Serie A: Juve vẫn cần Moggi

22/07/2008 12:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cần Moggi không phải để tiếp tục mua chuộc các trọng tài, dàn xếp hàng serie các trận đấu, mà cần một chuyên gia chuyển nhượng tài ba như con người bê bối ấy để đưa về Juve những cầu thủ thực sự cần thiết cho nó, và nâng Juve lên tầm của các đại gia. Như ngày xưa.

Secco: Chữ thầy trả thầy

Jorge Andrade là điển hình của chính sách chuyển nhượng thất bại của Juve trong hơn 1 mùa bóng qua: trong vòng 12 tháng, trung vệ vừa tròn 30 tuổi người Bồ Đào Nha đã dính 3 chấn thương đầu gối, và chấn thương mới nhất xảy ra đúng ở vị trí cũ trên đầu gối trái, vốn đã làm anh nghỉ đá từ tháng 9 năm ngoái, trận Roma-Juventus (2-2). Kể từ đó, Andrade không đặt chân lên sân cỏ và 2 tuần trước, chỉ cần một buổi tập nhẹ với vài động tác đơn giản là anh lại nằm sân một lần nữa. Ca mổ (thứ 4) đã diễn ra và mùa bóng 2008-09 chưa diễn ra nhưng đã kết thúc với anh.

Andrade tốn 10 triệu euro, được giới thiệu như một chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành của Buffon, giờ được coi là một thương vụ thất bại nặng nề về mặt kinh tế của Juve. Thất bại này trước hết là của chuyên gia chuyển nhượng trẻ măng Alessio Secco, 38 tuổi, học trò của Moggi, nhưng đã chữ thầy trả thầy hết cả. Nhưng những thương vụ thất bại của Secco chưa hết: bộ đôi Almiron-Tiago ngốn của ngân sách Juve 22 triệu euro cũng không có hiệu quả như mong đợ. Đối với một đội bóng đang ngốn hàng đống của cải từ công ty mẹ FIAT, đầu tư sai lầm đồng nghĩa với trả giá đắt.

Nhưng Secco không hề bị Juve trừng phạt, trái lại hết sức tin cậy, và giám GĐTTo của Juve bị Lega Calcio cấm hoạt động trong 1 tháng không phải vì Juve không tin vào tài năng của ông, mà vì những sai phạm của ông trong một số vụ chuyển nhượng cách đây một năm. Người đứng đằng sau lưng ông ta trong các vụ chuyển nhượng, giám đốc điều hành Jean Claude Blanc vẫn tiếp tục mô tả những vụ mua bán của Juve là “hợp lí, hiệu quả và chất lượng”, nhưng rất ít CĐV Juve hài lòng với những gì mà 2 con người ấy đã làm trong 2 mùa Hè 2007 và 2008.
 
Juve cần Moggi

Mùa bóng 2007-08 có thể chấp nhận được với những tên tuổi mua về (hoặc bình thường, hoặc được tâng bốc quá đáng, hoặc chấn thương ngay tức khắc dù trước khi mua người ta đã cảnh báo về điều đó như trường hợp Andrade), vì đó là mùa bóng mà Juve mới trở lại Serie A và không có gì đáng phàn nàn nếu nó được tập hợp bởi những cầu thủ vừa mới lên từ hạng B, những nhà vô địch thế giới, những cầu thủ trẻ và cả những người được đưa về một cách vội vã. Nhưng mùa bóng 2008/09 cần phải khác. Mùa trước, họ đã đứng thứ 3 trong BXH Serie A và dự Champions League, và giờ họ đã nói đến tham vọng Scudetto, nói đến mục tiêu chơi tốt ở Cúp châu Âu.

Nhưng họ đã đưa về những ai? Amauri, một cầu thủ dội bom, nhưng chưa bao giờ nổi lên là một ngôi sao thực sự chói sáng để xứng đáng với những siêu CLB. 22,8 triệu euro cho anh là một khoản đầu tư quá lớn, nhưng dù sao, cũng thích đáng hơn những thương vụ khác. Sau Amauri là ai? Poulsen, một chuyên gia phá bóng và khiêu khích (hãy nhớ lại anh đã nói gì với Totti để rồi anh này nhổ bọt lại trong trận Italia-Đan Mạch ở EURO 2004). Mellberg và Knezevic, 2 trung vệ không phải quá xuất sắc. Giovinco, Marchisio, De Ceglie, những cầu thủ trẻ mới trở về chỉ để ngồi dự bị và có thể sẽ lại bị đẩy đi đâu đó học hỏi kinh nghiệm. Không một tên tuổi lớn nào, không một ngôi sao.

Không thiếu tiền, chỉ thiếu ý tưởng

Vấn đề của Juventus trong những năm tháng thời hậu Calciopoli không phải là tiền, mà là ý tưởng thực hiện việc xây dựng đội hình. FIAT đã rót vào quỹ chuyển nhượng của Juve hơn 70 triệu euro trong 2 mùa Hè liên tiếp để tăng cường đội ngũ, nhưng bộ đôi Secco-Blanc đã đưa về Juve những người chỉ thích hợp với những đội hình không phải đại gia.

Vấn đề ở chỗ Juve xác định phương hướng mùa bóng mới ra sao. Nếu họ hài lòng với vị trí thứ 3 mùa trước và cho rằng vẫn còn trong thời kì quá độ, những con người họ đưa về là hợp lí. Nhưng nếu xác định cần tiếp tục xây dựng hình ảnh để nâng lên tầm khổng lồ như trước, cần những con người khác, những tư tưởng khác, dù rằng, để làm điều đó phải mất nhiều năm. Nhưng những gì đang xảy ra ở Juve cho thấy, người ta đang tự hài lòng với việc Juve chấp nhận là đội bóng đứng bên lề Milan và Inter. Ít nhất là về mặt lí thuyết. Một siêu chuyên gia như Moggi sẽ vạch ra cho Juve con đường phát triển sắp tới của nó, không phải bằng cách chỉ mua về những ngôi sao, mà bằng cách đưa về những con người thích hợp nhất để xây dựng Juve thành một siêu CLB. Đã bỏ ra 36 triệu euro, nhưng Juve hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh và còn nhiều vấn đề đáng bàn.

Cũng với số tiền 70 triệu ấy, 7 năm trước, Moggi đã đưa về Buffon, Nedved và Thuram (chưa kể đến Salas) để tạo thành bộ khung cho những chiến thắng sau đó. Cũng với số tiền ấy, Secco-Blanc đã đưa về một loạt cầu thủ tầm tầm và không dám thực hiện những thương vụ thực sự lớn mang tính cách mạng. Họ từ bỏ cuộc đua có Van der Vaart, Xabi Alonso hay Aquilani, đưa về Poulsen để đá cặp với Sissoko và rồi sau đó, khi phát hiện ra là hàng tiền vệ ấy vẫn còn lủng củng khi quá thiếu tính đột phá bên cánh trái và vẫn phải phụ thuộc nhiều vào tài năng của lão tướng 36 tuổi Nedved, lại bắt đầu hướng đến Stankovic của Inter. Trên báo chí, Blanc khẳng định thị trường chuyển nhượng của Juve đã đóng lại và không hướng đến bất cứ một ai nữa. Một khẳng định từ ông: “Sức mạnh của chúng tôi không phải là ngôi sao, mà là tập thể”. Trên giấy tờ, tập thể ấy mạnh và có sức cạnh tranh hơn nhiều so với Juve mùa bóng trước. Nhưng liệu đội bóng ấy đã đủ mạnh để đoạt Scudetto? Đấy là điều không ai có thể trả lời.

Các juventini thất vọng. Một biểu ngữ được giơ ra ở trại tập Pinzolo ngày Poulsen ra mắt “Thật nực cười. Người ta lại đưa về cho chúng ta một thùng rác”. Họ có đúng hay không thì vẫn còn phải chờ. Nhưng những người Juve không mấy khi biết kiên nhẫn. Sau Calciopoli, sau Serie B và vị trí thứ 3 mùa trước, họ chờ đợi Scudetto. Nhưng để có được nó, họ cần có một người như Moggi. Anh Ngọc

Các nhà bình luận nổi tiếng nói gì?

- Antonio Di Gennaro, BLV Sky Sport (đá tiền vệ trong đội hình Verona đoạt Scudetto 1985): “Tôi đã từng nghĩ rằng Juve sẽ đưa một tiền vệ có chất lượng như Xabi Alonso, chứ không phải Poulsen. Juve muốn có một tiền vệ vừa sáng tạo, vừa đánh chặn, vừa có thể làm nhiệm vụ kiến thiết, nhưng Poulsen không phải là người thích hợp. Họ đã tin rằng Tiago làm được điều này. Đó là một sai lầm”.

- Jose Altafini, chân sút nổi tiếng một thời của Milan và Juve: “Điều mà Juve thiếu là người có khả năng kiến tạo lối chơi. Nedved quá già, Camoranesi không sinh ra để làm đạo diễn. Ranieri nói rằng Juve từng đoạt Scudetto thời Trapattoni mà không cần một ngôi sao như vậy. Trên thực tế, tất cả những cầu thủ sáng tạo ở tuyến giữa hiện đang chơi ở Milan, Inter, Roma và Fiorentina”.

- Fulvio Collovati, BLV truyền hình (từng VĐTG với ĐT Ý ở Espana 82): “Mua Poulsen về, Ranieri không bù đắp được sự thiếu chất lượng và chiều sâu trong đội hình Juve. Họ có một cầu thủ trẻ có khả năng đem lại những điều kì ảo mà họ không có, là Giovinco. Nhưng tôi không tin Ranieri sẽ dùng anh, vì anh quá trẻ. Hàng thủ Juve cũng có vấn đề, dù đã được bổ sung Mellberg. Tôi không tin là Juve sẽ đạt vị trí cao như mùa trước”.

Ai đã đến, ai đã đi?

Đến Tổng số tiền bỏ ra: 38 triệu euro

Cầu thủ Vị trí Từ Giá tiền

Amauri Tiền đạo Palermo 22,8

Poulsen Tiền vệ Sevilla 9,75

De Ceglie Hậu vệ Siena 3,5

Ekdal Tiền vệ Brommapojkarna 1,0

Knezevic Hậu vệ Livorno 0,7

Chimenti Thủ môn Udinese CNTD

Mellberg Hậu vệ Aston Villa CNTD

Marchisio Tiền vệ Empoli hết cho mượn

Giovinco Tiền vệ Empoli hết cho mượn

Đi Tổng số tiền thu vào: 22,5

Cầu thủ Vị trí Tới Giá tiền

Nocerino Tiền vệ Palermo 7,5

Palladino Tiền đạo Genoa 6

Blasi Tiền vệ Napoli 2,7

Lanzafame Tiền đạo Palermo 2,5

Paro Tiền vệ Genoa 1,5

Rossi Hậu vệ Siena 1

Criscito Hậu vệ Genoa 1

Del Prete Hậu vệ Siena 0,3

Birindelli, Novembre (hết hạn hợp đồng), Vanstrattan (hết hạn cho mượn), Bellardi (sang Udinese-CNTD)
Giám đốc điều hành Jean Claude Blanc giới thiệu hợp đồng mới Poulsen. 

 
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm