![]() Các cầu thủ Hannover tưởng nhớ Robert Enke, Ảnh Getty |
Hai ngày sau trận Hannover hòa 2-2 với Hamburg ở AWD Arena, Enke vẫn xuất hiện trên sân tập cùng các đồng đội. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng đó lại chính là buổi tập cuối cùng của thủ môn kiêm đội trưởng của Hannover. Cuối buổi tập, Enke lặng lẽ lái xe đi. Đến vùng Neustadt am Ruebenberge thuộc ngoại ô Hannover, Enke dừng xe và đi bộ một quãng ngắn trước khi nhảy vào đường ray, đón đoàn tàu cao tốc đang lao đến với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, Enke đã về với thế giới bên kia, ở gần nơi mà cô con gái Lara của anh đang yên nghỉ. Lễ tang của Enke trở thành một sự kiện lớn, thu hút khoảng 100.000 người, trong đó có 35.000 ngồi chật kín các khán đài sân AWD, nơi diễn ra lễ truy điệu với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật tiếng tăm, từ giới chính trị cho đến thể thao. Enke được an táng bên cạnh mộ của Lara, đứa con mà anh hết sức yêu quý.
Sự ra đi của Enke là một cú sốc lớn với quả phụ Teresa, người hâm mộ cũng như các cầu thủ Hannover. Từ sau cái chết của người thủ môn kiêm đội trưởng, Hannover như rắn mất đầu và liên tiếp sa sút ở mặt trận Bundesliga. Suốt gần nửa mùa giải, Hannover phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng trước khi thoát hiểm vào phút chót nhờ sự xuất hiện của huấn luyện viên Mirko Slomka. Để tưởng nhớ Enke, Hannover tạm thời treo chiếc áo số 1 trong mùa giải 2009-2010, trước khi trao lại cho Florian Fromlowitz ở mùa giải này. Hình ảnh của Enke vẫn xuất hiện trên khán đài AWD Arena mỗi khi Hannover thi đấu trên sân nhà và ở khu kỹ thuật của đội bóng này, chiếc áo số một vắt lên ghế trống vẫn hiện diện. Chưa ai quên được Enke, và cũng không ai muốn tin rằng anh đã vĩnh viễn ra đi.
Một năm sau cái chết của Enke, lãnh đạo thành phố Hannover đã quyết định sẽ đặt tên cho một con đường gần sân AWD là Robert Enke, để tưởng nhớ đến thủ môn này. Cái chết của Enke cũng đã ít nhiều làm thay đổi nhận thức trong giới bóng đá nói riêng và thể thao nói chung về việc quan tâm tới khía cạnh tinh thần của các cầu thủ và vận động viên. Quả phụ Teresa cùng Liên đoàn bóng đá Đức đã lập ra một quỹ mang tên Robert Enke với mục đích nghiên cứu và điều trị chứng trầm cảm cho các cầu thủ, để tránh xảy ra những kết cục bi thảm tương tự trong tương lai.
|
Hannover đóng cửa sân tập Hôm nay, đúng dịp kỷ niệm một năm ngày mất của Robert Enke, huấn luyện viên Mirko Slomka sẽ quyết định đóng cửa sân tập với giới phóng viên cũng như các cổ động viên. “Sẽ không phù hợp nếu chúng tôi lọt vào ống kính camera vào hôm đó. Chúng tôi sẽ tập luyện trong yên lặng ở sân vận động và tất nhiên sẽ nghĩ nhiều về Robert”, Slomka chia sẻ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Theo Zwanziger và huấn luyện viên Joachim Loew sẽ đến đặt vòng hoa trước chiếc găng mà Robert Enke để lại. Câu lạc bộ Hannover cũng sẽ có một số hoạt động dành cho các cổ động viên để tưởng nhớ đến Enke. Robert Enke (24/8/1977 - 10/11/2009) Sinh tại Jena, thuộc Đông Đức Mất tại Hannover, CHLB Đức CLB đã khoác áo: Carl Zeiss Jena (1995-1996), Gladbach (1996-1999), Benfica (1999-2002), Barcelona (2002-2004), Fenerbahce (2003, cho mượn), Tenerife (2004, cho mượn), Hannover (2004-2009). Đội tuyển quốc gia Đức: 2007-2009, 8 trận. |
Đông Hà
