Mỗi tuần một chuyện: Không chỉ là thành tích

16/03/2015 14:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đa số những người theo dõi bóng đá Anh sẽ cùng nhận định rằng Man City không có cửa vô địch Premier League mùa này, kể cả khi Chelsea trượt chân ở trận đá bù. Khoảng cách điểm không phải là vấn đề mà cơ bản là khoảng cách thời gian từ nay cho tới cuối mùa giải không còn đủ cho bất kỳ nỗ lực san bằng nào.

Dễ hiểu, Chelsea không phải là kiểu đội bóng dễ dàng đánh rơi cơ hội để trao nó cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Liverpool ở mùa trước. Manuel Pellegrini một lần nữa chứng tỏ ông chỉ có thể để biến một đội bóng thành đối thủ cạnh tranh chứ không phải là một nhà cầm quân để lên ngôi vô địch. Danh hiệu mà Liverpool "tặng" cho Man City ở mùa trước có thể sẽ là chức vô địch duy nhất ở một giải VĐQG hàng đầu châu Âu của chiến lược gia 61 tuổi này.

Và có lẽ, hơn nửa số người theo dõi bóng đá Anh có cùng cảm giác rằng Pellegrini sẽ bị sa thải sau mùa này. Tin tức về một Man City ở thời “hậu Pellegrini” thực ra đã bị rò rỉ từ cách đây khá lâu, và nó được tái khẳng định trên nhiều tờ báo chính thống của Anh từ đầu tháng 3. GĐBĐ Bergiristain đã thể hiện sự không hài lòng ra mặt với Pellegrini. Ở Man City, uy tín của Pellegrini bị ảnh hưởng trầm trọng vì lối chơi mà ông đã tạo dựng không đủ sức hút và mối quan hệ trong phòng thay đồ bỗng trở nên rối loạn bất thường.

Tham vọng của một đội bóng được đầu tư mạnh tay lúc nào cũng là danh hiệu nhưng có một thứ cũng quan trọng không kém: Thương hiệu. Man City nổi lên như một thương hiệu mới nhưng nó chưa đủ mạnh để đảm bảo doanh số lớn đúng theo kỳ vọng của các nhà đầu tư. Lý do: Họ chưa thể hiện một lối chơi có đặc trưng riêng, nhằm nhận diện thương hiệu, giống như Man United, Arsenal hay Chelsea đã từng làm được.

Người ta đang dùng lại hình ảnh của Mancini ở thời kỳ hậu chức vô địch Premier League để soi chiếu vào hoàn cảnh của Pellegrini hôm nay. Và sự so sánh đó vô cùng ý nghĩa. Mancini thất bại trong việc thuyết phục giới chủ Man City không phải vì ông không bảo vệ thành công chức vô địch cũng như tiến sâu ở Champions League mà bởi vì ông không cho thấy một Man City có đặc thù riêng và hơn nữa, mối quan hệ tồi tệ với những ngôi sao như Tevez, Balotelli… chính là minh chứng cho sự bất lực của một tay thuyền chài bị ấn vào cương vị thuyền trưởng của một chiến hạm. Pellegrini hôm nay cũng thất bại y chang như vậy, nhất là khi thông tin về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa vài ngôi sao bỗng nhiên rò rỉ ra ngoài.

Nhiều người nghĩ, cứu tinh duy nhất của Man City lúc này chính là việc loại được Barca để lọt vào tứ kết Champions League. Nếu nhìn vào kỳ tích của PSG đã làm, nhiều người sẽ tin Man City cũng làm được điều đó. Nếu Man City đoạt vé tứ kết, truyền thông Anh sẽ ngợi ca họ như một tấm gương về sự cứu vãn danh dự bóng đá Anh tại trời Âu. Và sự ngợi ca đó tất nhiên làm tăng điểm cho Pellegrini rất nhiều, điều có thể khiến lãnh đạo Man City suy nghĩ lại.

Nhưng không chỉ mình Man City đứng trước cơ hội làm nên kỳ tích tạo dựng tấm gương cứu chuộc danh dự bóng đá Anh. Arsenal thậm chí còn có cơ hội chứng tỏ lớn hơn bởi nếu họ loại được Monaco, đó sẽ là kỳ tích động trời. Xem Arsenal thắng West Ham 3-0, nhiều người nghĩ cơ hội của Arsenal vẫn có thể tồn tại. Monaco có thể sẽ như một West Ham, nhưng cũng có thể sẽ như một Chelsea, khó ai có thể đoán được. Song, đối thủ của Man City, Barcelona, dù cũng có lúc thất thường, nhưng không phải có thể hôm nay như một Newcastle nhưng ngày mai như một Liverpool.

Barca chỉ là Barca và bản thân họ cũng đang rất cần cứu chuộc danh dự của chính mình sau một thời gian đã im lặng tại Champions League.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm