Moise Kean đã sẵn sàng 'đóng thế' cho CR7

01/04/2019 14:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đương nhiên vẫn là hy vọng số 1 trên hàng công của Juventus, nhất là sau khi anh lập hat-trick giúp Juve ngược dòng hạ Atletico ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng khi Ronaldo chấn thương hoặc cần nghỉ ngơi, Juve cũng không cần quá lo lắng bởi những tài năng trẻ như Moise Kean đang ngày càng chứng tỏ được khả năng.

VIDEO Juventus 1-0 Empoli: Không Ronaldo, thần đồng Moise Kean giải cứu Juventus

VIDEO Juventus 1-0 Empoli: Không Ronaldo, thần đồng Moise Kean giải cứu Juventus

Juventus 1-0 Empoli. Trong ngày thiếu vắng siêu sao Cristiano Ronaldo, Juventus đã phải nhờ tới sự tỏa sáng của thần đồng Moise Kean để giành chiến thắng 1-0 trước Empoli, tại vòng 29 Serie A 2018/19.

Năm 2019 đang diễn ra theo cách không thể tốt hơn với Kean. Tiền đạo trẻ này mở màn năm mới bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước Bologna ở Coppa Italia rồi sau đó là cú đúp và đem về 1 quả 11m trong trận thắng 4-1 trước Udinese ở Serie A. Dù không được đá chính ở trận đấu với Empoli rạng sáng qua khi Ronaldo vẫn ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng Kean vẫn lên tiếng bằng pha ghi bàn duy nhất của trận đấu sau khi được vào sân từ ghế dự bị.

Học hỏi từ Ronaldo

Sự có mặt của Ronaldo ở Juve mùa này đúng là đã hạn chế cơ hội ra sân của những cầu thủ trẻ như Kean, nhưng ngược lại, tài năng trẻ này học hỏi được rất nhiều từ một chân sút huyền thoại như Ronaldo. Và đó là lý do tại sao Kean quyết định ở lại Juve để tiến bộ, thay vì chuyển sang khoác áo một đội bóng khác theo dạng cho mượn, như khi tới Hellas Verona mùa trước. “Bạn chỉ có thể học hỏi được những điều bổ ích khi được bên cạnh Ronaldo. Bạn không thể không học hỏi từ một nhà vô địch như vậy”, Kean nói trên RAI.

Kean đã có một quyết định rất dũng cảm khi ở lại Juve. Bởi sự hiện diện của Ronaldo trong khi Mario Mandzukic được trao hợp đồng mới đã khiến cơ hội ra sân của Kean là rất nhỏ nhoi. Thực tế là Kean đã không được đá chính ở Serie A mùa này cho tới tận ngày 3/3, và Milan đã từng hỏi mua tiền đạo này hồi tháng Một vừa qua. Ajax rồi Bologna cũng rất quan tâm tới Kean nhưng cả Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci, đội trưởng và đội phó của Juve, đều muốn Kean ở lại và thuyết phục anh rằng ở lại Juve là cách tốt nhất để phát triển.

Kean chắc chắn vẫn cần nhiều thời gian nữa để đóng vai chính ở Juventus, nhưng tại đội tuyển Italy, anh đã là một nhân tố đáng chú ý. Ở đợt tập trung của đội tuyển Italy vừa qua, Kean đã ghi bàn trong cả 2 trận đấu của Azzurri với Phần Lan và Liechtenstein tại vòng loại EURO 2020. Điều đáng nói là Kean đá chính trong cả 2 trận đấu này và trở thành cầu thủ đầu tiên của Azzurri ghi bàn ở 2 trận liên tiếp cho đội tuyển Italy sau gần 2 năm.

Sẵn sàng đóng thế

Il Corriere dello Sport và La Gazzetta đã giật tít “Yes we Kean” (phỏng lại cụm Yes we can: Vâng, chúng ta có thể) sau trận thắng của Azzurri trước Phần Lan. Rõ ràng người Ý đang rất phấn khích với Kean, người được coi là một Mario Balotelli mới về mặt tài năng. Cả 2 đều có tốc độ, kỹ thuật, thể lực, khả năng dứt điểm tuyệt hảo và tỏa sáng từ rất sớm. Balotelli đúng là ngỗ ngược nhưng không thể phủ nhận anh là một tiền đạo tài năng và có một sự nghiệp không thể nói là tồi. Vì thế, gọi Kean là một “Balotelli mới” vẫn là một lời khen dành cho tiền đạo trẻ của Juve.

Sau khi Balotelli bị loại chủ yếu vì vấn đề tính cách, đội tuyển Italy đã thiếu hẳn một mẫu trung phong có khả năng độc lập tác chiến, ghi bàn đều đặn. Nếu Kean tiếp tục phát triển như lộ trình hiện tại, anh sẽ là trung phong số 1 của đội tuyển Italy trong tương lai.

Còn ở Juventus hiện tại, Kean chưa thể cạnh tranh với Ronaldo, Mandzukic hay Dybala nhưng khi một trong số họ cần được nghỉ ngơi, tiền đạo 19 tuổi này sẽ là phương án dự phòng lý tưởng cho Max Allegri. Hơn nữa, Kean sẽ là bí ẩn thú vị với bất cứ đối thủ nào của Juve bởi sự bùng nổ tiềm tàng của tài năng trẻ này.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm