Mở màn 'Sao mai – Điểm hẹn 2014': Thí sinh chuyên nghiệp vẫn run

06/07/2014 06:02 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, Sao Mai- Điểm hẹn (SMĐH) 2014 đã chính thức trở lại với live show mở màn theo phong cách nhạc Pop diễn ra vào tối 4/7 tại sân khấu ngoài trời, Đài truyền hình Việt Nam (trực tiếp trên VTV6).

1. Một sân khấu hoàng tráng về âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và vũ đoàn đã hỗ trợ cho các thí sinh có được phần trình diễn hoàn hảo về mặt hình ảnh. Chọn mở màn với phong cách pop cũng là cơ hội để các thí sinh có thể dễ dàng “ăn điểm” với khán giả và hội đồng nghệ thuật bởi đây là thể loại nhẹ nhàng, dễ nghe. Những sáng tác mới, đang là hit của nhiều ca sỹ đã được các thí sinh chọn lựa trong phần thi của mình như: Yêu Xa (Vũ Cát Tường), Tìm (Hoàng Tôn - Khắc Hưng), Trót yêu (Ái Phương), Em kể anh nghe (Nguyễn Hải Phong), Đừng ngoảnh lại (Lưu Hương Giang)….

Qua 12 phần trình diễn đầu tiên, có thể thấy các thí sinh năm nay có chất lượng khá đồng đều, có những phần trình diễn tạo được không khí sôi động, hứng thú cho khán giả.

Tuy nhiên, mở đầu cho một hành trình dài 8 tuần, hầu hết các thí sinh trong đêm ra mắt đã không giấu được sự hồi hộp lo lắng ở những phút đầu tiên. Chính vì thế, họ đã mất điểm vì sự căng cứng, không biết cách giải phóng hình thể, dẫn đến lỗi kỹ thuật về thanh nhạc. Hầu hết các thí sinh đều bị hội đồng nghệ thuật đánh giá hát yếu ở những nốt cao, bị rung do cột hơi yếu. Ngoài ra, một số thí sinh hát chưa chắc nhịp, phần phát âm không rõ lời.

Điều đáng nói ở đây là hầu hết Top 12 thí sinh của SMĐH mùa giải này đều được học chuyên nghiệp, bài bản tại các trường chuyên nghiệp như Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Học viện Âm nhạc quốc gia VN. Đến với SMĐH với tư cách là thí sinh nhưng thực ra, họ cũng đã là ca sĩ và không quá xa lạ với ánh đèn sân khấu. Có thể kể đến những gương mặt quen như Ngô Thanh Huyền - Quán quân Sao Mai 2013, Trần Ngọc Vũ, Hà Minh Tiến, Huyền My. Như bao cuộc thi khác, họ đến với SMĐH cũng như đến với một bệ phóng trên con đường trở thành ngôi sao âm nhạc. Nhưng trong đêm thi vừa qua, rất hiếm tiết mục được đánh giá là trình diễn.

Lẽ ra, với những ca sĩ đã quen “chinh chiến ” tại các cuộc thi thì áp lực tâm lý không phải là vấn đề. Nhưng họ vẫn để các lỗi không đáng có trong quá trình thi như các thí sinh không chuyên. Phải chăng lý do luôn là bởi cách chọn bài chưa phù hợp với chất giọng, sức khoẻ cũng như khả năng của mỗi người?

Nguyễn Thị Thủy – một trong những thí sinh hoàn thành tốt phần thi trong đêm mở màn

2. Dù chưa tạo được sức nóng ngay lập tức trong buổi đầu tiên nhưng có thể thấy đêm chào sân của SMĐH 2014 đã tạo ấn tượng cả về thanh và sắc. Và đứng đằng sau những phần trình diễn hoàn chỉnh của các thí sinh là kết quả lao động nghệ thuật của cả một ê-kíp những tên tuổi như chuyên gia thanh nhạc Mỹ Linh, giám đốc âm nhậc Anh Quân, ban nhạc Anh em, chuyên gia trang phục, make up, vũ đạo như Montree Sriwhoke (Jojo), Kenny Thái, Hà Linh Thư, Đức Hùng…

Trong đêm thi đầu tiên, các hội đồng nghệ thuật với 3 gương mặt nhạc sỹ Huy Tuấn, Diva Thanh Lam và đạo diễn Việt Tú đã làm tròn vai khi đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn, chi tiết trong chuyên môn thanh nhạc, cách chọn bài, phong cách trình diễn.

Đêm thi thứ hai với phong cách rock sẽ diễn ra vào tối 11/7. Hi vọng với những góp ý từ hội đồng nghệ thuật trong đêm diễn đầu tiên, các thí sinh sẽ có những sự thay đổi để hoàn thiện bản thân, đem đến những màn trình diễn hấp dẫn hơn.


Vũ Lê Bình đi từ bệnh viện đến sân khấu SMĐH

Ngay trong ngày dự thi vòng loại toàn quốc SMĐH, nam ca sĩ này đã gặp tai nạn. Với sự đam mê và quyết tâm cao, anh đã đi từ bệnh viện đến thẳng trường quay S9 của Đài truyền hình Việt Nam để thử giọng. Trước đêm liveshow 1 SMĐH diễn ra, Lê Vũ Bình mới cắt chỉ vết thương ở chân. Do đó sự di chuyển trên sân khấu của anh có phần khó khăn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết anh đặt hy vọng vào giọng ca chưa từng được đào tạo thanh nhạc bài bản này. “Nếu chọn được bài phù hợp với giọng, Lê Vũ Bình có thể sẽ là thí sinh mang đến nhiều bất ngờ cho hội đồng nghệ thuật”.


Trà My – Lam Anh
Thể thao &  Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm