Chiến dịch săn tiền vệ của Juve: Mọi ngả đường đều... tắc

10/07/2008 11:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Aquilani không. Hamsik không. Stankovic không. Alonso không. Mục tiêu khả dĩ nhất của Juventus trong mấy ngày qua là “bạn thân của Totti” Christian Poulsen. Nhưng ngay cả thương vụ tưởng chừng dễ dàng này cũng đang đi vào ngõ cụt.

Thật thú vị nếu liên tưởng hình ảnh của Juventus lúc này giống như một vị khách bộ hành lê bước trên sa mạc. Họ cần một “ly nước” có tên “tiền vệ trung tâm” nhưng không thể tìm được ở đâu dù xung quanh họ có cả tá “ốc đảo”. Nhưng Juve vẫn khát cháy ở ngay những chỗ mà tưởng như có sự sống ấy, bởi chỗ thì được cai quản bởi một hàng rào cẩn mật không thể vượt qua; chỗ thì nước mặn chát không thể uống dù chỉ một giọt; chỗ thì nước trong xanh, nhưng có những thế lực đã ngăn họ lại. Các chuyên gia chuyển nhượng của Juve những ngày vừa qua cứ quay cuồng với những chuyến bay ngang dọc khắp bầu trời châu Âu, nhưng công cốc vẫn hoàn công cốc. Tất cả những hy vọng vào một cái tên đẳng cấp cho vị trí duy nhất cần củng cố ở tuyến giữa đã dần dần tắt lịm.

Dejan Stankovic là cầu thủ mà không chỉ các “sếp” ở Juve kết như điếu đổ, mà ngay cả các cầu thủ cũng hết sức ủng hộ, nhưng các CĐV thì không chấp nhận. Có tới hàng trăm tifosi đã đi theo đội bóng thành Turin đến tận Pinzolo, nơi Juve đang tập huấn, chỉ để giương những biểu ngữ phản đối ý định mua tiền vệ người Serbia này bên ngoài sân tập. Nếu quyết định bỏ ngoài tai những ý kiến của người hâm mộ mà nhất quyết đưa về Stankovic, Juve có thể mất đi hàng ngàn tifosi và đó là điều quá mạo hiểm trong thời điểm họ rất cần sự ủng hộ để trở lại đấu trường Champions League. Vụ chuyển nhượng này, nếu có xảy ra, cũng là “cực chẳng đã” với Alessio Secco và các cộng sự.
 
Poulsen đòi lương 3,8 triệu euro/mùa, Juve sững sờ

Với các mục tiêu Aquilani hay Hamsik, Juve thất bại đã đành, bởi họ đều là những trụ cột của các đội bóng chủ quản và không thể bị đem bán, nhưng ngay cả với Xabi Alonso, “Bà đầm già” cũng chịu bó tay khi Liverpool kiên quyết giữ giá cao, cho dù tiền vệ người TBN không thực sự cần thiết với họ nữa. Chưa hết, bất chấp không có được cơ hội đá chính thường xuyên ở sân Anfield, Alonso cũng khẳng định anh vẫn muốn ở lại với Liverpool, khiến cho cơ hội của Juventus càng trở nên mỏng manh. Từ hôm đầu tuần, Juve đã tuyên bố họ ngừng theo đuổi Alonso để hướng đến Christian Poulsen.

Chỉ cần bỏ ra đúng 10 triệu euro không hơn một cắc, Juve sẽ “chuộc” được Poulsen ra khỏi Sevilla. Trong tình cảnh mà các mục tiêu sáng giá hơn đều không có triển vọng thành công, vụ shopping không cần phải cò kè giá cả này được xem là giải pháp tối ưu cho nhu cầu cấp thiết của đội bóng áo sọc Trắng-Đen. Nhưng quả “đời không như là mơ”. Không mắc ở Sevilla thì Juve mắc ở những thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Đan Mạch.

Dường như ý thức được sự dễ dàng của Juve trong việc bỏ ra 10 triệu phí giải phóng hợp đồng, Poulsen quyết định đặt cả quả núi trước mặt đội bóng Italia bằng yêu sách lương bổng. Đề nghị 2,5 triệu euro/mùa và hợp đồng 3 năm của Juve bị gạt phăng dù nó đã cao hơn mức lương hiện tại của Poulsen ở Sevilla rất nhiều, thay vào đó là yêu cầu mức đãi ngộ 3,8 triệu euro/mùa, một con số chắc chắn khiến các quan chức Juve sốc nặng. Câu nói lửng lơ “Tôi đang mãn nguyện với cuộc sống tại Sevilla” của cầu thủ này chắc chắn làm Juve khó xử. Việc thương lượng còn mất nhiều thời gian và rất có thể Juve sẽ bỏ cuộc để trở lại với Alonso. Họ đang hy vọng sau khi có Barry, Liverpool sẽ không làm căng vụ này nữa và sẽ để Alonso ra đi với cái giá thấp hơn con số 18,5 triệu euro đã tồn tại suốt hai tháng qua.

Và danh sách shopping của Secco lại xuất hiện một cái tên mới (thực ra không mới): Ivan Rakitic. Tiền vệ 20 tuổi người Croatia là một tài năng triển vọng không thể bàn cãi và xứng đáng bỏ tiền mua, nhưng xem chừng hướng đi mà Juve dự định tiến bước này cũng không hứa hẹn gì nhiều hơn một tấm biển “Stop” ở cuối con đường.

1956 Mùa vừa qua, Poulsen (28 tuổi) đã chơi 29 trận ở Liga cho Sevilla, tổng số thời gian thi đấu chính thức là 1956 phút, ghi 3 bàn.
 

Đổi Almiron lấy Cassano?

Song song với nỗ lực tìm kiếm một tiền vệ giữa năng động, các chuyên gia chuyển nhượng của Juventus cũng đang tìm cách đẩy đi những con người không hữu dụng, và họ sắp sửa đạt được thành quả đầu tiên. Juve sắp hoàn tất những thủ tục cuối cùng để tống khứ Almiron sang Sampdoria với mức giá khoảng 4,5 triệu euro cho 1/2 quyền sở hữu, nhưng đó chỉ là bề nổi của một thương vụ đại thắng. Theo những tiết lộ từ báo chí Italia, “Bà đầm già” đã khôn khéo ràng buộc Sampdoria bằng một điều khoản ưu tiên trong vụ chuyển nhượng tiền đạo Antonio Cassano vào mùa Hè 2009. Theo đó, nếu như Sampdoria hài lòng với Almiron và quyết định mua đứt anh này vào cuối mùa giải, Cassano sẽ gia nhập Juventus từ mùa giải sau (tất nhiên là có phí chuyển nhượng đàng hoàng). Bằng cách này, Juve sẽ cản bước được Inter, đội bóng từng rất muốn có Cassano (tuy nhiên dưới thời Mancini).

Trong diễn biến khác, Juventus cũng đang muốn có một thủ môn số 2, dự bị cho Buffon. Mục tiêu dài ngày Mark Schwarzer đã gia nhập Fulham, khiến “Bà đầm” phải hướng đến người sẽ bị thủ thành người Australia này chiếm chỗ ở đội bóng London: Antti Niemi. Ngoài thủ môn người Phần Lan này, Juve còn được cựu HLV Trapattoni khuyên nên tìm cách mua Timo Ochs, học trò cũ của ông ở Salzburg. “Siêu dự bị” Carlo Cudicini ở Chelsea cũng đã được liên hệ, nhưng cái giá 2 triệu euro dường như không mấy dễ chịu với Juve.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm