(TT&VH Online) - Quá thất vọng trươc việc đội bóng yêu thích là Chelsea thua trận 1-2 trước Manchester United, một CĐV trung thành của đội chủ sân Stamford Bridge đã đột tử.
Tabitha Nyambura, người được cho là một CĐV trung thành của Chelsea đã theo dõi trận tứ kết lượt về giữa "The Blues" và Man United ở đấu trường Champions League cùng với gia đình tại Kiserian, Kenya. Sau tình huống Chicharito mở tỷ số cho M.U ở phút thứ 44, cô sinh viên hàng không 21 tuổi này bắt đầu cảm thấy khó thở. Sau đó Nyambura bị ngất và đã tắt thở ngay trên đường tới bệnh viện.
![]() Pha ghi bàn của Chicharito đã khiến cho một CĐV đột tử - Ảnh Getty |
Quá sốc trước việc con gái của mình qua đời bởi kết quả của một trận đấu bóng đá, mẹ của Nyambura nói trong đau đớn: "Sau khi Manchester United ghi bàn mở tỷ số, Nyambura nói rằng M.U sẽ thắng trận này. Sau đó nó thở gấp 3 lần trước khi ngã xuống sàn nhà", bà mẹ của Nyambura nói trên kênh Citizen TV.
"Nyambura đã tắt thở trên đường tới bệnh viện. Nó đã bị sốc vì không bao giờ nghĩ M.U sẽ thắng trong trận đấu này", mẹ của cô nữ sinh xấu số nói thêm.
Trong thời gian Nyambura đột tử, bố cô không có ở nhà. Theo tiết lộ của ông, Nyambura là một CĐV cuồng nhiệt của Chelsea và cô đã theo dõi toàn bộ các trận đấu của "The Blues" ở đấu trường Premier League. "Nyambura yêu Chelsea và xem hầu hết các trận bóng của họ với những đối thủ khác. Nyambura cũng là một người thích chơi bóng. Nó thường xuyên đá bóng mỗi khi có thời gian rảnh", bố Nyambura buồn rầu cho biết.
Đây không phải là lần đầu tiên một fan bóng đá ở Kenya đột tử vì xem các trận đấu bóng đá của nước Anh. Năm 2009, một CĐV của Arsenal là Seuleiman Alphonso Omondi đã tự tử sau khi "Pháo thủ" bị M.U loại khỏi bán kết Champions League với tổng tỷ số 4-1.
Hồi tháng 3 năm ngoái, một CĐV 19 tuổi của M.U là Abubakar Baishe đã bị đâm vào bụng bởi một bạn học, người là CĐV của Arsenal sau khi M.U đánh bại Liverpool trong một trận đấu ở Premier League.
Nhật Quang (Tổng hợp)
