình dưới màu áo mới N.SG bằng pha lập công vào lưới K.KH, đội bóng quê hương và là bệ phóng để đưa Quang Hải tới vị thế như hiện nay.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm