Minh Phương tiếp "gạch"

01/08/2011 10:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều mai, tiền vệ Nguyễn Minh Phương sẽ tiếp đội bóng cũ, trong hoàn cảnh quá đau lòng cho “Gạch”. Minh Phương sẽ ra sân, nhưng hẳn anh khó mà thanh thoát được cả đôi chân lẫn cái đầu.

Vòng 9 trên sân Tân An. Phút 32, Minh Phương thực hiện cú phạt góc đẳng cấp vốn có, bóng liệng như cánh én đến đúng cái đầu Ngọc Thanh, lưới của chủ nhà rung lên, báo hiệu trận thảm bại đến 0-3 của ĐT.LA. Hôm ấy Minh Phương đá rất hay trong vai trò là người châm ngòi những pha phản công đầy cảm hứng của SHB.ĐN.


Minh Phương sẽ chọn cách nào để tiếp cận trận đấu? Ảnh: Quang Nhựt

Nhưng đấy là vòng 9, khi mọi thứ vẫn có thể xoay chuyển với “Gạch”. Thế nên, tan trận, người hâm mộ Long An vẫn dành những tràng vỗ tay cho “đứa con cũ” trở về.

Còn chiều mai, cục diện đã hoàn toàn khác. Nếu ĐT.LA thua, chẳng khác gì đặt hẳn một chân xuống vũng bùn và đường về hạng Nhất của họ đã ngay trước mặt. Ngược lại nếu thắng, thì ĐT.LA sẽ có 27 điểm, cửa trụ hạng mở rộng rất nhiều.

Minh Phương là đội trưởng của SHB.ĐN. Từ đầu giải đến nay, anh luôn chơi hết mình, cặm cụi như chú ong thợ. Sự xuất hiện của Phương không phải là dễ chịu trong nội tình đội bóng bởi anh đã không còn thời đỉnh cao phong độ. Không còn cách nào khác, tiền vệ này phải chứng minh cái giá 5 tỷ đồng không lãng phí. Và đấy cũng là cách để tri ơn ông anh Huỳnh Đức đã dang tay đón nhận. Nhiều trận, hàng loạt đồng đội ngãng ra, trong đó có Nguyễn Rogerio, Minh Phương mệt muốn chết cũng phải cắn răng mà đá.

Chiều mai, nếu Phương chơi lỏng chân, chẳng khó để khán giả cảm nhận chủ ý của anh. Phương sẽ chọn cách nào để tiếp cận trận đấu?

Cuộc sống có những hoàn cảnh thật trớ trêu như thế. Tình cảm và lý trí bị xung động dữ dội, không phải lúc nào lý trí cũng giành phần thắng.

9 năm gắn bó với ĐT.LA, có quá nhiều kỷ niệm với Minh Phương. Tháng 3 năm 2003, “Gạch” trả 400 triệu đồng  mua Minh Phương từ Cảng Sài Gòn, đấy là số tiền lớn. trong thời điểm đó. Một cuộc chiến tranh giành Minh Phương diễn ra gay cấn giữa 3 bên: CSG-Ngân hàng Đông Á và ĐT.LA khiến VFF phải vào cuộc. Hôm diễn ra cuộc họp mang tính giải hòa 4 bên, người ta kể rằng ông GĐĐH xách theo một túi tiền nặng trịch, bởi nếu cái giá  Minh Phương bị đẩy lên quá 400 triệu, phía “Gạch” vẫn trở tay kịp.

Đấy là phi vụ mà ông Bảy Hòa lên số vù vù. Đến thời điểm này mới thấy cái lãi  mà Minh Phương mang lại. Thậm chí, khi đã khoác áo SHB.ĐN rồi, vào TP.HCM nhận phần thưởng danh giá là Quả bóng vàng 2010 thì trên tư cách của Phương vẫn là người của ĐT.LA.

Ngược lại, “Gạch” cũng đã mang đến cho tiền vệ hào hoa này tất cả những gì tốt đẹp nhất của đời cầu thủ chuyên nghiệp.

Cuộc đời bãi biển thoắt nương dâu, ai ngờ chiều mai Minh Phương gặp lại cố nhân trong tình thế khó xử như vậy. Có lẽ, Phương sẽ khó mà đá hay ho được trong hoàn cảnh những kỷ niệm ở Tân An vẫn còn nhảy múa trước mắt.

Thế thì SHB.ĐN còn mấy người chịu đá?

NGỌC HÒA




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm