"Một nét vẽ – Triệu niềm vui": Dự án cộng đồng qua các tác phẩm hội họa của một nữ sinh Hà Nội

23/09/2024 10:00 GMT+7 | Văn hoá

Lễ tổng kết dự án và trưng bày tranh "Một nét vẽ – Triệu niềm vui" của Vũ Minh Anh - học sinh lớp 12D3 trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành - vừa diễn ra tại Hà Nội.

Dự án "Một nét vẽ – Triệu niềm vui" có chủ đề "Phụ nữ trong Ca dao và trong mắt em" của Vũ Minh Anh bao gồm 31 tác phẩm hội họa thể hiện trên chất liệu vải toan và gốm nhằm gây quỹ ủng hộ cho các bạn học sinh nữ khiếm thị thuộc Hội người mù thành phố Hà Nội.

Đây là một dự án cá nhân, mang đến một thông điệp mạnh mẽ về giá trị nhân văn mà mỗi học sinh có thể tham gia đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội bằng chính năng lực và khả năng của mình ngay từ khi còn ngồi trên fhế nhà trường.

"Một nét vẽ – Triệu niềm vui": Dự án cộng đồng qua các tác phẩm hội họa của một nữ sinh Hà Nội - Ảnh 1.

Tác giả Vũ Minh Anh phát biểu tại lễ tổng kết dự án

31 tác phẩm được Vũ Minh Anh thực hiện sáng tác trong suốt 2 năm qua tập trung đề tài về người Phụ nữ, một đề tài đã được em nghiên cứu và ấp ủ ước mơ đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho một nửa của thế giới qua dự án này và các dự án nghiên cứu khác của em.

"Một nét vẽ – Triệu niềm vui": Dự án cộng đồng qua các tác phẩm hội họa của một nữ sinh Hà Nội - Ảnh 2.

Chân dung người phụ nữ trong lao động trong tranh của Vũ Minh Anh

Trong phần thứ nhất của bố cục các tác phẩm, Vũ Minh Anh đã khắc họa lại chân dung người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang qua các câu Ca dao. Những vẻ đẹp đó được thể hiện một cách sống động tài tình bằng việc đan xen những hình ảnh truyền thống như con cò, cây đa, áo yếm, lá trúc…xen lẫn vẻ đẹp hiện đại trong lối vẽ.

Phần thứ hai là Vẻ đẹp của Phụ nữ qua góc nhìn của một Gen Z đã được tác giả thể hiện với nhiều góc nhìn khác nhau và mỗi bức tranh đều đưa ra những thông điệp riêng đến với người xem.

"Một nét vẽ – Triệu niềm vui": Dự án cộng đồng qua các tác phẩm hội họa của một nữ sinh Hà Nội - Ảnh 3.

1 trong số 31 tác phẩm của dự án

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của dự án, thầy giáo - họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn chia sẻ: "Vũ Minh Anh là một học sinh rất có năng khiếu về mỹ thuật ứng dụng, em đã từng đạt giải Ba quốc gia về thiết kế đồ hoạ năm 2024. Với mỹ thuật truyền thống Minh Anh cũng cho thấy em vẫn có thể thể hiện rất tốt. Những bức vẽ của em có chiều sâu và hiện đại. Đề tài cũng đậm nét truyền thống nhưng và có cá tính riêng, đặc biệt em đã mạnh dạn đi vào mảng tranh chân dung rất khó, những tác phẩm trưng bày ngày hôm nay cho thấy em đã thực sự thành công".

"Một nét vẽ – Triệu niềm vui": Dự án cộng đồng qua các tác phẩm hội họa của một nữ sinh Hà Nội - Ảnh 4.

Quang cảnh lễ tổng kết và trưng bày dự án

Bằng việc đấu giá những bức tranh trên nền tảng online, dự án đã thu về số tiền 121 triệu đồng đã được tác giả trẻ trao quà và học bổng cho 40 học sinh nữ khiếm thị của Hội người Mù thành phố Hà nội tại Lễ tổng kết.

Có mặt tại lễ tổng kết, nhà giáo - Tiến sĩ Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội - phát biểu: "Nhà trường rất tự hào vì có những học sinh như em Vũ Minh Anh, em đã biết tư duy và hành động đầy nhân văn theo như những triết lý giáo dục của trường Nguyễn Tăt Thành chúng tôi, đó là Nhân cách (N), Trí tuệ (T), Thích ứng (T). Qua dự án này cho thấy em đã biết sử dụng chính năng lực, thế mạnh của mình để tạo ra giá trị và lan toả tình yêu thương, thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. Dự án đã thu hút được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo mọi người và số tiền thu được đã được em sử dụng rất thiết thực và ý nghĩa. Đó là điều rất đáng khen ngợi. Tôi cho rằng dự án này sẽ cổ vũ tinh thần cho rất nhiều các học sinh khác trong thời gian tới".

"Một nét vẽ – Triệu niềm vui": Dự án cộng đồng qua các tác phẩm hội họa của một nữ sinh Hà Nội - Ảnh 5.

Tác giả Vũ Minh Anh cùng gia đình, người thân

Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm