M.NĐ - B.BD 0-2: Nuốt ngược nỗi đau

07/06/2010 08:23 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Osita 15’, Anh Đức 19’

(TT&VH) - Bị B.BD giải quyết gọn ghẽ chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu và đối phương cũng chẳng thèm tấn công trong 70 phút còn lại, M.NĐ đã phải hứng chịu thất bại bẽ bàng nhất trên sân nhà kể từ đầu giải, và không có gì ngạc nhiên khi các CĐV thành Nam đã có phản ứng vô cùng tiêu cực.

Ngay ở phút 15, sau một pha phán đoán sai lầm của thủ môn Ngọc Tú, lưới M.NĐ đã rung lên khi trung vệ Osita của B.BD lặng lẽ băng vào đánh đầu từ góc hẹp. Sân Thiên Trường bỗng như chìm trong sự yên lặng chết người, và dàn trống kèn rộn rã ở 2 khán đài A, B cũng đồng loạt im bặt.

4 phút sau, lại là một pha bóng bổng cực kỳ đơn giản khác, và lần này Anh Đức thoải mái bay người đánh đầu vào góc xa. Lúc này, sân Thiên Trường đã “chết” thực sự, còn ở dưới sân, các cầu thủ M.NĐ thi đấu vật vờ như những cái bóng.


Dẫn trước từ rất sớm với khoảng cách tỷ số không phải là quá lớn, nhưng trước thái độ thi đấu bạc nhược của M.NĐ, B.BD cũng không hào hứng với việc đẩy cao tốc độ trận đấu để ghi thêm bàn thắng.



M.NĐ (áo đỏ) đã rất gần với một suất xuống hạng

Sang hiệp 2, HLV Đặng Trần Chỉnh đưa thêm Lee Nguyễn vào sân thay Abbey và B.BD chỉ còn thi đấu với 1 tiền vệ phòng ngự thực thụ là Minh Chuyên, nhưng M.NĐ cũng chẳng tận dụng được cơ hội này để làm nên chuyện. Quá thất vọng với lối chơi của đội chủ nhà, khán giả M.NĐ bắt đầu quậy phá.

Đầu tiên là nhóm CĐV quá khích ở khán đài B đồng thanh réo tên HLV trưởng và chủ tịch M.NĐ ra để chửi rủa, sau đó cũng là nhóm CĐV này đã có va chạm với lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại đây. Lợi dụng lúc lộn xộn, một CĐV đã châm lửa đốt giấy báo trên sân, nhưng mồi lửa này nhanh chóng bị dập tắt.


Ở bên khán đài A, tình hình không tới mức lộn xộn như vậy, nhưng trong nửa cuối hiệp 2, cũng có 2 lần CĐV ở đây ném chai nước và túi nước trúng vào mái khu vực kỹ thuật của BHL M.NĐ, tạo nên một tiếng động khá lớn. Điều đáng nói là hành động này lại nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của khán giả M.NĐ ngồi ở khán đài A, còn rôm rả hơn cả khi cổ vũ cho đội bóng trên sân.


Trong trận này, tiền đạo tân binh Roberto đã có cơ hội ra mắt khán giả M.NĐ, nhưng ấn tượng mà cầu thủ này để lại sau hơn 90 phút thi đấu chỉ là con số 0 tròn trĩnh.


Tan trận, khán giả M.NĐ ra về rất nhanh chứ không nán lại bày tỏ bức xúc như mọi khi, và ở dưới sân, khi giữa nhóm cầu thủ trẻ được giao nhiệm vụ phục vụ hậu cần tại sân Thiên Trường nảy sinh cãi cọ về chuyện phân công công việc, một cầu thủ đã thốt lên: “Làm gì còn lần sau ở V-League nữa mà cãi nhau”. Chỉ riêng câu nói này cũng đã đủ để mô tả toàn bộ tình cảnh “chết lâm sàng” hiện tại của M.NĐ.


H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm