M.NĐ – XM.HP 1-2: Ánh sáng từ nơi hầm tối

17/05/2010 09:11 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Lương Phúc 13’; Leandro 59’, Max 89’

(TT&VH) - XM.HP lần đầu tiên giành thắng lợi ở sân Thiên Trường trong suốt gần chục năm đá V-League, và cũng là nơi từng tiễn họ xuống hạng ngày nào.


Trong số 3 cầu thủ người Nam Định của XM.HP, chỉ thủ môn Quang Huy xuất trận từ băng ghế dự bị, còn cả Đức Dương và Xuân Phú đều có mặt trong đội hình chính thức. Tuy nhiên, bộ đôi này đã không phải đón nhận bất cứ sự đón tiếp thù địch nào từ khán giả Nam Định, còn các CĐV Hải Phòng thì tung hô họ như những người hùng ngay từ lúc XM.HP còn đang khởi động.


XM.HP là đội nhập cuộc tốt hơn, và ngay ở phút thứ 5, sau một pha lộn xộn trước cầu môn M.NĐ, một số cầu thủ XM.HP đã giơ tay báo hiệu bóng đã lăn qua vạch vôi khung thành, nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn không công nhận khiếu nại này.



Nam Định (trái) tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối bảng

Không lâu sau đó, M.NĐ nhanh chóng có câu trả lời, khi Trung Kiên sút bóng rất căng từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Xuân Việt phải đẩy bóng ra và Lương Phúc nhanh chân lao vào đá bồi từ cự ly gần, mở tỷ số cho M.NĐ ở phút 13.

Bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng XM.HP không có dấu hiệu rối loạn, vì xét theo thế trận trên sân, các cầu thủ đội khách mới là những người chơi chủ động và sắc sảo hơn. Ưu thế của XM.HP càng trở nên rõ rệt, khi Trung Kiên phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 22 sau một pha phạm lỗi thô bạo với Minh Châu. Tuy nhiên, dù cầm nhiều bóng hơn và tỏ ra vượt trội về số cơ hội ghi bàn tạo dựng được trên sân, nhưng các chân sút XM.HP, trong đó đặc biệt đáng thất vọng là Lazaro, tỏ ra quá thiếu duyên ghi bàn.


Về phía mình, M.NĐ bắt đầu triệt để áp dụng chiến thuật câu giờ trong mọi tình huống nhằm kéo dài thời gian, và ngay cả đội ngũ khiêng cáng và nhặt bóng ngoài sân cũng hưởng ứng rất nhiệt liệt, khiến cả cầu thủ cũng như CĐV XM.HP đều cảm thấy ức chế và liên tục bày tỏ thái độ phản ứng.


Sang hiệp 2, M.NĐ càng sử dụng tiểu xảo câu giờ triệt để hơn nữa, buộc giám sát trận đấu Nguyễn Minh Ngọc phải xuống nhắc nhở đội khiêng cáng ngồi ở bên trái khán đài A cần làm việc nghiêm túc và nhanh chóng hơn nữa. Song chơi dao lắm cũng có ngày đứt tay, và M.NĐ đã phải trả giá vì chính trò tiểu xảo do mình thực hiện.


Sau một cú sút cầu môn bất thành ở phút 59, Danh Ngọc ra dấu bị chuột rút và được cáng ra ngoài sân, cùng lúc đó Chinedu ôm mặt nằm vật xuống sân sau một pha va chạm với cầu thủ XM.HP. Lúc này, M.NĐ chỉ còn 8 cầu thủ thi đấu trên sân, và sự cản phá hời hợt của các hậu vệ M.NĐ đã giúp Leandro có điều kiện xộc thẳng từ giữa sân tới trước vòng cấm rồi tung ra cú sút cực kỳ hiểm hóc, gỡ hoà 1-1 cho đội khách.


Cứ tưởng như với lợi thế này, XM.HP sẽ tốc lên đá để giải quyết dứt điểm M.NĐ, nhưng sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phải tới phút 89, cầu thủ vào sân thay người Đinh Hoàng Max mới cụ thể hoá được ưu thế ép sân thành bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho XM.HP.


G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm