Bolton sau cú sốc Muamba: Cuộc sống vẫn tiếp diễn

22/03/2012 13:00 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Các cầu thủ Bolton đã trở lại tập luyện vào ngày thứ Tư, sau cú sốc với Fabrice Muamba tại White Hart Lane thứ Bảy tuần trước. Vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Mọi việc đã không diễn ra dễ dàng, cả đội hình tỏ ra không thoải mái ngay từ khi họ tập trung trong phòng thay đồ cho tới đường chuyền đầu tiên trên sân. Ảnh hưởng tâm lý là không thể tránh khỏi bởi với các cầu thủ áo trắng, họ khó có thể làm công việc thường nhật của mình toàn tâm toàn ý khi mà một người bạn, người đồng đội vẫn đang phải chiến đấu với tử thần trên giường bệnh.

Nhưng bóng đá chuyên nghiệp đôi khi thật tàn nhẫn. Bolton sẽ không có nhiều thời gian để hồi phục sau cú sốc tâm lý. Trận đấu với Tottenham bị cắt ngang giữa chừng. Trận gặp Aston Villa vào giữa tuần cũng bị hoãn lại, nhưng sau khi đánh giá tình trạng các cầu thủ, HLV Owen Coyle đã quyết định đội bóng của ông sẽ tiếp tục cuộc chiến trụ hạng từ cuối tuần này, bằng trận chung kết ngược gặp Blackburn ở sân nhà Reebok vào tối thứ Bảy, và cả trận đá lại với Tottenham.

Coyle tin rằng các cầu thủ áo trắng giờ đang quyết tâm hơn bao giờ hết để chiến thắng, không chỉ cho chính họ, mà cho cả Muamba trong bệnh viện, như một lời chúc lành và vinh danh cuộc chiến quả cảm của cựu tuyển thủ U21 Anh từ sau ca trụy tim. Tinh thần của Bolton cũng đã được cải thiện hơn với những tin tức cập nhật liên tục từ bệnh viện London Chest. Coyle cũng đã kịp gặp Muamba lúc anh tỉnh táo và nói được vài câu với tiền vệ 23 tuổi của mình.

LĐBĐ Anh (FA) và ban tổ chức Premier League cũng đã rất ủng hộ và hành xử đúng đắn khi cho phép Bolton được tự quyết định khi nào sẽ ra sân trở lại, một sự sửa sai quan trọng so với quá khứ. Trước kia, sau thảm họa Hillsborough 1989, khi 96 CĐV Liverpool thiệt mạng trong trận bán kết Cúp FA với Nottingham Forest, FA đã ra một thời hạn chót buộc đội bóng áo đỏ phải ra sân trở lại. 



Các cầu thủ Bolton đã trở lại tập luyện vào ngày thứ Tư- Ảnh Getty

Từ những bài học quá khứ

Kenny Dalglish, HLV Liverpool hiện giờ và khi đó, nhớ lại trong cuốn tự truyện My Liverpool Home (Ngôi nhà Liverpool của tôi): “Tôi kinh hoàng khi nghe FA ra thời hạn chót ngày 7/5 để đá lại trận bán kết. Hoặc phải ra sân, hoặc chấp nhận thua cuộc. Sao họ có thể nhẫn tâm như thế?... Họ không hề tham khảo ý kiến Liverpool, vẫn còn đang than khóc vì thảm họa. Graham Kelly (giám đốc điều hành FA khi đó) lẽ ra phải biết suy xét hơn, phải làm việc trước với Liverpool”.

Như Dalglish nói, các cầu thủ của ông bị sốc bởi thảm họa ngày 15/4. John Aldridge, John Barnes, Steve Nicol và Ronnie Whelan đều rút tên trong những trận đấu của đội tuyển quốc gia mà họ lẽ ra phải chơi. Aldridge đau buồn và sợ hãi đến mức dự định ngừng chơi bóng vĩnh viễn và đã đề nghị được ngồi dự bị khi Liverpool trở lại chơi bóng trong một trận đấu tưởng niệm tại Celtic Park 15 ngày sau thảm họa Hillsborough.

