Đội tuyển Thái Lan ‘dậy sóng’ vì quyết định của HLV Ishii, King’s Cup là phép thử

28/08/2025 16:49 GMT+7 | Các ĐTQG

Cúp Nhà vua lần thứ 51 tại Kanchanaburi là một sân chơi đáng chú ý đối với đội tuyển Thái Lan. Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu giao hữu, mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy đội tuyển Thái Lan đang trong giai đoạn "thay máu" thực sự. Nhiều cầu thủ kỳ cựu phải vắng mặt vì chấn thương hoặc không nằm trong kế hoạch, trong khi các gương mặt trẻ bắt đầu được trao cơ hội để tỏa sáng.

Nhìn vào danh sách đội hình lần này, có thể thấy HLV Masatada Ishii đang cố gắng cân bằng giữa "kinh nghiệm" và "sức trẻ". Tuy nhiên, đây không phải là sự thay đổi toàn diện. Vẫn còn những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin (biệt danh "Messi Jay") để dẫn dắt đội, trong khi nhiều đàn anh khác không có tên trong danh sách vì lý do chấn thương hoặc không phù hợp với chiến thuật.

Nhiều cổ động viên chắc chắn tiếc nuối khi không thấy Theerathon Bunmathan, hậu vệ trái kỳ cựu 35 tuổi vẫn giữ phong độ cao trong màu áo Buriram United. Lý do chính được đưa ra là chấn thương khiến anh chưa sẵn sàng ra sân. Tương tự, Sarach Yooyen, 33 tuổi, cũng vắng mặt vì lý do tương tự.

Đội tuyển Thái Lan ‘dậy sóng’ vì quyết định của HLV Ishii, King’s Cup là phép thử - Ảnh 1.

Theerathon Bunmathan (phải) và Teerasil Dangda không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV Ishii Masatada

Trong khi đó, Teerasil Dangda, 37 tuổi, không được triệu tập vì không còn nằm trong kế hoạch của đội, dù anh vẫn ghi bàn đầy ấn tượng cho True Bangkok United. Đây là dấu hiệu rõ ràng rằng đội tuyển Thái Lan đang tìm kiếm những chân sút mới để tiếp nối.

Một trường hợp đáng tiếc khác là Suphanat Mueanta, tiền đạo trẻ đầy triển vọng, vừa bình phục chấn thương nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Weerathep Pomphan cũng ở tình trạng tương tự, mới trở lại sân cỏ và chưa đủ sức để tạo dấu ấn tại Cúp Nhà vua lần này.

Giữa lằn ranh của sự thay đổi, một cái tên vẫn nổi bật là Chanathip Songkrasin, 31 tuổi. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, anh vẫn chứng tỏ khả năng tạo ra sự khác biệt. Trong trận gần nhất vào sân từ ghế dự bị cho BG Pathum United, Chanathip ghi 2 bàn, trong đó có một cú sút xa gần nửa sân khiến người hâm mộ phải nổi da gà.

Việc Ishii triệu tập Chanathip lần này không có gì bất ngờ. Ngoài kỹ năng, anh còn là thủ lĩnh tinh thần cho các đàn em. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ học hỏi từ kinh nghiệm thực chiến của anh.

Giải đấu lần này diễn ra tại Sân vận động Trung tâm tỉnh Kanchanaburi. Đây hứa hẹn sẽ là một sân đấu với bầu không khí cuồng nhiệt, đặc biệt dành cho các cổ động viên Thái Lan.

Lịch thi đấu mở màn với trận Thái Lan gặp Fiji vào ngày 4/9, lúc 20h00, là cơ hội để người hâm mộ chứng kiến diện mạo của "Voi chiến" trong thời kỳ chuyển giao. Trận còn lại là cuộc đối đầu giữa Iraq và Hồng Kông, cũng hấp dẫn không kém bởi Iraq là một thế lực mạnh của bóng đá châu Á.

Điều dễ nhận thấy từ danh sách đội hình là Ishii không chọn cách xây dựng đội bóng mới hoàn toàn, mà thay vào đó là "kết hợp" để tạo sự cân bằng giữa các cựu binh còn lại và những gương mặt trẻ đang lên. Đây có thể là một chiến lược khôn ngoan, bởi đội tuyển Thái Lan không thể mạo hiểm loại bỏ hoàn toàn kinh nghiệm ngay lập tức.

Nhìn lại các kỳ Cúp Nhà vua trước đây, Thái Lan thường gặp vấn đề khi sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ, dẫn đến thiếu người cầm trịch và sự ổn định. Nhưng với sự hiện diện của Chanathip hay Suphan Thongsong, đội bóng hứa hẹn sẽ chắc chắn hơn.

Đội tuyển Thái Lan ‘dậy sóng’ vì quyết định của HLV Ishii, King’s Cup là phép thử - Ảnh 2.

Chanathip Songkrasin là trụ cột hiếm hoi vẫn được tin dùng ở đội tuyển Thái Lan.Ảnh: Ballthai

Dù Cúp Nhà vua không phải là giải đấu tầm cỡ như Asian Cup, nhưng với người hâm mộ Thái Lan, đây luôn là một giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt. Ai cũng muốn thấy đội tuyển Thái Lan vô địch trên sân nhà, đặc biệt khi giải được tổ chức tại Kanchanaburi, nơi hứa hẹn sẽ rất sôi động.

Điều mà người hâm mộ mong đợi không chỉ là kết quả thi đấu, mà còn là "tương lai". Họ muốn thấy các cầu thủ trẻ có dám chơi, dám thể hiện hay không. Và khi những cái tên lớn như Teerasil, Theerathon hay Sarach thực sự rời đội, liệu đội tuyển Thái Lan có thể tiếp tục vững bước?

Cúp Nhà vua lần thứ 51 vì thế không chỉ là một giải giao hữu, mà còn là sân khấu để thử nghiệm sự cân bằng giữa "thế hệ cũ" và "thế hệ mới". Nếu Ishii làm tốt, Thái Lan có thể bước vào một kỷ nguyên mới một cách suôn sẻ.

Người hâm mộ Thái Lan chắc chắn sẽ hồi hộp theo dõi cả kết quả lẫn màn trình diễn của các cầu thủ, để xem ai sẽ trở thành trụ cột trong tương lai. Bởi một ngày nào đó, khi những cái tên lớn như Teerasil, Theerathon hay Sarach thực sự chia tay, đội tuyển Thái Lan vẫn phải tiến lên một cách mạnh mẽ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm