Môn quyền Anh Olympic 2024: Càng tranh cãi giới tính thì càng... 'hot'

09/08/2024 15:05 GMT+7 | Thể thao

Ngay sau khi Lin Yu Ting giành quyền vào chung kết, đối thủ của cô đã có một hành động gây tranh cãi khi giơ tay dấu "X", ám chỉ việc nghi ngờ giới tính của võ sĩ 28 tuổi.

Lin Yu Ting của Đài Bắc Trung Hoa là võ sĩ boxing thứ hai bị nghi ngờ giới tính tại Olympic Paris, bên cạnh Imane Khelif của Algeria. Cô vừa giành quyền vào chung kết hạng cân 57kg nữ sau khi đánh bại Esra Yildiz Kahraman của Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 5-0.

Cuộc tranh cãi giới tính bùng nổ

Sau khi thua cuộc, Esra Yildiz đã tạo ra dấu "X" bằng ngón trỏ, giống như hành động của võ sĩ Bulgaria Svetlana Staneva, đối thủ bị Lin đánh bại trong trận tứ kết. Cô dường như đã thể hiện sự tôn trọng với Lin bằng cách chạm vào găng tay và thậm chí giữ dây thừng của võ đài cho Lin khi cô trèo ra để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, hành động giơ dấu X kia đã để lại nhiều tranh cãi.

Khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, Yildiz chỉ nói: "Tôi không có bình luận gì cả".

Nhiễm sắc thể nam được chỉ định bằng X và Y, trong khi nữ có hai nhiễm sắc thể X. Lin cũng đã rời khỏi sàn đấu Roland Garros mà không bình luận về sự cố vừa qua. Nhưng cô đã cảm ơn đối thủ và người hâm mộ ở quê nhà.

Dù vậy, một cuộc tranh cãi giới tính lại sắp bùng nổ tại Olympic khi hai võ sĩ cùng bị nghi ngờ giới tính đều lọt vào các trận tranh HCV.

Lin, với thành tích vừa qua, sẽ góp mặt trong chung kết hạng cân 57kg nữ. Trong khi đó, Imane Khelif cũng lọt vào chung kết hạng 66kg. Cả hai người họ đã phải chịu một cơn bão phản đối khi tham gia Thế vận hội Paris.

Trước đó vào năm ngoái, Lin cùng Khelif từng bị loại khỏi giải vô địch thế giới nữ vì cả hai đều không vượt qua được các bài kiểm tra giới tính quan trọng.

Nhưng bất chấp tất cả, sức hấp dẫn của Lin và Khelif với doanh thu vé là không thể chối cãi. Các giám đốc Olympic thậm chí đã đưa trận đấu giữa Khelif và Yang Liu vào khung giờ phát sóng rất đẹp để khán giả truyền hình toàn cầu có thể theo dõi trận đấu sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Quyền Anh: Càng tranh cãi giới tính thì càng... “hot” - Ảnh 1.

Esra Yildiz giơ dấu “X” nhằm ám chỉ giới tính của Lin Yu Ting

Những người trong cuộc nói gì?

Điều đáng nói là Lin và Khelif đều có hộ chiếu là nữ. Các giám đốc Olympic đã bảo vệ họ bằng cách xác nhận họ hoàn toàn đủ điều kiện để tham dự giải đấu tại Paris.

Các quan chức Olympic gọi những cáo buộc chống lại hai võ sĩ trên là "phân biệt đối xử" và tuyên bố chúng là một nỗ lực cố ý nhằm hủy hoại tinh thần các võ sĩ. Họ cho biết thêm vấn đề liên quan đến Lin và Khelif là một "bãi mìn" và không có bằng chứng khoa học pháp y nào được đưa ra để chứng minh cả hai đều không phải là phụ nữ.

Chủ tịch Olympic, Thomas Bach, lên tiếng: "Chúng ta đang nói về quyền anh nữ. Chúng ta có hai võ sĩ sinh ra là phụ nữ, được nuôi dạy như phụ nữ, có hộ chiếu là phụ nữ, đã thi đấu nhiều năm với tư cách là phụ nữ. Đây là định nghĩa rõ ràng về một người phụ nữ".

Theo lịch trình, trận chung kết quyền Anh hạng 66 kg nữ giữa Imane Khelif (Algeria) và Yang Liu (Trung Quốc) sẽ diễn ra vào lúc 03h51 rạng sáng mai (giờ Việt Nam). Còn trận chung kết quyền Anh nữ hạng 57 kg giữa Lin Yu Ting (Đài Bắc Trung Hoa) và Julia Szeremeta (Ba Lan) sẽ diễn ra vào lúc 02h30 ngày 11/8.

Nhưng các xét nghiệm di truyền của Hiệp hội boxing thế giới (IBA) lại cho thấy Khelif và Lin có nhiễm sắc thể XY nam trong DNA của họ, dù cả hai không phải người chuyển giới. Điều này khiến những người nổi tiếng như JK Rowling, vận động viên bơi lội Olympic Sharron Davies và cựu võ sĩ quyền Anh từng giành hai huy chương vàng Olympic Nicola Adams đã lên tiếng phản đối việc họ tham gia vào thể thao dành cho phụ nữ.

Vào thứ Tư, JK Rowling đã bày tỏ suy nghĩ của mình thông qua trang cá nhân: "Tôi không tuyên bố Khelif là người chuyển giới. Sự phản đối của tôi và của nhiều người khác là bạo lực của nam giới đối với phụ nữ lại trở thành một môn thể thao Olympic".

Trong khi đó, đối thủ tứ kết của Khelif là Anna Luca Hamori (Hungary) đã đăng một bức ảnh về một "người đẹp và quái vật" và nói rằng cô không ngại chiến đấu với "một người đàn ông". Bức ảnh này sau đó đã biến mất khỏi trang mạng xã hội của cô.

Ngay lập tức, Ủy ban Olympic và thể thao Algeria đã gửi một khiếu nại chính thức tới IOC để phản đối sự quấy rối hướng vào Khelif. Họ cho rằng những hành động vừa qua "vi phạm nghiêm trọng đạo đức thể thao và Hiến chương Olympic".

Cuộc tranh cãi giữa các bên vẫn đang diễn ra căng thẳng và chưa có hồi kết. Nhưng dù kết quả có ra sao, Lin và Khelif vẫn sẽ đảm bảo việc sẽ giành được huy chương tại Olympic 2024, một giải đấu có lẽ vừa đáng nhớ, vừa đáng quên với họ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm