Modric hay hơn Khedira: Sự điên rồ hợp lý

10/05/2013 13:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin đầu tiên về cái mắt cá của Mesut Oezil: chấn thương của tiền vệ người Đức không nghiêm trọng và anh có thể đá trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp Atletico ngày 17/5 tới. Nhưng chưa chắc Oezil đã được đá chính bởi Mourinho không muốn mạo hiểm và bởi ông đã có một phương án tốt cho vị trí số 10, Luka Modric.

Thêm một màn trình diễn xuất sắc nữa của Modric trong màu áo Real, anh ghi bàn thứ 5 và là một trong những người chơi hay nhất trận dù chỉ hiện diện trên sân 65 phút. Khi rời sân nhường chỗ cho Di Maria, tiền vệ người Croatia đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của đám đông người hâm mộ và cả Mourinho nữa. Trong một ngày chai lỳ cảm xúc, HLV người Bồ vẫn tiến về băng ghế kỹ thuật, chủ động bắt tay ngôi sao người Croatia và nói những lời chúc mừng anh.

Khedira gặp vấn đề về thể lực và vẫn phải tập riêng trong phòng gym đã trao cơ hội cho Modric xuất phát ở vị trí không phải sở trường của mình là tiền vệ đánh chặn. Nhưng bất chấp sự yếu thế về hình thể, cựu cầu thủ Tottenham vẫn phối hợp với Alonso để hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn những ngòi nổ Isco, Baptista. Thể lực sung mãn của anh là câu trả lời cho những kẻ xem anh như một viên pha lê dễ vỡ.

Người ta bảo sân Bernabeu dưới triều đại Flo Perez là “mồ chôn” của những số 10. Sahin đã thất bại và dứt áo ra đi. Kaka có 4 năm buồn tủi và sở dĩ còn được giữ lại bởi người Madrid còn tiếc số tiền khổng lồ 66 triệu euro. Modric cũng đã có thời điểm đi theo con đường của những số 10 ấy khi liên tục phải đánh bóng ghế dự bị và chỉ được sử dụng ở những trận đấu kém quan trọng. Sau 49 trận ra sân ở mùa giải này mà đa phần là không chơi trọn vẹn 90 phút, Modric mới ghi được 4 bàn thắng cùng 5 đường chuyền thành bàn.

Sau giai đoạn khởi đầu khó khăn, cầu thủ mang số áo 19 đã chinh phục khán giả bằng sự đa năng của mình, anh thích nghi với nhiều vị trí, có thể lệch sang cánh phải hoặc sắm vai tiền vệ trụ, bên cạnh sở trường là một cầu thủ kiến thiết lối chơi. Khi Modric vào sân từ ghế dự bị trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp M.U và ghi bàn gỡ hòa, mở ra chiến thắng ngược cho “kền kền trắng”, cây viết Tomas Martin của tờ ABC bình luận: "Modric đã dành 8 tháng để lắng nghe những lời xì xào về mình, về bản hợp đồng hớ trị giá 40 triệu euro và rồi anh đã trả món nợ ấy với bàn thắng quan trọng nhất trong cả mùa giải của Real ". Tờ AS thì gọi Modric là “El Dandy” (vì tinh tú).

Không phải ngẫu nhiên mà tờ MARCA liệt kê anh vào danh sách 11 cầu thủ chắc chắn ở lại sau khi triều đại Mourinho chấm dứt. Inter theo đuổi Modric và báo chí Ý đưa tin GĐTT Piero Ausilio đã tiếp xúc với Real, nhưng tiền vệ 27 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với màu áo trắng. Real đang nuôi một ý định có phần điên rồ: đặt Modric vào vị trí đánh chặn sau khi Alonso chia tay, và màn trình diễn trước Malaga cho thấy đó có thể là một sự điên rồ hợp lý.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm