Lễ tang Robert Enke: Trang trọng và đầy tiếc thương

16/11/2009 12:15 GMT+7 | Đức

(TT&VH) - Chiều qua, lễ tang thủ thành Robert Enke được tổ chức ở SVĐ AWD Arena ở thành phố Hannover đã diễn ra với số người viếng lên tới 40000 trong không khí muôn vàn tiếc thương...

Trước khi buổi lễ diễn ra, thủ quân đội tuyển Đức Michael Ballack và Per Mertesacker, đại diện cho các đồng đội còn lại, đặt một vòng hoa lên linh cữu Enke. Quan tài của thủ thành người Đức được đặt ở vòng tròn trung tâm SVĐ AWD, bao quanh bởi những vòng hoa và được gắn một hình trái tim kết bằng hoa hồng trắng. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của rất nhiều nhân vật có “máu mặt” không chỉ trong lĩnh vực bóng đá (Jurgen Klinsmann, Joachim Loew) mà còn trong cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Đó là một trong những đám tang được tổ chức “mở” lớn nhất trong vòng 42 năm qua.

Không khí u buồn trong lễ tang đưa tiễn Robert Enke về với Chúa

Nhận trách nhiệm cử nhạc cho buổi lễ là dàn tứ tấu đàn dây nổi tiếng của Hannover. Ông Martin Kind, thị trưởng thành phố mở đầu buổi lễ với bài phát biểu ca ngợi những đóng góp về thể thao và ấn tượng về khía cạnh con người của Enke khi còn sống. Bài phát biểu kết thúc bằng câu: “Tại sao điều này lại xảy ra?”. Không một ai hiểu được, và có vẻ như cú sốc này sẽ còn gây chấn động trong thời gian rất lâu. Chủ tịch DFB Theo Zwanziger thì gửi đến tất cả một thông điệp đầy tính nhân văn: “Hãy nghĩ về cả những vấn đề và sự yếu đuối của con người. Bóng đá không phải là tất cả. Thêm một chút cảm thông đồng loại, thêm một chút dũng cảm, sự giúp đỡ lẫn nhau, những bi kịch này có thể được hạn chế”. Ông cũng đã gọi bài học rút ra từ vụ tự sát thương tâm của Enke bằng một khái niệm hình tượng: “Công lý của Enke”.

Cuối buổi lễ, những hình ảnh lúc đương thời của thủ thành người Đức lần lượt được phát lên màn hình lớn của SVĐ trên nền nhạc là các bài hát “The Rose” (Hoa hồng) và “You`ll never walk alone” (Bạn sẽ không bao giờ phải bước đi một mình). Yên bình cho linh hồn Enke.

ANL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm