Một ngày trước cuộc chiến B.BD – SHB.ĐN (phần 1): Trận đấu của cả mùa

06/05/2010 13:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nói đây là mới là phần 1 của cuộc chiến B.BD – SHB.ĐN, bởi chỉ vài ngày sau trận đấu sớm vòng 11 V-League 2010 ở Bình Dương, SHB.ĐN sẽ quay lại ải Chi Lăng để tái đấu với chính đối thủ này, trong khuôn khổ vòng 1/8 AFC Cup.

Không cần phải nói ra, tất cả đều biết trận đấu vào chiều mai (7/5) có ý nghĩa hết sức quan trọng cho cuộc đua ở V-League mùa này, giữa B.BD và “nhà” T&T (HN T&T và SHB.ĐN, 2 đội bóng thuộc quyền sở hữu của một ông chủ); giữa SHB.ĐN, HN T&T, B.BD và phần còn lại…


Đá vì ông Hiển


Đối thủ lớn nhất của HN T&T và SHB.ĐN, hay cụ thể hơn, vật cản lớn nhất của ông Hiển (chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển) trên con đường chinh phục chức vô địch V-League 2010, là B.BD. HN T&T vừa mới mất ngôi đầu, sau tai nạn ở xứ Thanh, nhưng có lẽ họ sẽ không phải phiền muộn nhiều, khi người thế chỗ là ông anh ruột SHB.ĐN. Trong tình huống này, Huỳnh Đức và các học trò hẳn biết rõ mình phải làm gì, để ngăn bước tiến của “kẻ thứ 3”. Ông Hiển cũng hứa rằng sẽ có thưởng lớn, nếu SHB.ĐN tiếp tục chơi xuất sắc như trận đấu với HP.HN mới đây.



Ngôi vô địch lượt đi V-League 2010 có liên quan rất mật thiết với cuộc đụng độ B.Bình Dương-SHB.ĐN.

Vẫn còn một lý do khác khiến SHB.ĐN lao vào cuộc chiến một mất một còn, mà không phải vương vấn 2 chữ T&T trong đầu, bởi nếu thắng B.BD trên sân của đội bóng này, đội bóng xứ Quảng – Đà sẽ tạo được đà tâm lý rất tốt cho trận lượt đi vòng 1/8 AFC Cup vào giữa tuần sau. Ở chiều ngược lại, hẳn B.BD cũng biết thế. Bất cứ đội bóng nào trở thành bại quân ở Thủ Dầu Một, sẽ rất khó gượng dậy được cho phần 2 của cuộc chiến. Phản ứng dây chuyền kiểu đó rất thường thấy trong bóng đá và không hiếm với các CLB Việt Nam. Để thua 1 – 2 trận là xụi luôn.

Đà Nẵng vay, Huỳnh Đức trả


V-League 2006, Huỳnh Đức và đồng đội ở Đà Nẵng đã “chơi” Bình Dương một vố quá đau, bằng trận thua ngược 1 – 2 trên sân Long An ở vòng đấu cuối. HLV của B.BD khi đó, ông Lê Thụy Hải (người từng dẫn dắt Đà Nẵng và bị sa thải ở mùa giải 2005) đã biết trước được sự việc. Tức cái nhân tình thế thái, Hải “lơ” xua quân mình đánh chủ nhà HA.GL thua chổng vó, dù nó chẳng giải quyết được gì. Trở về từ Pleiku, ông Hải “lơ” phát biểu xanh rờn, rằng ĐT.LA (khi ấy còn được huấn luyện bởi Henrique Calisto) vô địch thật, nhưng không phải là đội bóng mạnh và hay nhất V-League 2006.


Kể từ sau bận bị chơi xỏ, ông Hải “lơ” đâm ra hậm hực xứ Quảng – Đà. Nhưng cứ mỗi bận ông dẫn B.BD ra Chi Lăng, đội bóng của ông lại thua te tua. Chỉ có một ngoại lệ ở V-League 2009, khi 2 đội hòa nhau 1 – 1 ở Nam đèo Hải Vân, nhưng B.BD khi đó lại là của Francisco Vital. Ông Hải “lơ” đã về với V.NB, nhưng mối hận của người Bình Dương nhằm vào Đà Nẵng, thì bây giờ Huỳnh Đức phải gánh. Há chẳng phải đây là một dịp đặc biệt để giải quyết ân oán sao?! Nhưng, sẽ là con dao 2 lưỡi, nếu B.BD quá cay cú ăn thua mà đánh mất bình tĩnh. Như thế, nợ sẽ thêm dầy!


Chỉ một điều chắc chắn, rằng minh chủ (ngôi đầu bảng sau vòng 11) sẽ được xác lập, sau cuộc chiến này.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm