21/12/2015 07:19 GMT+7 | Bóng đá Anh
(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cách đây hơn 2 năm rưỡi, Arsene Wenger, sau một vài thành công ở đâu đó ngoài nước Anh, được mời vào ghế HLV trưởng Man City thay cho Mancini, ông có làm được như Pellegrini đã làm hay không?
Còn nếu Pellegrini là người chèo lái Arsenal từ năm 1996 tới nay, liệu ông có để đội bóng của mình chìm vào một quãng thời gian dài không hề có danh hiệu Premier League như Arsene Wenger hay không?
Còn về phía Pellegrini, có thể ông sẽ không có khả năng tồn tại tại Premier League đến giờ này, và chưa bao giờ là đối trọng ngang tầm với Sir Alex Ferguson ở một thời gian cũng như tạo thế chân vạc với Fergie cùng Mourinho. Song, cũng chưa biết chừng, ông có thể nối tiếp thành tích bằng thành tích và khiến Mourinho cũng như Fergie phải san sẻ bớt danh hiệu cho Arsenal, để sự nghiệp của hai người ấy bớt ‘long lanh’ đi đôi phần.
Giả thuyết mà, nên đáp án nào mà chẳng có thể được nói ra.
2. Nhưng có một đáp án chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu Wenger ở Man City thay cho Pellegrini từ 2013 tới nay, chắc chắn ông sẽ bị sa thải nếu không mang lại một danh hiệu nào.
Đơn giản, công việc của Wenger ở Arsenal khác hẳn công việc của các HLV khác ở các CLB khác. Ông vượt qua mọi áp lực đòi sa thải từ những CĐV đã mất niềm tin suốt hơn chục năm qua là do ông và Arsenal xây dựng mối quan hệ công việc dựa trên nền tảng vững chắc. Ông không chỉ mang lại một cá tính, một văn hóa mới cho Arsenal mà còn củng cố việc tạo nên các giá trị cho CLB, từ giá trị tài chính tới giá trị con người. Ở Arsenal không bao giờ có nạn cầu thủ nổi loạn chống HLV như ở Chelsea là bởi thế. Arsenal không chỉ mua các cầu thủ về sử dụng mà còn có những cầu thủ họ tạo ra từ học viện của mình (dù có thể đó là những tài năng nhí được Arsenal gặt lúa non từ các CLB nhỏ khác). Thế nên, trong đội hình của họ bao giờ cũng có những giá trị con người cốt lõi, điều khiến các cuộc nổi loạn không thể diễn ra. Điển hình là ở thời hiện tại, song song với những Oezil; Sanchez; Cazorla; Giroud…, Arsenal vẫn có điểm tựa từ Ramsey; Oxlade-Chamberlain; Campbell; Wilshere; Coquelin…
Man Utd cũng là một đội bóng như thế, một dạng CLB phát triển từ nền tảng. Và Man City cũng đang đi theo con đường đó. Họ quá thấu hiểu cuộc nổi loạn ở các thời Hughes; Mancini là như thế nào bởi đám lính đánh thuê thì bao giờ cũng ô hợp, chín người mười ý. Bởi vậy, Vieira mới lên tiếng kỳ vọng rằng với học viện của Man City, chỉ vài năm nữa CLB có thể ra sân với ít nhất 4-5 vị trí do chính CLB đào tạo. Và bây giờ, sau khi đã đưa vài cựu quan chức Barcelona về làm việc cho mình, dựng học viện theo kiểu Barcelona…, Man City đàm phán để lôi Guardiola về thay Pellegrini dù HLV người Chile không hề kém năng lực.
3. Wenger mới phát biểu rằng “Pellegrini sẽ vượt qua áp lực của thông tin Man City đàm phán với Pep. Ông ấy đã chịu nhiều áp lực ở Real nên ông ấy thừa hiểu”. Họ đều là những HLV giỏi nghề, giỏi nghệ thuật quản trị nhưng số phận họ khác nhau. Có người nói Wenger may mắn hơn các HLV khác khi được CLB ủng hộ hoàn toàn nhưng chắc nên nghĩ lại rằng Wenger phải như thế nào, CLB mới ủng hộ ông tới thế. Còn Pellegrini thì rõ ràng là không may mắn rồi. Ở Real, ông làm tốt nhưng họ cần điều gì đó hơn thế. Ở Man City, ông đang làm tốt nhưng họ đòi hỏi hơn nữa.
Và nếu hai người đổi vai cho nhau, Pellegrini không phải chịu áp lực nào, liệu ông có nói về Wenger như Wenger mới nói về ông không? Chưa chắc. Nhưng biết đâu, có thể khi ấy, Real lại bỗng dưng ve vãn Wenger, để Pellegrini phát biểu rằng “tôi nghĩ ông ấy là người phù hợp với Real, ít ra là hơn Rafael Benitez”…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất