05/03/2025 09:11 GMT+7 | V-League
Phút 70 của trận bán kết bóng đá nam Asiad 18 với Hàn Quốc, một đường cong từ chấm đá phạt cách khung thành hơn 20m được vẽ lên trên bầu trời SVĐ Pakansari, Indonesia. Tác giả của đường cong mỹ miều thành bàn ấy là Trần Minh Vương, lúc này vừa tròn 23 tuổi.
Ngày Văn Quyến xé rách mành lưới của thủ môn từng dự FIFA World Cup Lee Won Jae, Hàn Quốc, để làm nên cơn địa chấn ở Vòng loại Asian Cup 2004 tại Oman, Quyến "béo" cũng chỉ mới 21 tuổi. Anh hùng xuất thiếu niên, với bóng đá Việt Nam, thời nào cũng có.
Trong sự nghiệp thi đấu, tiền vệ quê Thái Bình đã ghi rất nhiều những siêu phẩm từ các pha sút xa, sút phạt hàng rào... nhờ vào cái chân phải rất ngoan. Trong 2 mùa giải liên tiếp 2013-2014, việc Trần Minh Vương được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League là một bảo chứng.
Không thuộc lứa chọn lọc của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường..., Minh Vương đậu vớt ở kỳ tuyển chọn năm 2007 của Học viện HAGL Arsenal JMG và có ít nhất 1 năm đầu tập luyện ở Trung tâm huấn luyện thể thao QG II Thủ Đức, trước khi chuyển về Hàm Rồng. Nhờ tài năng phát tiết sớm, Vương được đôn lên đội hình 1 HAGL sớm hơn các bạn cùng trang lứa, khi mới 18 tuổi. Phải đến mùa giải 2015, những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường..., mới lên đá V-League, hợp cùng nhóm gần chục cầu thủ thuộc lớp Năng khiếu của Vương.
13 năm chơi cho HAGL, với hơn 200 trận đấu, ghi gần 50 bàn thắng..., Minh Vương chính là một trong những cầu thủ có số trận đấu nhiều nhất cho đội bóng phố Núi, điều mà ngay cả tượng đài như Kiatisuk Senamuang cũng còn kém xa. Vương là biểu tượng của lòng trung thành, điều xa xỉ với bóng đá Việt Nam ở kỷ nguyên lên chuyên.
Đã đến lúc HAGL tạo điều kiện cho Minh Vương cơ hội được thử sức ở môi trường mới? Ảnh: Tuấn Phạm
"Tôi đã dành cả thanh xuân để trụ hạng", câu nói nửa đùa nửa thật của Minh Vương mấy năm trước, nghe cũng đủ chua chát. HAGL thiếu lực và thiếu cả khát vọng. Và trong khi các đồng đội cùng lứa đều đã bay đi hết thảy, thì Minh Vương vẫn ở lại Hàm Rồng, vì tin vào những lời hứa. Anh bị mắc kẹt ở phố Núi, hệt như người Mohican cuối cùng vậy.
Ân tình với bầu Đức và với đội bóng cũ đã trả đủ, giờ ở tuổi 30, Minh Vương thực sự muốn giải thoát cho mình. Anh vẫn còn nửa năm hợp đồng với HAGL, và ngay lúc này, một đại gia ở giải hạng Nhất QG sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ đồng để có Minh Vương. Vậy còn chờ gì nữa?!
Minh Vương không tiện nói ra khát khao được chơi bóng ở môi trường mới giàu tham vọng hơn, song tất cả đều biết sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Vương không còn được bao lâu. Và cũng không thể có sự đối xử thiếu công bằng giữa Minh Vương và các cầu thủ cùng thế hệ của anh, những con gà đẻ trứng vàng và từng được bầu Đức kỳ vọng xuất khẩu giá triệu đô ra trời Âu.
Việc chỉ chơi bóng trong màu áo HAGL khiến cơ hội của Trần Minh Vương trên ĐTQG cũng cạn dần. Điểm lại, còn mấy sản phẩm của Học viện Hàm Rồng giữ được suất trên ĐTQG, kể từ sau AFF Cup 2018 đâu?! Ngoài Văn Thanh, Văn Toàn ra, quả thật không còn ai.
Người ngoài nhìn vào HAGL và Học viện Hàm Rồng, tưởng vẫn rất lung linh. Song thực tế không hẳn như vậy. Hoàng hôn cũng chỉ là một buổi chiều tà mà thôi, khi bầu Đức còn phải bận trăm công nghìn việc để kiếm tiền. Từ vài ba năm nay, HAGL luôn phải cậy vào nguồn tài lực từ bên ngoài, nên đời sống cầu thủ cũng bấp bênh lắm lắm.
Hãy giải thoát cho Minh Vương, bởi chàng cầu thủ dễ mến và tài năng này xứng đáng! Anh đúng là đã dành cả thanh xuân cho phố Núi Hàm Rồng rồi còn gì!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất