
Modric (giữa) - Ảnh Getty
“Tôi là bạn thân của Modric”, tiền đạo Bilic nói, “Cậu ấy muốn chơi bóng tại La Liga. Cậu ấy thích Premier League nhưng muốn trải nghiệm ở Tây Ban Nha. Luka đang rất gần tới việc rời khỏi nước Anh”.
Trước đó, Chelsea cũng liên hệ gắt gao với ngôi sao người Croatia, thậm chí đã ra giá 35 triệu bảng nhưng bất thành. Tuy nhiên với việc nhà ĐKVĐ châu Âu vừa ký hợp đồng với Eden Hazard, họ đã không còn mặn mà với thương vụ này.
Jose Mourinho thì không hề che dấu sự ngưỡng mộ với tài năng của Modric. Trong bối cảnh Kaka có thể rời CLB sau 2 năm không thành công, “Người đặc biệt” muốn tìm kiếm một tài năng khác thay thế để Real Madrid có thể chinh phục danh hiệu Champions League.
Hiện tại, tân vương của Tây Ban Nha đang nhờ tầm ảnh hưởng của một cựu ngôi sao Croatia để lôi kéo Modric. Đó là chân sút lừng danh một thời Davor Suker - người từng chơi cho Real từ năm 1996 đến 1999.
“Luka Modric là cầu thủ có thể chơi cho Real madrid. Anh ấy cần đầu quân cho một đội bóng có thể giành các danh hiệu. Anh ấy là mẫu cầu thủ hoàn hảo cho họ”, Suker nói, “Tôi sẽ đề nghị chủ tịch Florentino Perez ký hợp đồng với anh ấy. Nếu không, cậu ấy sẽ tới Manchester City hay Chelsea. Dù sao, cậu ấy cũng sẽ rời Tottenham để có thể chiến thắng một thứ gì đó”.
Khi được hỏi về những lời ca ngợi của Suker, Modric trả lời: “Tôi tự hào vì anh ấy nghĩ tôi có thể là cầu thủ của Real Madrid. Điều đó thật tuyệt. Tôi phải cảm ơn anh ấy rất nhiều vì những lời đánh giá đó”.