(TT&VH Online) - Chỉ ít ngày sau tình cảnh thảm khốc của Fabrice Muamba, bóng đá thế giới lại chứng kiến thêm một vụ đột quỵ nghiêm trọng nữa và lần này xảy ra ở Ấn Độ.

Venkatesh là nạn nhân mới nhất bị trụy tim - Ảnh AP
Chưa hết, sau đó không có xe cứu thương nào được đưa đến kịp thời. Những người chịu trách nhiệm tại SVĐ này biện minh rằng bác sĩ đã chờ ở cánh cửa phía Đông nhưng không thể tiếp cận hiện trường bởi "có quá nhiều xe 2 bánh xung quanh".
Điều này khiến các cầu thủ và quan chức của Bangalore Mars phải nâng Venkatesh bằng tay xuyên qua đám đông, thuê một chiếc 3 bánh để đưa anh vào bệnh viện Hosmat - nơi tuyên bố tiền vệ xấu số này đã chết chỉ ít lâu sau khi tiếp nhận.
"Không có mạch hay hô hấp. Chúng tôi đã tiến hành gây sốc nhân tạo và máy trợ tim nhưng đã quá muộn", phó giám đốc Ajith Benedict Royan của Hosmat cho biết.
Báo cáo xét nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết của Venkatesh là vì tim bị ngừng đập.
"Không có bất cứ chấn thương bên ngoài nào. Đây là một trường hợp chết đột ngột - điều phổ biến trong bóng đá và các môn thể thao cường độ mạnh", Tiến sĩ Benedict nói thêm, "Có lẽ anh ấy sẽ còn cơ hội nếu được tiếp oxy và sơ cứu đúng lúc đúng cách".
Mọi chuyện chưa dừng ở đó bởi ít lâu sau khi Venkatesh được xác nhận đã qua đời, bạn bè và gia đình anh đã quay trở lại SVĐ, làm gián đoạn một trận đấu tại đây và ném ghế vào các quan chức để yêu cầu một lời giải thích.