Tuy nhiên, cũng chính trong một buổi tập ở Melwood, Dalglish đã nhận ra rằng các cầu thủ của ông cuối cùng cũng sẵn sàng, khi sự tập trung trở lại và chơi bóng với nhịp điệu thường thấy. Họ đã ra sân và chiến thắng trong trận bán kết trước Forest ở Old Trafford ngày 7/5, rồi giành luôn Cúp FA với chiến thắng trong hiệp phụ trước Everton. Trong trận chung kết, ngày 20/5, Aldridge đã mở tỉ số. Đội bóng áo đỏ cũng có thể đã vô địch luôn giải Ngoại hạng nếu như không phải chơi 8 trận trong 23 ngày kết thúc bằng thất bại trên sân nhà trước Arsenal ngày 26/5.

Sự so sánh là khập khiễng vì vị thế hai đội bóng, nhưng những cảm xúc mà họ trải qua có lẽ không khác nhau là mấy, cũng như cách M.U vượt qua thảm họa Munich năm 1958. Với quá nhiều cầu thủ thiệt mạng và HLV Matt Busby vật lộn cùng tử thần, những người còn sống, như Bobby Charlton, nói về việc ông sẽ không bao giờ chơi bóng nữa. Nhưng rồi cũng chính Charlton, cùng các đồng đội may mắn thoát chết như Harry Gregg và Bill Foulkes đã cùng chung tay viết nên những trang sử hào hùng nhất của Old Trafford.

Coyle và các cầu thủ của ông chắc chắn sẽ nhìn thấy những sự khích lệ quan trọng từ hai bài học quá khứ đó.

Trần Trọng


Sắp lại lịch thi đấu

Bolton nhiều khả năng sẽ đá trận chính thức đầu tiên của họ gặp Blackburn ở Premier League vào thứ Bảy này. Họ cũng sẽ không bỏ trận gặp Tottenham ở Cúp FA, dự kiến diễn ra vào thứ Ba tuần tới. Trước đó, lịch thi đấu đã bị xáo trộn khá nhiều sau tai nạn với Fabrice Muamba và LĐBĐ Anh (FA) cũng như BTC Premier League đã cho phép HLV Owen Coyle được tự ý quyết định ngày đội bóng của ông sẽ ra sân trở lại. Hôm qua, một số cầu thủ Bolton và Coyle cũng đã đại diện CLB vào thăm Muamba trong bệnh viện. Sau đó, đội bóng đã trở lại tập bình thường. “Với tôi lúc này đó không phải là điều quan trọng nhất”, Coyle nói về lịch thi đấu. “Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện Fabrice sẽ khỏe hơn, đó là điều chúng tôi trông đợi nhất”.

Các bác sĩ tại bệnh viện London Chest cho biết họ đã mất hai giờ đồng hồ để tim của Muamba đập lại nhưng kể từ sau đó anh đã hồi phục rất tốt. Đến giờ tiền vệ 23 tuổi này đã có thể nói được vài từ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Tuy nhiên, quá trình hồi phục tiếp theo dự kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn. Giám đốc điều hành Premier League, Richard Scudamore, nói họ liên lạc thường xuyên với Bolton. “Chúng tôi trao đổi với nhau hằng ngày”, Scudamore nói. “Cho tới trưa Chủ nhật, chúng tôi đã biết các cầu thủ chưa sẵn sàng ra sân (trận gặp Aston Villa, dự kiến diễn ra tối qua). Chúng tôi sẽ cùng nhau theo dõi tình hình tiếp theo”. Một tuyên bố từ bệnh viện tối qua cho biết: “Fabrice Muamba đã có một buổi tối hồi phục tốt ở bộ phận chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện London Chest, nơi đội ngũ y tế đang theo dõi chặt chẽ sự hồi phục của anh ấy”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm