Mở lại nhà của Charles Dickens cho khách tham quan

12/12/2012 06:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi nhà cũ của nhà văn Charles Dickens ở London đã được mở lại hôm mùng 10/12, sau quá trình tu sửa, nâng cấp kéo dài 8 tháng, tiêu tốn 3,1 triệu bảng, nhân lễ mừng 200 năm sinh nhật của nhà văn.

Dickens sống ở 48 phố Doughty tại trung tâm London cùng gia đình từ năm 1837 tới năm 1839. Tại đây, khi mới trong độ tuổi 20, ông đã viết các tác phẩm nổi tiếng Oliver Twist và Nicholas Nickleby. Những cuốn sách này đã biến ông trở thành một ngôi sao văn học đang lên.

Ngôi nhà tường gạch đỏ cao 4 tầng này đã được khôi phục vẻ đẹp của nó sau quá trình trùng tu và giảm bớt không khí bảo tàng. "Chúng tôi muốn tái tạo lại cảm giác rằng đây là một ngôi nhà, để du khách cảm thấy giống như họ đang tới thăm Charles Dickens và ông sẽ có thể trở về vào bất kỳ lúc nào" - Florian Schweizer, Giám đốc Bảo tàng Charles Dickens cho biết.

Được khánh thành vào năm 1925, ngôi nhà hiện đã trở thành bảo tàng cũng là ngôi nhà duy nhất của nhà văn còn tồn tại ở London. Nó đã được trùng tu nhờ tiền vốn rót từ Quỹ Xổ số di sản. Dickens từng sống ở ngôi nhà này cùng vợ Catherine, 3 người con lớn trong 10 người con của họ và người chị vợ Mary.

Bảo tàng Charles Dickens hiện đón khoảng 30.000 khách mỗi năm, với một nửa tới từ nước ngoài và con số này dự kiến sẽ tăng lên 45.000 người vào năm tới.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm