Mỗi tuần một chuyện: Lionel Messi, kẻ lạc giữa quê hương

15/06/2015 06:29 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Giá Messi là người Tây Ban Nha, giờ đây vị thế của anh đã ở rất cao, với danh hiệu đủ đầy. Nhưng số phận đã chọn anh làm người Argentina, một người Argentina như thể lúc nào cũng đi lạc trên chính quê hương mình.

1. Tháng 4/2013, trên sân Camp Nou, tứ kết lượt về Champions League, Barca đang bị PSG dẫn 1-0. Tỷ số lượt đi là 2-2 và nếu PSG duy trì được lợi thế dẫn bàn ấy đến cuối trận, họ sẽ loại Barca để vào bán kết. Những camera liên tục tập trung vào Messi. Anh ngồi trên băng ghế dự bị, chưa bình phục hẳn chấn thương nhẹ mới dính cách đó chưa lâu. Chàng trai Argentina tỏ rõ sự lo lắng khi liên tục cắn móng tay. Phút 62, Messi được tung vào thay Fabregas, để rồi chưa đầy 10 phút sau đó, anh tung đường chuyền phát động tấn công giúp Villa kiến tạo cho Pedro kết liễu giấc mộng bán kết của PSG. Messi là như thế. Messi là một ‘Messiah cứu thế’. Và anh đã rất nhiều lần vào sân khi còn chưa hoàn toàn 100% sẵn sàng về thể chất để cứu vớt hi vọng cho Barca, đội bóng mà anh gắn bó từ năm 13 tuổi.

Tháng 7/2011, ở Santa Fe, Argentina, tứ kết Copa America, Argentina bị Uruguay dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 5. Nhưng chỉ 12 phút sau, Messi dốc bóng kỹ thuật và tinh tế ở biên phải, rồi tạt cho Higuain đánh đầu tung lưới thủ thành Muslera để giữ lại niềm tin cho Albiceleste. Và cả phần còn lại của trận cầu ấy, Messi đã chơi hết sức lực, hết khả năng, tung ra những đường chuyền thuận lợi. Nhưng không ai tận dụng được để rồi Argentina thất thủ trên chấm luân lưu 11m và Uruguay đi một mạch đến ngôi vô địch.

Và sáng qua, ở trận ra quân ở Copa America 2015, Messi tạo áp lực để Aguero mở tỷ số rồi sau đó chính anh nâng tỷ số lên 2-0. Anh đã chơi rất hay nhưng kết cục vẫn là một kết quả hòa 2-2, như một vận rủi còn đeo bám. Không biết, vận rủi ấy sẽ còn ám ảnh Messi đến bao giờ, nhất là khi anh đang khát khao lần đầu tiên được nâng chiếc cúp vô địch Nam Mỹ.


2. Phải chăng, ở Argentina, Messi không phải là một ‘Messiah cứu thế’?

Và những người ưa thống kê bằng con số, bằng danh hiệu vẫn lôi chuyện Messi không có danh hiệu nào trong màu áo Argentina để đánh tráo khái niệm rằng Messi chưa đủ là siêu sao tầm vóc thiên tài như Maradona, Pele hay Zidane, một cách đánh tráo rất nực cười.

Tại sao thay vì đặt câu hỏi “Messi liệu làm được gì cho tuyển Argentina?”, chúng ta không đặt câu hỏi “Tuyển Argentina hôm nay mang lại được gì cho Messi?”. Argentina có những cầu thủ tấn công giỏi như Aguero, Higuain, Di Maria, Lavezzi, Pastore. Nhưng họ không phải là những người như Neymar, Suarez hôm nay hay Henry, Eto’o trước kia. Và vượt trên tất cả, Argentina thiếu vắng những người khiến Messi không còn bất kỳ nỗi âu lo nào ở khu trung tuyến nữa như Xavi, Iniesta, Busquets ở Barca. Đơn giản, Messi được bay bổng hơn trong không gian của những người thân quen ở Camp Nou, không gian mà anh đã sống chung từ năm 13 tuổi và định hình tính cách cũng chính từ nền tảng đó.

Ở tuyển Argentina, chúng ta từng chứng kiến Messi sẵn sàng làm tất cả: Lùi sâu chơi như một tiền vệ tổ chức, dạt biên, chơi trung phong cắm, chơi hộ công… Anh muốn săn tìm danh hiệu trong màu áo Albiceleste nên bởi thế, anh chấp nhận thay đổi chính mình. Nhưng tuyển Argentina đã bao giờ thay đổi vì Messi, một người mà nhờ vào đó, họ có rất nhiều khả năng để lên ngôi vô địch các giải đấu.

3. Giá như Messi là người Tây Ban Nha, giờ đây vị thế của anh đã ở rất cao, với danh hiệu đủ đầy. Nhưng số phận đã chọn anh làm người Argentina, một người Argentina như thể lúc nào cũng đi lạc trên chính quê hương mình. Nhưng nếu không có lựa chọn đó, chắc gì đã có một Messi sẵn sàng bùng nổ như ta đã thấy. Đơn giản, còn nỗi thèm khát chinh phục với đội tuyển, Messi sẽ vẫn còn năng lượng để thực hiện những màn ảo thuật của mình, những màn ảo thuật mà bao năm rồi chúng ta đã quá quen nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi ám ảnh đầy mê mẩn…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm